Đời sống

Mẩu giấy nhỏ trong túi thuốc mẹ gửi và câu chuyện khiến những đứa con xa nhà rơi nước mắt

Câu chuyện về những gói thuốc nhỏ được để kèm với những lời nhắn thân thương của mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm.

Làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con mình có một sức khỏe tốt nhất, phát triển toàn diện. Dù con lớn khôn, trưởng thành thì bố mẹ vẫn không bao giờ ngừng lo cho con. 

Chỉ cần thấy con bị đau, ốm nhẹ, bố mẹ cũng thấy xót và lo lắng rất nhiều. Giới trẻ lại thường chủ quan với bệnh tật nên các bậc phụ huynh lại càng "sốt ruột" hơn. Họ thường xuyên phải thúc giục con cái chăm lo sức khỏe.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về một người mẹ và những mẩu giấy đặc biệt:

"Mẹ mình cả đời dùng điện thoại, chỉ biết đúng các thao tác mở danh bạ, dò tên rồi bấm nút gọi. Lắm lúc mở khoá mà màn hình chạy nhanh quá còn về hỏi mình tajin  sao mẹ bấm không kịp, tức ghê. Thành ra có gì cũng xé tờ lịch ra ghi chú, nhắn nhủ như vầy.

Tính mình lười, đi học xa nhà 4 năm cảm cúm thất thường chẳng bao giờ đi mua thuốc toàn để cho nó tự hết, hôm qua mẹ gọi nói chuyện nghe ho thì nay bố đã cầm lên cơ quan rồi gọi ship tới tận phòng cho mình thế này.

Bịch thuốc bé xíu mà tấm lòng mẹ bao la như biển rộng các cậu ạ. Nhiều lúc nghĩ hay là khỏi lấy chồng rồi ước mẹ trường sinh bất lão để được ở với mẹ suốt đời.

Sự thật là ngoài bố mẹ, ggia đình ra, chẳng ai yêu thương chúng ta được như thế này cả."

Mẩu giấy nhỏ trong túi thuốc mẹ gửi và câu chuyện khiến những đứa con xa nhà rơi nước mắt

Mẩu giấy nhỏ trong túi thuốc mẹ gửi và câu chuyện khiến những đứa con xa nhà rơi nước mắt - 1

Mẩu giấy nhỏ trong túi thuốc mẹ gửi và câu chuyện khiến những đứa con xa nhà rơi nước mắt - 2
Những gói thuốc nhỏ và lời nhắn kèm của mẹ. (Nguồn: Không Sợ Chó)

Kèm theo câu chuyện trên là bức ảnh về những bọc thuốc nhỏ xinh cùng với những lời nhắn yêu thương trên những tờ lịch xé vội: "Phượng! Con nhớ ăn no rồi uống nhớ phải uống đủ liều. 3 ngày thuốc" hay "Con để ghi chú điện thoại (nhớ uống thuốc) là phải uống liền". 

Câu chuyện trên nhận được hàng nghìn lượt like. Đa phần dân mạng đều có chung cảm nhận là ngưỡng mộ, xúc động và nhớ về mẹ.

"Mẹ gửi đồ ăn cho mình, mỗi túi nhỏ đều ghi mẩu giấy bằng tờ lịch như trên để chú thích: xương xườn, xương ninh, cá, gà...", tài khoản Lệ Thủy bình luận.

"Mẹ mình 2 ngày sẽ gọi điện, mỗi lần chỉ hỏi một nội dung "Hôm nay con có ổn không? Có thấy trong người có gì khác lạ không? Có gì gọi mẹ ngay nhé!" Đúng là chỉ có cha mẹ mới thương mình nhất", một thành viên khác xúc động.

Liên hệ với chủ nhân câu chuyện trên, được biết cô nàng tên là Thanh Phượng (22 tuổi) đang học tập và làm việc ở TP HCM và mẹ là cô Hoàng Tuyết (55 tuổi). 

Nói về mẹ, Phượng cho biết từ bé đã luôn được mẹ chăm sóc, quan tâm từng chút một. Việc viết lời nhắn lên những tờ lịch cũ đã trở thành thói quen của mẹ. 

"Trước giờ mẹ mình luôn vậy, không chỉ là gửi thuốc mà mỗi lần gửi đồ ăn đều chia nhỏ từng bịch từng bịch rồi ghi lại cái nào cần ăn trước, cái nào ăn sau", Phượng nói. 

Mẩu giấy nhỏ trong túi thuốc mẹ gửi và câu chuyện khiến những đứa con xa nhà rơi nước mắt - 3
Thanh Phượng và người mẹ của mình.

Cô bạn chia sẻ thêm: "Mình khá nam tính nên ít có váy vóc các thứ, lâu lâu đi mua đồ mấy cửa hàng second hand thì mới tìm ra được mấy bộ ưng ý. Mà do đồ second hand nên trông không được mới.

Về nhà, mẹ tự cầm mấy cái đó ra tiệm may, mua vải rồi bảo người ta may theo cái mẫu đó luôn. Chắc mẹ sợ mình không có đồ mới để mặc! Mẹ còn tự may một lô quần cullotes để mình mặc dần".

Thanh Phượng cũng gửi lời nhắn đến các bạn trẻ đang ở xa gia đình: "Chúc những người con đang học tập làm việc xa nhà luôn mạnh mẽ kiên cường vượt qua mọi chuyện, bởi vì sau lưng mỗi người luôn có bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất! Sau nà, chúng ta phải trở thành chỗ dựa ngược lại cho bố mẹ!". 

Theo Di Linh (Thế Giới Trẻ)