Đời sống

Mẹ chồng ra mặt bênh vực nàng dâu khi bị họ hàng soi mói, hàng ngày còn tranh rửa bát, chẳng bao giờ mắng nhiếc một câu

Không chỉ tâm lí trong cuộc sống hàng ngày, chăm lo phụ giúp con dâu làm việc nhà hay giành việc rửa bát mà mẹ chồng còn ra mặt bệnh vực nàng dâu trẻ mỗi khi có người nói xấu, cạnh khóe khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Mỗi khi nhắc đến mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu", ta lại có thể bắt gặp vô vàn những câu chuyện đầy bức xúc, khiến cho các cô gái sợ phải lấy chồng, hoặc luôn tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất mỗi khi nghĩ đến cảnh phải đi làm dâu.

Nhưng phải chăng tất cả các bà mẹ chồng đều 'khó ở' đến thế?

Câu trả lời chắc chắn là không, và những câu chuyện "sống chung với mẹ chồng" dưới đây là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Trong thực tế, có những người mẹ chồng dễ thương đến nỗi con dâu chỉ muốn sống mãi với mẹ chồng thôi.

Mới đây, tài khoản N.L.N đã chia sẻ cuộc sống viên mãn trong suốt 5 năm đi làm dâu, khi gặp được bố mẹ chồng tâm lí, luôn đứng ra bênh vực lo lắng cho mình khiến nhiều chị em ghen tị.

Không chỉ trong thời gian sinh nở được mẹ chồng chăm chút từ bữa ăn giấc ngủ đến sinh hoạt hàng ngày.

Mà thời điểm hiện tại, mẹ chồng vẫn tranh thủ đỡ đần con dâu việc nhà, thậm chí còn thương xuyên tranh việc rửa bát: "Mẹ rửa nhanh lắm, cứ trông Cóc đi".

Chia sẻ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, tài khoản N.L.N cảm thấy may mắn vì đã có một người mẹ chồng tâm lý, chị cảm nhận được sự quan tâm của mẹ từ những điều nhỏ nhất.

Mẹ chồng ra mặt bênh vực nàng dâu khi bị họ hàng soi mói, hàng ngày còn tranh rửa bát, chẳng bao giờ mắng nhiếc một câu
Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội của nàng dâu trẻ khiến nhiều người xôn xao

"Chúng mày cảm thấy thế nào nếu như luôn được mẹ chồng bênh vực?

Hôm nay lúc tao bị vài người họ hàng bên nhà chồng xỉa xói, mẹ chồng tao đã nói 1 câu làm tao cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Mẹ chồng tao bảo là "lấy chồng, làm dâu thì chỉ có 1 bố mẹ chồng thôi, bọn nó lại còn muốn làm 5-6 bố mẹ chồng của người ta nữa à".

Tao sống với nhà chồng chưa bao giờ sai trái, chưa bao giờ gây ra tội lỗi gì. Tao không biết có phải vì thấy bố mẹ chồng tao thương con dâu không mà sao ngta cứ phải ghen ghét thế. Chọc ngoáy bắt lỗi từng tí một để gây sự.

Nhưng bố mẹ chồng tao hiểu nên lúc nào cũng bênh vực tao.

Có những người tao gặp tao chào nhiều lần không trả lời, cũng chẳng thèm cười lại hay gật đầu lấy một cái, cảm giác đấy chắc chúng mày cũng hiểu.

Tao có kể lại cho bố mẹ chồng, bố mẹ bảo tao là "trừ ông bà bố mẹ ra thì những người khác chào mấy lần không bảo gì thì lần sau không phải chào nữa".

Từ ngày tao lấy chồng đến nay cũng suýt 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ có xích mích gì với bố mẹ chồng, cũng chưa từng bị bố mẹ mắng một câu nào. Cũng vì tao biết điều, không làm gì có lỗi và vì bố mẹ tao tâm lý thương các con.

Mẹ chồng ra mặt bênh vực nàng dâu khi bị họ hàng soi mói, hàng ngày còn tranh rửa bát, chẳng bao giờ mắng nhiếc một câu - 1
Ảnh minh họa

Ngày tao có bầu, mẹ chồng tao còn chở đi mua đồ bầu cho. Đồ đi sinh đẻ rồi tất tật bà lo hết. Lúc tao sinh bé kiêng cữ, ngày nào cũng cơm canh mẹ nấu, cháo mẹ hầm mẹ bê lên tận phòng cho ăn.

Tao sinh xong đến tận mấy năm liền mẹ chồng tao vẫn tranh rửa bát, không cho tao rửa vì lý lo "mẹ rửa nhanh lắm, cứ trông Cóc đi".

Mới dạo gần đây tao mới tranh rửa được với mẹ tao vì con bé con đi học. Cứ ốm 1 cái là bà lại tất tả hỏi han xem đau chỗ nào, thấy ra sao để đi mua thuốc thang về cho uống.

Vợ chồng tao thích ăn gì, thích đi đâu chơi cũng được hết, bố mẹ tao không bao giờ can thiệp. Tao cũng biết ý lắm nên dù đi đâu thì tao cũng nấu cơm xong cho bố mẹ rồi mới đi, vì mẹ tao bán hàng bận lắm.

Nhiều lúc 2 vợ chồng cãi nhau, tao bảo chồng tao là "nếu chẳng may không ở được với nhau thì em chỉ tiếc ba mẹ chứ em không tiếc anh".

Những dòng chia sẻ của nàng dâu trẻ sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến các chị em phải xuýt xoa ngưỡng mộ vì mẹ đẻ có lẽ cũng chỉ chiều con đến thế là cùng.

"Nhiều người cứ than thở bố mẹ chồng khó tính, nhưng bản thân mình thấy một phần cũng là do con dâu.

Dù là đi làm dâu nhưng cứ cư xử phải đạo, lễ phép đối xử tốt với ông bà như chính bố mẹ mình thì cũng chẳng ai nỡ cay nghiệt làm gì cả.

Đúng là đi lấy chồng là phải đối mặt với đủ người đủ thứ chuyện bên nhà chồng nên là được chồng yêu cũng chẳng bằng được mẹ chồng bênh", tài khoản A.G. bình luận.

Trong thực tế, có rất nhiều bà mẹ chồng thương con dâu không khác gì con gái. "Mình cũng yêu bố mẹ chồng không khác gì bố mẹ đẻ cả.

Đơn giản vì mình cứ nhớ mãi câu bố đẻ dặn từ lúc hai đứa tao còn quen nhau: "Mình cứ thật lòng thì không việc gì phải đắn đo cả.

May mắn mẹ chồng cũng tâm lý, về nhà chồng chả biết gì mẹ chồng vẫn chỉ bảo từng tí, không cáu gắt hay soi mói gì cả.

Ai có nói gì mẹ chồng đều bảo do mình còn trẻ chưa biết gì cả. Nên giờ, sống với bố mẹ chồng mấy năm nay rồi vẫn được lo cho từng miếng ăn giấc ngủ", tài khoản S.G. cũng chia sẻ cuộc sống đi làm dâu.

Có lẽ, nếu cả mẹ chồng và nàng dâu đều mở lòng hơn, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và nhìn nhận những mặt tích cực ở đối phương, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Theo KA (Helino)