Đời sống

Mẹ bầu hốt hoảng than chưa đẻ đã 'não cá vàng', hội chị em khẳng định đẻ xong còn ...quên luôn chồng

Đãng trí không chỉ là một chứng bệnh của tuổi già mà còn "đặc trưng" của các chị em bỉm sữa. Nếu có một hội nhóm chính thức cho những người não cá vàng, chắc chắn các chị em bỉm sữa sẽ nắm giữ những vị trí hàng đầu vì sự hay quên ngớ ngẩn của mình.

Người ta nói sinh được một đứa con là phải trải qua "cửu tử nhất sinh". Chẳng những vậy, những di chứng mà việc sinh con để lại cũng đủ để khiến cuộc sống của người phụ nữ trở lên đảo lộn, hay quên là một trong số đó. 

Tất nhiên, căn bệnh mà cộng đồng mạng hay gọi dưới cái tên "não cá vàng" không phải chỉ sau khi sinh mới bắt đầu. Có những người ngay từ khi mang bầu đã nhận thấy đôi khi trí nhớ của mình không được minh mẫn như trước đó.

Mẹ bầu hốt hoảng than chưa đẻ đã 'não cá vàng', hội chị em khẳng định đẻ xong còn ...quên luôn chồng

Mẹ bầu hốt hoảng than chưa đẻ đã 'não cá vàng', hội chị em khẳng định đẻ xong còn ...quên luôn chồng - 1

Như chia sẻ của mẹ bầu C.C mới đây: "Các mẹ heo đâu rồi ạ, các mẹ khoe thành quả đi. Đây là 1 trong những thành quả của em, mẹ heo tháng 3 đi khám để quên não rồi các mẹ ạ. Đẻ xong không biết có đốt nhà không nữa .Nấu cái gì cũng trở thành món nướng được. Các mẹ hãy nói em không cô đơn đi ạ!" 

Kèm với đó là một loạt ảnh các "tác phẩm" khét lẹt do sự đãng trí của mẹ bầu này. Câu chuyện ngay lập tức thu hút được sự đồng cảm của nhiều người: 

"Mình kể cho các mẹ nghe. Hôm trước đi chợ về, tay cầm túi thịt, tay cầm đôi dép mới mua. Loanh quanh hồi không thấy dép mới đâu, đi tìm quanh nhà nghĩ bụng thôi chết vứt ở chợ rồi. Xong đi tìm thịt để nấu cơm trưa lại thấy trong bếp. Nghĩ không lẽ mình đi tay không về nhà, nhớ là đi chợ có mua đồ mà. Được lúc chồng về, mình mặt buồn thiu kể lại, chồng vào xách túi thịt để ở giá đựng giày và dép để trong tủ lạnh ra cho. Rõ là não cá vàng".

Mẹ bầu hốt hoảng than chưa đẻ đã 'não cá vàng', hội chị em khẳng định đẻ xong còn ...quên luôn chồng - 2

"Em cứ tưởng sinh xong mới bị cơ thế mà đúng là từ ngày bầu hay quên thật, còn mất tập trung nữa. Em thì đi làm toàn dính vào giấy tờ, sổ sách, nhiều lúc tính toán sắp xong rồi lại quên, lại lọ mọ làm lại từ đầu. Rõ khổ".

Nhiều mẹ đang bầu cũng vì thế mà lo sợ: "Em sợ đẻ xong em quên luôn cả chồng mất các mẹ ạ!", " bầu đã thế này thì đẻ nữa còn như nào các mẹ nhỉ?", "Ôi em lo em đẻ xong quên đường về nhà quá!",...

Dung (SHTT)