Đời sống

Năm đầu đi lấy chồng, nàng dâu trẻ đã bị mẹ chồng mắng sấp mặt vì nấu miến cúng hóa vàng

Một số cư dân mạng đồn đoán cho rằng, việc mẹ chồng la mắng con dâu trong câu chuyện trên hoàn toàn bắt nguồn từ sự yêu ghét của bản thân, thích làm khó con dâu mới ngay dịp đầu năm, chứ thật ra chẳng có gì liên quan đến kiêng kỵ, văn hóa cả.

Được coi là ngày lễ lớn nhất trong năm nên Tết Nguyên Đán là dịp được người dân Việt Nam vô cùng trọng thị. Ông bà ta có câu "đầu có xuôi thì đuôi mới lọt", một năm mới có khởi đầu tốt đẹp thì cả năm sẽ hanh thông may mắn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà trong những ngày đầu năm, có rất nhiều điều cần chú ý kiêng cữ từ ăn uống, bếp núc cho đến nói năng, hành xử. 

Câu chuyện được một chàng trai kể lại dưới đây là một ví dụ tiêu biểu. Nguồn gốc sự việc bắt nguồn từ một cô nàng bạn học cũ, năm đầu đi làm dâu đã bị mẹ chồng mắng té tát chỉ vì nấu món miến để thắp hương trong lễ hóa vàng:

Năm đầu đi lấy chồng, nàng dâu trẻ đã bị mẹ chồng mắng sấp mặt vì nấu miến cúng hóa vàng

"Hôm nay họp lớp cấp 3 đầu năm. Mình được nghe một câu chuyện từ một cô bạn cùng lớp. Chả là năm nay là năm đầu tiên nó về làm dâu, hôm qua nhà nó làm lễ hóa vàng. Nó cũng khá đảm đang làm nhiều món, nhưng đến khi nó làm miến để cúng thì bị mẹ chồng chửi. Theo quan niệm mẹ chồng nó thì năm mới thắp hương miến là rất đen đủi vì nó lòng vòng, rối rắm, do vậy nếu thắp hương mà có miến thì cả năm sẽ vòng vo.

Ngoài ra mẹ chồng nó cũng cấm dùng hương vòng vì nó lòng vòng. Mẹ chồng nó là người Quảng Nam, chả biết trong đó họ có kiêng như vậy không hay là tự mẹ chồng nó nghĩ ra để bắt nạt con dâu. Mình thấy lạ là sao ở Việt Nam thỉnh thoảng cứ có những cái kiêng mà chả hiểu ở đâu ra vậy? Từ nhỏ đến giờ, họ nhà mình thắp hương miến suốt có làm sao đâu (mình quê Thanh Trì, Hà Nội).Tại sao cứ phải nghĩ ra nhiều trò vớ vẩn để làm khó nhau như thế nhỉ?".

Là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm nên chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã được nhiều người chia sẻ và để lại lời nhắn. Gần như tất cả mọi người thuộc nhiều vùng miền Việt Nam đều cho rằng hoàn toàn không có kiểu kiêng kỵ như thế, thậm chí cúng miến thắp hương còn là truyền thống của nhiều gia đình: 

"Chỗ mình vẫn thắp hương miến bình thường mà nhỉ?"

"Mình ở Cần Thơ 20 năm nay vẫn chưa nghe nói gì đến vụ này".

"Dùng miến có sao đâu nhỉ? Mẹ mình bán giấy tiền vàng bạc, người ta mua nhang vòng hoài có sao đâu ta?"

"Quê Nam Định, năm nào nhà cũng làm miến thắp hương"

"Mình người Quảng Nam cũng chưa nghe kiêng kiểu lạ đời thế bao giờ"...

Nhiều người còn phỏng đoán vì không ưa nàng dâu nên bà mẹ chồng này cố ý "bới lông tìm vết" chứ không hề có tập quán ở đâu như vậy. 

Dung (SHTT)