Đời sống

Nghẹn lòng với bộ ảnh bố mẹ chụp cùng con qua đời chỉ 1 giờ sau sinh

Những hình ảnh bố mẹ ôm đứa con sơ sinh vừa mới chào đời đã không thể tiếp tục cuộc sống khiến ai cũng rưng rưng nước mắt.

Những hình ảnh bố mẹ ôm đứa con sơ sinh vừa mới chào đời đã không thể tiếp tục cuộc sống khiến ai cũng rưng rưng nước mắt.

Trong bộ ảnh, cặp vợ chồng Kevin Martin, Hayley Rice và 2 con gái lớn cùng ôm ấp, bày tỏ tình yêu thương với đứa con bé nhỏ kém may mắn. Tuy nhiên ngay sau đó, những hình ảnh này đã nhận về không ít ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng các bức ảnh không phù hợp với nỗi đau của một gia đình vừa mất đi một đứa con.

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Cặp đôi nuốt nước mắt chụp ảnh cùng con đã chết.

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Những người chị gái cùng chụp ảnh với người em xấu số.

Còn bà mẹ Hayley Rice thì cho biết: “Một số người cho rằng những bức ảnh này hơi điên rồ nhưng nếu bạn ở trong hoàn cảnh như chúng tôi thì bạn sẽ thấy việc chụp những bức ảnh này vô cùng ý nghĩa.”

Bé Sydney bị hội chứng bất thường nhiễm sắc thể và được chẩn đoán bệnh từ tuần 20 thai kỳ. Mặc dù đã được cảnh báo và chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất nhưng cặp đôi không khỏi đau lòng khi đứa con vừa ra đời đã lìa cõi trần.

“Chúng tôi không lên kế hoạch cho biết sinh thêm con nhưng khi phát hiện có thai hồi tháng 8 năm ngoái, tôi đã rất vui mừng. Tôi đã có 2 con gái lớn với người chồng trước còn chồng tôi có một con riêng. Đây là đứa con chung đầu tiên nên không thể nói hết được niềm hạnh phúc.”, bà mẹ Hayley Rice chia sẻ.

“Khi siêu âm ở tuần 12 thai kỳ, chúng tôi được thông báo em bé có vấn đề ở ruột. Các bác sĩ cho biết em bé có thể sẽ chào đời sớm và trải qua những cuộc phẫu thuật, sau đó tình trạng sẽ ổn định. Tuy nhiên đến tuần 20, bác sĩ đã phát hiện ra nhiều vấn đề ở thai nhi hơn. Và không còn cách nào khác, chúng tôi phải chấp nhận những đau đớn này”.

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Bé Sydney bị hội chứng bất thường nhiễm sắc thể và được chẩn đoán bệnh từ tuần 20 thai kỳ.

Sydney chào đời lúc 10h07 ngày 11/4 ở tuần 37 thai kỳ, đúng ngày sinh nhật của bố. Bé đã không thể tiếp tục cuộc sống sau 1 giờ chào đời tại bệnh viện Hoàng gia Derby. Sydney được ở cùng bố mẹ và các chị gái trong 2 ngày trước khi chính thức được chôn cất. Trong thời gian này, bố mẹ đã thay nhau chăm sóc, thay quần áo, tã lót cho bé và gia đình họ đã thực hiện một bộ ảnh vô cùng ý nghĩa để làm kỷ niệm cùng với đứa con gái xấu số này.

Dưới đây là một số hình ảnh cuối cùng về bé Sydney chụp với những người thân trong gia đình:

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Bé đã không may mắn qua đời ngay sau sinh 1 giờ.

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Mặc dù nhiều người cho rằng việc chụp ảnh với một em bé đã qua đời là không nên.

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Nhưng với bà mẹ này, đây là cách giúp cô vơi bớt nỗi buồn.

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Cũng là cách để gia đình cô luôn ghi nhớ về em bé này.

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,
 
bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,
 
bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

bộ ảnh, nghẹn lòng, mẹ và bé, trẻ sơ sinh,

Bộ ảnh được thực hiện sau khi bé Sydney qua đời 2 ngày. 


Theo Nguyệt Minh (Khám Phá)