Đời sống

Mua 1 cái bánh trung thu mời cả nhà người yêu cùng ăn, đến khi không được chừa phần, cô nàng này đăng đàn kể tội

"Em đem xuống cắt ra làm 4 phần đủ cho 4 người ăn. Mời bố mẹ bạn trai em xong rồi bạn trai em cũng lấy 1 miếng ăn, còn 1 miếng em chưa kịp ăn thì mẹ anh ấy bảo em đem qua mời bà ngoại anh ấy ăn. Thế là em chẳng ăn được miếng nào".

Chuyện yêu đương của người trẻ vốn lắm vấn đề bi hài, xảy ra xung quanh các sự vụ không thể bất ngờ hơn khiến ai ai một lần được nghe hay được biết đều không thể nhịn nổi cười trước tính chất ngây ngô, và không kém phần khó tin của những nhân vật chính trong câu chuyện. Đơn cử như mới đây, có một cô gái trẻ sinh năm 1998, đã đăng đàn than thở chê bôi gia đình bạn trai mình chỉ vì ăn hết cái bánh Trung thu 50k của cô ấy mua cho mà không để phần lại cho chính chủ.

Cô nàng ấm ức viết trong một hội nhóm có rất đông thành viên là chị em phụ nữ như sau:

Mua 1 cái bánh trung thu mời cả nhà người yêu cùng ăn, đến khi không được chừa phần, cô nàng này đăng đàn kể tội
(Ảnh: Facebook)

"Chẳng biết mấy chị thì như thế nào, chứ em thì cảm thấy hụt hẫng về gia đình bạn trai. Mặc dù em không quan trọng chuyện ăn uống nhưng thấy thiếu lịch sự thế nào ấy. Em sinh năm 98, còn bạn trai em 95, quen hồi 2016. Bạn trai em cũng hay rủ em xuống nhà chơi lắm. Cách đây vài hôm, em đang trong tình trạng sắp bị rỗng túi vì việc làm của em chưa được ổn định (gia đình anh ấy cũng biết điều đó) mà lại thèm bánh trung thu, em mới đặt trên Facebook ship cho em 1 cái 50k.

Gia đình bên em thì không ai ăn, mẹ em ăn chay nên chẳng ăn được mấy bánh mặn. Thì thôi, em cũng kính nể bố mẹ bạn trai nên đem bánh xuống cắt ra mời mọi người ăn cùng. Của ít lòng nhiều là được. Em đem xuống cắt ra làm 4 phần đủ cho 4 người ăn. Mời bố mẹ bạn trai em xong rồi bạn trai em cũng lấy 1 miếng ăn, còn 1 miếng em chưa kịp ăn thì mẹ anh ấy bảo em đem qua mời bà ngoại anh ấy ăn (nhà ngoại anh ấy cũng ở cạnh đó). Thế là em chẳng ăn được miếng nào. Chẳng biết là bác ấy không biết hay cố tình như thế trong khi thấy trơ ra đó chỉ có 4 phần.

Chẳng phải em quan trọng là em không ăn được miếng nào, em có thể đặt cái khác, em ăn vẫn được nhưng em cảm thấy buồn với cách cư xử của gia đình anh ấy, thiếu lịch sự và chẳng thấy gì tôn trọng em".

Mua 1 cái bánh trung thu mời cả nhà người yêu cùng ăn, đến khi không được chừa phần, cô nàng này đăng đàn kể tội - 1
(Ảnh minh họa)

Đấy, thế mới thấy buồn cười cho một tình yêu non trẻ, dù thơm thảo khi mua được 1 chiếc bánh bé tẹo cũng mang sang mời cả họ nhà người yêu cùng ăn, nhưng đắng cay là thèm chảy cả nước bọt mà mẹ người yêu lại quyết chẳng chừa phần. Buồn khổ, chua chát là thế, mà cộng đồng "500 chị em" sau khi đọc xong câu chuyện chẳng những không an ủi, còn lăn ra ôm bụng cười.

Nickname Dâu Dầm Mít hài hước mỉa mai: "Ai bảo em không biết cắt, đáng nhẽ em phải cắt ra 104 phần. Như thế, có phải em được ăn 100 phần không? Thế người ta mới bảo phụ nữ hơn nhau ở cái mồm, à nhầm cái đầu". Trong khi đó, chị gái Bình Bình lại khuyên nhủ cô nàng nhân vật chính khoan vội lấy chồng: "Ở nhà ba mẹ mua bánh cho mà ăn. Khoan lấy chồng đã nha. Khổ".

Mua 1 cái bánh trung thu mời cả nhà người yêu cùng ăn, đến khi không được chừa phần, cô nàng này đăng đàn kể tội - 2
(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hài hước châm chọc như bên trên, cũng có không ít chị em ném đá "cô bé" nhân vật chính vì: "Có một chiếc bánh cũng mang đi mời, để nhà mà ăn, mang sang nhục hết mặt ra", "Có 1 cái bánh để ăn đi, đem mời cả nhà gia đình chồng tương lại không thấy kì hả má", "Loại này thà ở một mình tôi cũng không cưới. Miếng ăn nhỏ nhặt như vậy mà mày đưa gia đình người ta lên mạng xã hội",...

Bên cạnh đó, cũng có không ít chị em bênh vực cho cô gái trẻ, và sẵn sàng điềm đạm chia sẻ quan điểm của mình để cô nàng ấy hiểu rõ hơn cái sai của mình nằm ở đâu. Chẳng hạn như chị gái Cẩm Tú Cầu chia sẻ: "Bé ơi, em còn nhỏ quá nên chị thấy cách xử lý của em không hợp lý. Nếu là chị thì thà không mua thì thôi, mua cho gia đình bạn trai phải mua cả hộp, không ai mua một cái bé tẹo như thế xuống chia cả, kỳ lắm. Thà một cái thì chị để chị ăn một mình, với lại nếu chắc chắn đi đến hôn nhân chị mới mua quà, còn chỉ quen cho vui thì auto khỏi quà cáp gì nhé".

Theo Min (Thegioitre.vn)