Đời sống

Một trận đòn đau, nhớ mãi cả đời: cộng đồng mạng thi nhau tố khổ về những lần bị đánh oan ngày bé

Có thể nói, tuổi thơ là những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người, nên cho dù đó là mật ngọt hay đòn roi, cũng đều đáng nhớ.

Con người chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên. Đứng trước những sóng gió thử thách trong cuộc đời, ta mới càng trân trọng nâng niu thêm những kỷ niệm ngày thơ ấu vô ưu vô lo. Có lẽ hơi khó tin nhưng quả thật, kỷ niệm về những trận đòn roi ngày nhỏ mới khiến chúng ta nhớ đến lâu nhất. 

Mới đây, cư dân mạng đã được một trận xôn xao về câu hỏi: "Kể về một lần ăn đòn oan từ bố mẹ làm bạn nhớ nhất?". 

Một trận đòn đau, nhớ mãi cả đời: cộng đồng mạng thi nhau tố khổ về những lần bị đánh oan ngày bé

Ngay lập tức, bài viết "mở bát" này đã nhận về gần 10.000 lượt like và hàng trăm bình luận hài hước của cư dân mạng. Không nói thì thôi, kể ra mới biết thơ ấu ai cũng từng ăn một vài trận đòn dở khóc dở cười. 

"Đang đi bắt chuột ngoài đồng với bé hàng xóm, mình mới nhóm lửa, quấn cái túi bóng đốt, cho vào hang hun chuột. Con bé thương chuột, về khóc dọc xóm, xong cứ "Anh Nam cứ đút cái đó vào", làm mình bị mẹ vụt thừa sống thiếu chết. Bây giờ bé đó lấy chồng rồi".

"Năm mình học lớp 6. Trưa đi học về thì bị sốt, nằm lì bì cả buổi. Mẹ mình đi làm về thấy chén bát chưa rửa, nhà chưa dọn dẹp, nổi giận đùng đùng quăng hết chén bát ra ngoài sân rồi đánh mình một trận. Bây giờ lúc mẹ con nói chuyện mình hay kể lại. Mẹ mình nói: Vì mẹ đánh oan mày nên mày ôm hận hay sao mà nhắc hoài vậy".

"Ngày xưa hồi mình lớp 1, mình đi bộ đi học, trường học cách nhà 3km, xong đang đi nửa đường thì gặp ông chú bác nào đó, giờ không nhớ, chỉ nhớ ông bảo giờ này đi học gì nữa, thầy cô không cho vào lớp đâu. Tin thật không dám đến lớp, xong quay về gặp các anh chị chăn trâu, thế là theo mấy anh chị ấy đi chơi đến chiều, ai ngờ bố đi qua thấy, tối bị quỳ trong một cái vòng tròn không được ăn cơm. Cho đến giờ vẫn còn cay, không nhớ ông chú nào xui dại mình thế"

Một trận đòn đau, nhớ mãi cả đời: cộng đồng mạng thi nhau tố khổ về những lần bị đánh oan ngày bé - 1

"Vừa cãi bố mẹ xong, nhưng thua, xong cặm cụi vào bếp nấu cơm, đánh rơi con dao bố mình tưởng là giận dỗi quăng quật vào tẩn cho trận".

"Lúc bé tí nhà mình mua được cái tivi màu to nhất xóm, tối nào mọi người cũng đến chật cứng sân phơi thóc xem Phạm Công Cúc Hoa khóc hu hu. Đến một buổi sáng, mình mở tivi xem thì nó bị muỗi, tìm hiểu mới biết là bố mình tháo ăng ten ra vì sợ sét đánh, mình cắm mà không biết cắm chỗ nào cắm luôn vào ổ điện, nó cháy luôn cái màn ngủ rồi lan ra cháy cả nhà, làng xóm bê nước dập không kịp. Hậu quả, bố mình về quất mình gãy mấy cây tre".

"Hồi đó mình đi ngang qua đám ruộng có bọn đào trộm khoai. Đến lúc bị chủ ruộng phát hiện, bọn nó chạy thì cứ chạy, tự nhiên nó lại kéo mình chạy cùng. Làm lão chủ ruộng tưởng mình cùng giuộc với bọn kia, lão đem chuyện về mách bố mình. Bố mình cũng chẳng hỏi han mình xem có đúng thế không, cứ nhè mình ra quật xong bắt xin lỗi. Mà cái tính mình thì không có lỗi sẽ không xin. Hậu quả bị ông bô quất cho nát 2 cái bắp chân, nằm liệt hơn 1 tuần".

"Hồi bé mình không chịu ngủ trưa, khóc đòi đi chơi. Mẹ bảo giờ ăn 5 roi thì đi chơi, không thì đi ngủ. Và mình chọn 5 roi, thế là ăn roi xong vẫn phải đi ngủ. Mình nghe bố kể lại chứ mình cũng không nhớ. A cay!".

Bài viết hiện tại vẫn được rất nhiều cư dân mạng quan tâm và bình luận sôi nổi. 

Dung (SHTT)