Đời sống

Nàng dâu kể khổ chuyện nai lưng phục vụ... chó của mẹ chồng: Cháu mới sinh bà không bế, chỉ hỏi hôm nay chó ăn gì

"Đi làm về là hỏi cho chó ăn chưa. Người ăn sau chó ăn trước. Không có thức ăn cho chó thì bảo chỉ biết mình ăn, không nghĩ đến chó. Em mới sinh cháu bà chẳng hỏi, về là hỏi con chó. Thiệt em tính em không bằng con chó. Chả nhẽ cho chó ăn bả, đỡ phải cãi nhau".

Thông thường, mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu trở nên căng thẳng bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong cuộc sống chung, như thói quen và những nề nếp khác biệt. Ấy thế mà, cặp mẹ chồng - nàng dâu dưới đây suốt ngày cãi nhau chỉ vì một chú chó thì đúng thật là trần đời có một. Chuyện là có một nàng dâu đăng đàn trong một hội nhóm có rất đông thành viên là chị em phụ nữ, để uất ức kể về việc suốt ngày bị mẹ chồng đay nghiến, sai vặt, nấu ăn phục vụ cho con chó cưng của bà.

Nàng dâu kể khổ chuyện nai lưng phục vụ... chó của mẹ chồng: Cháu mới sinh bà không bế, chỉ hỏi hôm nay chó ăn gì
(Ảnh: Facebook)

"Vì con chó mà em với mẹ chồng em suốt ngày cãi nhau các mom ạ.

Đi làm về là hỏi cho chó ăn chưa. Người ăn sau chó ăn trước. Không có thức ăn cho chó thì bảo chỉ biết mình ăn, không nghĩ đến chó. Em mua tôm thịt trứng về nấu ăn, mẹ chồng em không ăn bảo để phần chó. Hôm qua thì mẹ chồng em xuống đồng cả sáng để bắt cá cho chó. Về mổ đánh vẩy, kho 3 nồi mới hết, bắt em phải cho chay chua mắm muối mì chính kẹo đắng kho như người ăn thì chó mới ăn được.

Nàng dâu kể khổ chuyện nai lưng phục vụ... chó của mẹ chồng: Cháu mới sinh bà không bế, chỉ hỏi hôm nay chó ăn gì - 1
(Ảnh minh họa)

Em kho cho ít muối, mẹ chồng em thử rồi chửi em tiếp. Đến 2h chiều mới xong, 1 nồi em phơi cho kịp nắng rồi mới ăn cơm trưa. Còn 2 nồi em kho tiếp, 1 nồi cho vào tủ lạnh, 1 nồi em bỏ ngoài vì không còn chỗ trong tủ. Hôm nay trời râm, không phơi được nồi, em để ngoài nên có mùi. Thế là mẹ chồng em lại chửi em, bảo em kho nhạt với cho ít kẹo đắng không có màu vân vân mây mây, thiệt chửi em không ra gì. Rồi bà đi ăn cơm một mình mặc kệ em.

Em mới sinh cháu bà chẳng hỏi, về là hỏi con chó. Thiệt em tính em không bằng con chó. Chả nhẽ cho chó ăn bả, đỡ phải cãi nhau".

Nàng dâu kể khổ chuyện nai lưng phục vụ... chó của mẹ chồng: Cháu mới sinh bà không bế, chỉ hỏi hôm nay chó ăn gì - 2
(Ảnh minh họa)

Quả thật, cưng chó không ai cấm, thậm chí là còn ủng hộ giữa tâm điểm bàn tán của nhiều người trong việc sắp tới đây Hà Nội sẽ cấm hoàn toàn các hình thức kinh doanh, giết mổ thịt chó trong nội thành. Nhưng cái chuyện cưng chó đến mức sai bảo con dâu mình phải tận tụy phục vụ như người mẹ chồng trong câu chuyện trên thì thật quá đáng. Chưa kể, chuyện này vô hình chung còn khiến nhiều người có cái nhìn không tốt về những người nuôi chó.

Chính vì tính chất éo le, đầy quái lạ ấy nên câu chuyện sau khi đăng đàn được không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em người dùng mạng. Đa phần ai ai cũng bày tỏ cảm xúc bất bình của mình và hiến kế để nàng dâu trên thoát khỏi cảnh làm "nô lệ" cho chó cưng của mẹ chồng.

Nàng dâu kể khổ chuyện nai lưng phục vụ... chó của mẹ chồng: Cháu mới sinh bà không bế, chỉ hỏi hôm nay chó ăn gì - 3
(Ảnh minh họa)

Nickname Mai Nguyen xéo xắt nói: "Em bảo với bà ấy, bà giờ còn khỏe bà cứ lo chăm chó bà đi đến khi bà nằm đấy gọi chó bà lại mà chăm nhé. Nhanh gọn, khỏi mất công đôi co". Chị gái Hoàng Tươi cũng hòa vào dòng bình luận và nhanh tay chia sẻ: "Sao lắm cảnh dở người thế. Trách nhiệm của mom là chăm cho con chó của mẹ chồng à? Sao phải cắm đầu vào như vậy? Cứ lén bán quách nó đi, hoặc đánh bả cho khỏi phiền".

"Nhà mình bố mẹ chồng mình cũng cưng chó lắm. Thấy chó bỏ ăn là chạy đi mua trứng vịt lộn về cho ăn, ăn thịt gà hay ăn cá toàn bỏ hết xương đi mới cho ăn. Đi đâu về cũng phải hỏi cho chó ăn chưa. Nói chung con chó còn ăn sướng hơn người. Toàn ăn thịt bò, chả giò các kiểu. Nhiều khi nghĩ từ bé tới lớn chả ghét chó, mà thấy mấy cảnh này nóng mắt muốn giết quách nó cho xong" - trích bình luận bày tỏ cảm xúc đồng cảm với nàng dâu nhân vật chính của mẹ trẻ Phương Nhàn.

Nàng dâu kể khổ chuyện nai lưng phục vụ... chó của mẹ chồng: Cháu mới sinh bà không bế, chỉ hỏi hôm nay chó ăn gì - 4
(Ảnh: Facebook)

Đấy, mọi người thấy không, nhiều khi chỉ vì nhiều hành vi "quá lố" của chủ nuôi, mà đã vô tình khiến chó bị ghét. Thậm chí là còn lâm vào tình cảnh nguy hiểm khi sự "ức chế" của những người chứng kiến tăng cao, huống chi là nàng dâu bị mẹ chồng "củ hành" bên trên chỉ vì con chó. Vậy nên, hy vọng, những ai nuôi chó mèo chim cò thú cưng các kiểu, làm gì thì làm, yêu thương cưng chiều gì cũng được, nhưng đừng khiến người khác phải phiền. Kẻo bọn chúng lại mất mạng oan uổng, chúng có tội gì đâu, nhỉ?

Theo Min (Helino)