Đời sống

Màn tỏ tình 'vô duyên' của bố và tình yêu đáng ngưỡng mộ sau mấy chục năm

Câu tỏ tình của bố ngày xưa khiến cậu con trai không khỏi giật mình, cảm thán: Vô duyên quá!

"Hồi bữa gọi điện nói xàm với ba. Ba kể chuyện tán mẹ vui lắm. Để ghi lại mớ đoạn thoại cho mấy người coi.

"Hồi xưa, tao thương, tương tư mẹ bây cả năm trời mà bã hổng chịu gật đầu gì hết ráo. Tao nhớ cái hôm tao lỡ buông lời thương là cái hôm tao với mẹ bây đi học bằng xe đạp, mẹ bây đi trước, tao lẽo đẽo chạy sau. Hôm đó sau khi đã mất ngủ mớ đêm trằn trọc, tao đã quyết liều tỏ tình với mẹ bây luôn.

- Đằng đó ơi! Cho tui hỏi là đằng đó có thương tui hông? Tui đây thương quài chịu hổng thấu rồi.

- Hổng biết nữa (giọng mẹ tui ngại ngùng)

- Là sao? Vậy là đằng đó chịu thương tui hông?

- ... Tui, tui, thì tui thương người thương mình thôi!

- Ủa ngộ hà, tui thấy mấy thằng lớp bên cũng tương tư cũng thương đằng đó, đằng đó ... lăng nhăng dữ thần he! (Haizz, thiệt cái này phải công nhận cha nào con nấy, vô duyên từ nách hổng sửa được, nói không biết suy nghĩ chi, haha)

- Khờ quá cha nội, ai thương tui, tui mới cho đi học chung hộ tống tui chớ!

- Ờ à, dị hả, ngại ghê, biết rồi.

Xong bữa đó tao bán xe luôn, còn nói xạo với ông nội là bị mất nữa chớ. Tất nhiên là để đi chung xe với mẹ bây đi học, mẹ bây ôm tao sướng chết luôn. Haha giờ tao ngồi kể còn nổi hết da gà. Mà công nhận hồi đó cái thương nó dễ thương hen.

Dạ ba, haha, con ba bây giờ cũng hổng kém ba đâu nghen, cũng có chuyện tình dễ thương này kia lắm à nghen.

Nghĩ ngộ nghĩ ưng, cái thương chân thành luôn làm người ta hạnh phúc tới muôn đời".

Màn tỏ tình 'vô duyên' của bố và tình yêu đáng ngưỡng mộ sau mấy chục năm
Mối tình vẫn đẹp khiến giới trẻ ngưỡng mộ

Đây là câu chuyện dễ thương, mộc mạc đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Bằng giọng văn đậm chất miền Nam, ông bố kể cho con nghe câu chuyện tỏ tình với mẹ năm xưa.

Hiện tại, sau nhiều năm chung sống, họ vẫn thương yêu, hạnh phúc.

Khi tỏ tình, ông bố có câu nói khá "vô duyên" khiến cậu con trai ngại ngùng hộ. Nhưng có hề gì, người mẹ vẫn tạo cơ hội, yêu thương thật lòng.

Những câu chuyện về tình yêu luôn đẹp đẽ như thế. Nó khiến cho tâm hồn người ta nhẹ nhàng và cảm thấy ước ao một mối tình bình dị như thế.

Theo Trình Ca (Thế Giới Trẻ)