Đời sống

Người mẹ trẻ tạo nên "bản lĩnh đàn ông" cho con trai 4 tuổi

"Nam giới đàn ông nhất khi nào? Khi ở cạnh phụ nữ. Cuối cùng mình vỡ lẽ ra: Mẹ càng nữ tính, con trai sẽ càng con trai"...

Đã có thời gian mình rất lo lắng về việc Kapi là con trai, nếu không ở cạnh bố làm sao mình dạy cho con thành một người đàn ông trưởng thành được? (Bố Kapi làm ngân hàng, thường xuyên đi công tác xa nhà). Thời gian đầu đọc sách, mình thấy bảo phải có một hình tượng cho con trai bắt chước, noi gương. Giờ chọn ai bây giờ?

Lúc đầu mình định chọn ông ngoại Kapi, nhưng thấy cũng không ổn lắm, vì có thể học ông tính cần cù, chăm chỉ, thói quen nghiên cứu, đọc sách… nhưng ông vẫn là người mang tư tưởng gia trưởng cũ. Mình không muốn Kapi gia trưởng.

nguoi-me-tre-tao-nen-ban-linh-dan-ong-cho-con-trai-4-tuoi

Chị Hoàng Anh bên con trai.

Có đợt mình cũng bế tắc lắm, nhưng đúng là cái gì cứ để trong đầu hoài cũng có lúc nghĩ ra giải pháp. Đó là một đêm mình nằm nghĩ, từ nhỏ mình cho Kapi tự do lựa chọn đồ chơi, có cả búp bê, đồ hàng, nấu ăn đủ cả. Nhưng Kapi vẫn thích nhất trên đời là ôtô. Chứng tỏ con trai sinh ra đã là… con trai rồi. Mình không cần "dạy" mà chỉ cần khơi gợi và nuôi dưỡng "bản lĩnh đàn ông" của con trai thôi.

Mà nam giới đàn ông nhất khi nào? Khi ở cạnh phụ nữ. Cuối cùng mình vỡ lẽ ra: Mẹ càng nữ tính, con trai sẽ càng con trai.

Từ đấy trở đi, cứ ở cạnh Kapi là mẹ siêu nữ tính. Sang đường lúc nào mình cũng "Con cầm chắc tay mẹ chứ mẹ sợ sang đường lắm" (giọng sợ thật), hoặc "Kapi ra ngoài nhớ trông mẹ kẻo mẹ lạc tội nghiệp lắm". Mỗi lần đi siêu thị, mình nói "Con khỏe con đẩy xe cho mẹ, tay con chắc con xách túi cho mẹ, chứ nặng lắm mẹ không xách được đâu". Hai mẹ con đi nắng có một cái ô thì đương nhiên ô là để che cho mẹ vì mẹ sợ nắng đen da, chứ con trai thì không sợ đen da.

Mình đi ra ngoài với con trai thì điệu lắm, điệu hơn cả đi một mình, váy vóc, son môi, nước hoa, lúc nào cũng thơm và tươi. Có hôm hai mẹ con đi với nhau mà bà hàng xóm nhìn thấy còn kêu "nhìn mẹ trẻ hơn con rồi đó".

Tối tối mình có thói quen bôi kem dưỡng da, hôm nào không bôi Kapi còn nhắc. Có thời gian Kapi đòi bôi kem cùng mẹ. Mình cũng lo lo, xong mình bảo "Con gái mới bôi kem thôi, con trai không bôi kem đâu. Con nhìn ông ngoại đó, ông có bao giờ bôi đâu". Đến hôm sau thì Kapi cũng lân la ngồi bôi kem với mẹ, nhưng là bôi giúp mẹ. Được hai hôm thì cu cậu chán, mẹ bôi kem cứ bôi, con vẫn ngồi xếp lego bình thường.

Giờ mình học thêm tâm lý học, mình lại càng tự tin hơn. Vì con trai lấy tính cách từ mẹ, còn con gái lại lấy tính cách từ bố. Cái này mình thấy đúng, mình giống tính bố chứ chả giống mẹ mấy. Với lại con trai hay chọn vợ giống mẹ, giờ mình cũng phải học làm một người mẹ thông minh, nữ tính, chăm lo gia đình, thì tương lai (hy vọng) cũng sẽ có con dâu như thế...

Đến giờ, mình có thể tự hào nói rằng Kapi rất đàn ông, bảo vệ mẹ lắm, cái gì cũng nghĩ đến mẹ. Lại có hôm Kapi ốm, cụ hỏi "Con ăn gì cụ mua?" Kapi còn nhắc: "Cụ nhớ mua cho cả mẹ con nữa".

nguoi-me-tre-tao-nen-ban-linh-dan-ong-cho-con-trai-4-tuoi-1

Bé Kapi luôn chủ động đẩy xe, xách đồ giúp mẹ.

Những lúc mệt, lúc buồn mình cũng chẳng gồng mình cố gắng với con làm gì. Mệt là mình nằm dài trên giường. Kapi hăm hở ra đấm lưng cho mẹ, còn hỏi mẹ có cần đấm mạnh hơn không? Có thích không? Hết mệt chưa? Hồi xưa Kapi bảo có tiền sẽ mua Lego, nhưng không biết từ lúc nào, ước mơ đó đã trở thành "Con có tiền con sẽ mua cho mẹ một tủ son, cả một tủ đồng hồ, nước hoa nữa". Cứ thế này chắc về sau Kapi chiều vợ hết ý luôn!

Có lần Kapi đi học năng khiếu. Đang học có một cô bé mặc váy rất xinh (Kapi rất thích con gái mặc váy và tóc dài, chắc thấy giống mẹ). Cô bé đó còn đang đứng ở cửa lớp, cô giáo đang mời vào thì Kapi đã ngồi qua một bên, vui vẻ chỉ chỉ tay sang bên cạnh mình: "Em ngồi đây, ngồi đây". Cu cậu không cần biết chị, em thế nào cứ xưng anh ngọt xớt.

Vậy đấy, mình càng nữ tính, mềm mại, càng dễ nuôi dưỡng con thành một người đàn ông mạnh mẽ.

Mình có hình tượng rất rõ ràng cho con trai, đàn ông điều đầu tiên là phải biết tôn trọng phụ nữ, bảo vệ và ưu tiên phụ nữ, làm chỗ dựa cho phụ nữ, khỏe mạnh, vững vàng, có chính kiến, ham học hỏi, sống có ước mơ, chăm chỉ, đúng giờ, nói giữ lời, sống có trách nhiệm.

Mình tin là Kapi lớn lên sẽ thành một người đàn ông như thế.
 

Theo H.Anh (VnExpress.net)