Đời sống

Mẹ tìm thấy con gái mất tích hơn một tháng nhờ dân mạng

Sau hơn một tháng bị bố ruột đưa đi khỏi trường mầm non, gia đình chị Phạm Hoài Phương (Hà Nội) đã tìm thấy bé Xeny nhờ cộng đồng mạng báo tin.

Sau hơn một tháng bị bố ruột đưa đi khỏi trường mầm non, gia đình chị Phạm Hoài Phương (Hà Nội) đã tìm thấy bé Xeny nhờ cộng đồng mạng báo tin.

Sau khi đưa thông tin về sự việc này lên mạng xã hội, gia đình chị Phương đã tìm được bé sau hơn một tháng không biết tung tích.

“Đã tìm thấy bé Xeny rồi mọi người nhé! Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ gia đình chia sẻ thông tin. Gia đình cũng tìm thấy bé từ nguồn cộng đồng mạng.

Thế mới thấy sức mạnh ‘thế giới ảo’ thật to lớn và thật hiệu quả cho thế giới thật nếu chúng ta biết dùng đúng. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều”, fanpage Tìm lại Xeny chia sẻ.

Me tim thay con gai mat tich hon mot thang nho dan mang hinh anh 1
Thông tin về bé Xeny được gia đình đăng tải lên mạng nhờ giúp đỡ. Ảnh chụp màn hình.

Liên lạc với gia đình bé Xeny, cậu của bé cho hay: “Gia đình tìm thấy cháu từ đêm qua, do một dân mạng gọi điện báo nhìn thấy cháu ở một tỉnh miền Trung. Chị Phương ở gần địa điểm nói trên (khi đang rải tờ rơi khắp các tỉnh để tìm cháu) đã đến ngay đó.

Chúng tôi chưa gặp cháu nhưng mẹ con chị đã gặp nhau. Gia đình hết sức vui mừng và cảm ơn sức mạnh chia sẻ của cộng đồng mạng”.

Rất nhiều người đã bày tỏ niềm vui khi gia đình tìm thấy Xeny. Thành viên Phương Ngọc chia sẻ: “Ôi chúc mừng gia đình. Thật là may mắn!”.

“Thế mới thấy sức mạnh của cộng đồng mạng lớn như thế nào nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Cầu mong sự bình an đến với gia đình từ nay về sau”, Hoa Nguyễn nói.

Me tim thay con gai mat tich hon mot thang nho dan mang hinh anh 2
Thông tin tìm thấy bé Xeny được đăng tải cách đây ít phút. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, thông tin cầu cứu dân mạng được gia đình chị Phương đăng tải với nội dung: "Bé tên là Xeny Avalo, 3 tuổi bị bố là ông Barry Scott Myers, 50 tuổi, người Mỹ bắt và đưa đi khỏi mẹ cháu từ ngày 22/4 tại trường học của cháu ở Hà Nội. Đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

Ông Myers cao 1,7 m, nặng 100 kg, người đậm, mang theo một ba lô xanh như trong hình. Cháu Xen Avalo tóc ngắn ngang vai, cao 90 cm, có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu các bạn có nhìn thấy hai người này, xin hãy báo cho mẹ của cháu là chị Phương".

Chia sẻ với Zing.vn, chị Nguyễn Hoàng Phương - mẹ bé Xeny - cho biết, sự việc này có thật và xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 22/4 vừa qua, tại một trường mầm non trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo chị Phương, ngay say khi nhận được tin báo, chị và gia đình đã tới xem lại camera ở trường và khẳng định người đàn ông mang cháu đi chính là chồng cũ của chị có tên Barry Scott Myers, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ.

"Qua trích xuất camera, hình ảnh người đón cháu không ai khác đó là chồng cũ của tôi. Cách đây hơn một năm, chúng tôi đã ly hôn và được tòa án chấp thuận. Kể từ đó, tôi nuôi dưỡng con gái, ông ấy không hề đến thăm, chơi với con và cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng con gái", chị Phương bức xúc nói.

Chị chia sẻ thêm, gia đình đã báo công an ngay sau đó. Liên hệ với bên công an quận Long Biên, một cán bộ điều tra công an quận Long Biên cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo vị cán bộ công an quận Long Biên, chị Phương và ông Myers khi ly hôn đã được tòa án phán quyết, mỗi tuần mẹ được nuôi con 4 ngày, bố nuôi con 3 ngày. Hai tháng hè, mỗi người nuôi con 1 tháng.

"Khi tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình nói có người lạ đến trường đón con, công an đã xác minh và làm rõ chính xác người đưa bé gái đi khỏi trường là bố cháu. Vì thế, đây chưa thể coi bắt cóc trẻ con như thông tin vẫn xôn xao trên mạng", vị cán bộ này cho hay.

Theo Hàn Triệt (Zing.vn)