Đời sống

Mẹ trẻ kêu than lương 25 triệu/tháng vẫn không dư đồng nào, chị em nhìn bảng chi tiêu liền chép miệng 'ăn thế chẳng hết'

Bảng chi tiêu của gia đình trẻ lại một lần nữa khiến các chị em trong hội kín nọ dậy sóng vì hàng loạt điểm bất thường.

Chuyện chi tiêu trong gia đình chưa bao giờ thôi làm các chị em đau đầu. Rất nhiều người vợ phải lên than trời rằng tại sao làm cật lực, chi tiêu dè sẻn nhưng cuối tháng vẫn chẳng để dư ra được đồng nào.

Mới đây, lại một cô vợ trẻ lên kể khổ vì thu nhập 2 vợ chồng 25 triệu mà chi tiêu hết gần 23 triệu. Cụ thể, cô vợ trẻ T.Y công khai bảng chi tiêu nhà mình và cho biết thêm: "Làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu là có thật các chị ạ. Em nản quá mà không biết cắt giảm làm sao cho phải. Mọi người có cao kiến gì không ạ, em đang cố gắng tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng mà còn khó đây này.

Tiền nhà: 1400

Tiền chợ: 5000

Tiền mạng: 200

Tiền điện: 400

Tiền điện thoại: 400

Xăng (2 xe): 800

Sữa con: 1350

Ăn vặt: 300

Tiền học: 400

Thuốc con: 400

Gas + gia vị: 200

Ăn sáng: 1800

Ăn ngoài, tiệc tùng: 2000

Hoa quả, bánh kẹo: 1000

Trà sữa, tiêu vặt: 1000

Quần áo: 1000

Tiêu vặt của chồng: 5000.

Tổng: 22650."

Mẹ trẻ kêu than lương 25 triệu/tháng vẫn không dư đồng nào, chị em nhìn bảng chi tiêu liền chép miệng 'ăn thế chẳng hết'
(Ảnh chụp màn hình)

Vốn là một chủ đề được nhiều người quan tâm, nên bài đăng này của T.Y cũng không ngoại lệ. Hội chị em lập tức săm soi rồi bằng kinh nghiệm của mình, đưa ra những ý kiến góp ý:

"Nhà thớt có 2 vợ chồng với 1 con nhỏ đúng không? Em thấy khoản sữa, thuốc men, học của con thì không bớt được rồi. Xăng xe, gia vị, điện thoại này kia cũng cố định, mỗi tháng thêm bớt không đáng kể. Tuy nhiên, cái khoản tiền ăn với tiền tiêu vặt, quần áo kia bớt được thì bớt đi. Nhưng em hỏi sao tiền tiêu vặt của chồng nhiều thế?"

"Nhà thớt này hay ăn ngoài à mà sao hết nhiều thế? Tiền đi chợ là tiền ăn đúng không? 5 triệu ăn chính, 1,8 triệu ăn sáng, ăn hàng thêm 2 triệu nữa. Khiếp, 2 vợ chồng với con nhỏ mà ăn thùng uống vại."

"Tiền ăn nhiều quá rồi nhé, ăn chính, ăn sáng, ăn vặt, ăn hàng, hoa quả bánh kẹo. Thử tính đi, hết gần 11 triệu mỗi tháng, chưa tính tiền sữa cho con nhé. Em chịu."

"Chị ơi, chị tính thiếu tiền gia vị nên mới là 10 triệu 800k. Thêm 200k gia vị nữa vừa tròn 11 triệu, ha ha. Em chịu nhà thớt."

"Ha ha, em cũng như các chị, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần thấy ghi tiền ăn uống các kiểu. Tính thử ra thì hết tận 11 triệu, kinh khủng."

"Ăn như thế còn bảo tiết kiệm được mới giỏi. Chỉ ăn mà hết nửa tiền lương, kinh khủng."

"Chắc tính tình tiểu thư từ bé nên lấy chồng về quen thói vung tay quá trán."

"Ăn tiêu thế thì có tiền trăm triệu cũng chẳng giữ được. Người ta phải có kế hoạch chi tiêu, ăn uống cho hợp lý. Cái khoản lương ấy là chia làm 3, 1/3 dành cho tiết kiệm, 1/3 dành cho phát triển công việc, giáo dục hoặc chăm sóc con, 1/3 còn lại thì cố gắng chi tiêu ăn uống. Nếu thuê nhà có thể tiền tiết kiệm sẽ bớt lại 1 chút."

Mẹ trẻ kêu than lương 25 triệu/tháng vẫn không dư đồng nào, chị em nhìn bảng chi tiêu liền chép miệng 'ăn thế chẳng hết' - 1
(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, rất nhiều dân mạng tò mò khi phát hiện những điểm mâu thuẫn trong bảng chi tiêu của cô vợ trẻ này:

"Tiền phòng hết có 1400k, tiền học cho con 400k chắc chắn vợ chồng này ở quê chứ không phải thành phố. Thế thì ăn uống cái gì mà hết những gần 11 triệu?"

"Em không hiểu chị này chiều chồng quá hay do em ghê gớm với chồng các chị ạ. Gì mà cho chồng 5 triệu mỗi tháng tiêu vặt luôn, bằng cả tháng lương của em rồi."

"Khiếp, tháng nào cũng mua quần áo à? Ăn vặt, trà sữa ít thôi, bổ béo gì. Mà chồng bạn đi tiếp khách hay làm gì mà cho 5 triệu tiêu vặt mỗi tháng?"

Cô vợ có lẽ vì không tiện chia sẻ về công việc của chồng nên không giải thích khoản tiêu vặt 5 triệu. Tuy nhiên, cô cũng xác nhận gia đình mình sống ven thành phố nên thực phẩm cũng không phải rẻ lắm. Nhưng dù sao, hầu hết các chị em đều thấy khoản tiền ăn quá nhiều thì T.Y cũng nên xem xét lại và có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.

Theo Miss Mộng Mơ (Helino)