Đời sống

Mẹ chồng luôn giành trông cháu để con dâu nghỉ ngơi, vợ trẻ nơm nớp lo bị bà nội 'cướp' mất con

Được bà nội đỡ đần con cái để đi làm thì ai chẳng sướng nhưng không ít mẹ lại cảm thấy lo lắng khi có cảm giác mẹ chồng đang muốn giành con với mình.

Hết thời gian thai sản, nhiều bà mẹ phải quay trở lại công việc nên con nhỏ sẽ thường phải gửi trẻ từ rất sớm hoặc thuê giúp việc. May mắn hơn thì có ông bà hai bên nội ngoại giúp đỡ. Nhưng cũng chính từ đây, nhiều bà mẹ cảm thấy lo lắng vì con dần xa cách với bố mẹ, đặc biệt là các trẻ từ 1-2 tuổi.

Câu chuyện của mẹ trẻ dưới đây là một ví dụ:

"Mình buồn quá. Do mình phải đi làm đến tối mới về tới nhà nên đón con và tắm rửa cho con ăn đều bà nội lo hết. Vì vậy con mình giờ chỉ ngủ với bà nội mà không chịu ngủ với mình. Mình cứ có cảm giác như bà nội muốn giành con với mình. 

Tuy miệng bà luôn than mệt nhưng lúc con chạy xuống bà ôm bà thì bà đuổi mình lên kêu mình ngủ đi đề nó ngủ dưới này. Dù mình muốn đưa võng cho con ngủ rồi bế lên phòng ngủ với mình cũng được.

Nói chung tuy không nói nhưng mình thấy bà vui ra mặt khi con mình theo bà nội không theo bố mẹ. Giờ mình chỉ mong sớm ra riêng để con lại gắn bó với mình như xưa. Con mình 2 tuổi rưỡi rồi nhận thức biết hết rồi. 

Không hiểu ở nhà với bà, bà nói những gì mà về lại không chịu ngủ với mình, dù chơi với con cả tối nhưng tới giờ ngủ là con lại đòi xuống bà nội."

Mẹ chồng luôn giành trông cháu để con dâu nghỉ ngơi, vợ trẻ nơm nớp lo bị bà nội 'cướp' mất con
Câu chuyện của chị vợ trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Việc bà nội dành tình yêu thương, chăm sóc cho cháu cũng là điều tất nhiên phải không nào? Đặc biệt với các ông bà cô đơn, vì cháu mình là nhất, nhiều người chiều cháu vô điều kiện, tìm mọi cách giữ rịt cháu bên mình, không muốn bé gần gũi bố mẹ hay coi bố mẹ hơn mình. Đây là điều thường gặp.

Nhưng nói đi thì cũng phải ngẫm lại, nếu bố mẹ không quá mải mê với công việc thì cũng sẽ chẳng đứa trẻ nào dần dần rời xa vòng tay bố mẹ cả đúng không nào?

Mẹ chồng luôn giành trông cháu để con dâu nghỉ ngơi, vợ trẻ nơm nớp lo bị bà nội 'cướp' mất con - 1
(Ảnh minh họa)

Bài viết được đăng tải trong một nhóm kín dành cho hội chị em. Đây cũng là vấn đề mà nhiều bà mẹ trẻ và nhiều gia đình gặp phải. Vì thế mà ngay lập tức, các bà mẹ bỉm sữa đã để lại không ít ý kiến cá nhân phía dưới bài đăng này.

Có rất nhiều người cho rằng bà mẹ trẻ này được mẹ chồng chăm con cho mà không biết hưởng.

"Sướng quá hóa rồ à?", rất nhiều người thẳng thừng.

"Người muốn còn chẳng được. Bạn này buồn cười ghê, đi làm cả ngày bà chăm cho nó chẳng quấn bà thì quấn ai, lớn nó tự khắc biết. Con bạn vẫn là con bạn ai chăm cũng đc miễn nó ngoan ngoãn, bụ bẫm dễ thương là được. Bạn có vẻ hơi ích kỷ", một mẹ khác thì chê trách.

"Trẻ con nó ngủ với ai thì quấn người đó thôi, bạn đi làm cả ngày con theo bà là đương nhiên. Có mẹ chồng chăm cho như vậy phải vui và biết ơn chứ. Con thì vẫn là của bạn ai giành nổi mà lo. Đầy nhà ông bà không giữ con cho mới khổ chứ ai mà giữ cho lại lo mất con như bạn? 

Con mình ở xa ông bà từ nhỏ nên nó không chịu ở với ông bà mà cứ bám mẹ. Muốn đi đâu cũng không được, rất mệt mỏi. Nên bạn đừng nghĩ xấu cho bà là nhồi nhét gì cho con bạn, chả qua ông bà yêu thương nó thì nó quấn thôi", một mẹ bỉm sữa khác khuyên nhủ nhẹ nhàng hơn.

"Bà sợ bé ngủ với chị làm chị mệt không đi làm nổi thôi. Nên thương bà nhiều hơn. Cuối tuần cho bé đi chơi với mình dần sẽ ổn thôi", đi chơi cùng con cuối tuần cũng là phương án được nhiều người đưa ra để giải quyết vấn đề.

Ngược lại sự chê trách thì cũng có nhiều ý kiến đồng cảm với nàng dâu này:

"Mình đã trong trường hợp này. Rất buồn".

"Không biết nói sao nhưng mình thông cảm với bạn. Là mẹ mà, ai chẳng muốn con yêu mẹ, quấn lấy mẹ, giờ nó không quấn thì bạn đang bị cảm giác mất mát thôi. Cố gắng dành thời gian cho con nhiều hơn, thủ thỉ nhiều hơn nhé. 

Còn mấy mẹ kêu bạn ấy thế này thế kia thì mình chịu không hiểu họ yêu con ra sao. Mình mà như bạn ấy mình cũng ko chịu nổi đâu", mẹ C.T.H. đồng cảm.

Và thế là một lần nữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại trở nên căng thẳng chỉ vì việc nuôi dạy những đứa trẻ. Nhưng "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", không đặt trong hoàn cảnh của người ta thì không thể hiểu rõ được câu chuyện thế nào. Hiện tại vẫn tồn tại hai luồng ý kiến đối lập: lên án và ủng hộ bà mẹ. Còn bạn, ý kiến của bạn như thế nào về việc này?

Theo Nguyên NF (Soha/Helino)