Đời sống

Ngày nào cũng cơm lành canh ngọt còn bị chồng kêu ca mỗi lần đến bữa, hội chị em xúm vào an ủi vì nhà ai cũng vậy

"Trời, em thấy giống chồng em y chang. Cái bữa hắn đang đói, em bắt hắn ngồi im để em chụp thì hắn quạu cọ. Nhưng cũng hôm nào đói thôi chứ bình thường thì chiều vợ thôi rồi."

Đối với phụ nữ, vào bếp không chỉ là một hoạt động thường nhật, là trách nhiệm với gia đình mà còn là niềm đam mê rất lớn. Cảm giác được mày mò, chế biến ra những món ăn ngon lành cho người thân thưởng thức khiến họ vô cùng hạnh phúc. 

Để lưu lại những khoảnh khắc này, nhiều chị em thường chụp ảnh lại mâm cơm sau khi đã được trình bày cẩn thận để làm kỉ niệm. Thậm chí còn đăng lên mạng xã hội để khoe với các chị em về "thành tựu" của mình. 

Tuy nhiên, sở thích nghiệp dư này lại không mấy được lòng các đức lang quân. Cứ nghĩ đến việc bụng thì đói, cơm đã sắp ra trước mắt rồi mà còn phải ngồi chờ vợ chụp ảnh xong mới được ăn đã thấy vô cùng khổ sở. Câu chuyện của cô vợ trẻ T.A dưới đây là một ví dụ điển hình cho việc này:

"Mỗi lần em bê mâm cơm ra mà ông chồng em hí hửng ngồi xuống định ăn kiểu gì cũng bị vợ đập cho không trượt phát nào. (Em đùa đấy, ý em là đập tay ông ý thui).

Em phải chụp hình đã, hình đẹp xong xuôi chồng mới được ăn.

Bữa nào ông ý cũng ca thán: Vợ chụp làm gì, tưởng cúng facebook chứ, nhưng chồng có thấy vợ đăng lên bao giờ đâu.

Ha ha, em cười thầm vì lão không biết mục đích của vợ là đi khoe mâm cơm trên group mình thôi.

Em nằm vùng đã lâu, nay mới ngoi lên khoe mâm cơm toàn của nhà làm được ạ. Chúc các mom trưa vui vẻ."

Ngày nào cũng cơm lành canh ngọt còn bị chồng kêu ca mỗi lần đến bữa, hội chị em xúm vào an ủi vì nhà ai cũng vậy

Có lẽ vì thực trạng này xảy ra ở quá nhiều nhà nên ai đọc được cũng cảm thấy buồn cười:

"Chết cười, cái tội biết tính vợ mà không chịu ngồi yên vài phút."

"Y chang người yêu em, mỗi lần 2 đứa đi ăn đâu, đồ bê lên định xơi ngay. Nhưng em cũng đập tay cho cái, bảo để chụp hắn lại xị mặt ra. Ha ha, các ông thì chỉ biết ăn, không có đam mê chụp ảnh đồ ăn như chị em mình sao ấy."

"Tội thế, hi hi. Nhưng chắc là đang đói hoặc là thích đồ ăn vợ nấu lắm đấy."

"Trời, em thấy giống chồng em y chang. Cái bữa hắn đang đói, em bắt hắn ngồi im để em chụp thì hắn quạu cọ. Nhưng cũng hôm nào đói thôi chứ bình thường thì chiều vợ thôi rồi."

"Ối, giật mình. Có khi nào ông chồng em cũng ghét cảnh em xếp xếp, chụp chụp không nhỉ? Ha ha, bữa nào cũng thộn mặt nhìn vợ thôi."

"Buồn của chồng, hi hi."

Ngày nào cũng cơm lành canh ngọt còn bị chồng kêu ca mỗi lần đến bữa, hội chị em xúm vào an ủi vì nhà ai cũng vậy - 1

Tất nhiên, nhiều người cũng không quên nhận xét về "nhân vật chính" là mâm cơm của vợ trẻ này đăng:

"Hơi nhiều màu xanh nhé, định ăn giảm cân à?"

"Thích thế, của nhà làm ra là sạch, đảm bảo nhất rồi đấy."

"Giờ chị cũng chỉ ước được nghỉ hưu sớm, về nhà trồng cây, nuôi gà thôi. Ngày ngày đi hái rau nấu nướng, nghĩ mà thấy thích quá. Thôi phải đi làm kiếm tiền tiếp còn nghỉ hưu."

"Của nhà làm ra là sạch và đảm bảo nhất. Có ai xem cái video của cô gì ở Trung Quốc toàn tự trồng, tự chế biến mọi thứ không? Thích dã man, em nhìn mâm cơm này em lại liên tưởng tới."

Dung (SHTT)