Đời sống

Ly dị xong đòi xét nghiệp ADN vì sợ phải 'đổ vỏ', không xét sai đúng, cả cặp vợ chồng mới bị cư dân mạng lên án vì..

Không rõ ngọn nguồn câu chuyện, cũng chẳng phải người trong cuộc để tỏ đầu đuôi, nhưng xem ra, một người bố không có trách nhiệm với con mình đã là đề tài đáng lên án từ phía chị em rồi chứ chưa nói đến chuyện tình ái lằng nhằng, rắc rối.

Người ta vẫn nói hết duyên thì còn nghĩa, nhưng có lẽ với những cặp vợ chồng ly dị thì dường như chẳng mấy cặp làm được điều này. Đôi khi không phải cứ ra tòa ký đơn là xong, người ta vẫn cần có trách nhiệm với con cái, gia đình 2 bên. Ấy vậy mà đầy người vẫn cố tình trốn tránh, thậm chí quay lại trách móc dằn vặt, đùn đẩy tội lỗi cho đối phương khiến người ngoài nhìn vào cũng không chấp nhận được.

Ly dị xong đòi xét nghiệp ADN vì sợ phải 'đổ vỏ', không xét sai đúng, cả cặp vợ chồng mới bị cư dân mạng lên án vì..

Chẳng đâu xa như câu chuyện mới được cộng đồng mạng lan truyền dưới đây. Một cô vợ trẻ vào kể lị chuyện của chồng với vợ cũ như sau: "Mọi người ơi. Chồng em đã ly dị với vợ cũ vì người vợ cũ ngoại tình. Trước đây vì uống say nên anh đã lên giường với người vợ cũ và họ nói có bầu với chồng em xong đòi cưới. Vì chịu trách nhiệm nên chồng em đồng ý cưới. 

Nhưng sau này, chồng em nghi ngờ đứa nhỏ không phải con mình và vì người vợ ngoại tình nên chồng em muốn li dị cho nhanh để khỏi vướng mắc mà chưa kịp xét nghiệm ADN. Lúc ly dị tòa bắt chồng em phải ký kết trợ cấp hàng tháng cho thằng nhỏ đến 18 tuổi. 

Chồng em trợ cấp được vài tháng rồi không đóng nữa. Giờ nó đòi kiện với đòi chia đất đai của bố mẹ chồng em. Ai có kinh nghiệm thì tư vấn cho em với ạ. Giờ chồng em muốn xét nghiệm ADN để chứng minh thằng nhỏ không phải con thì phải làm cách nào ạ? Vì mẹ nó không cho làm".

Ly dị xong đòi xét nghiệp ADN vì sợ phải 'đổ vỏ', không xét sai đúng, cả cặp vợ chồng mới bị cư dân mạng lên án vì.. - 1

Cứ ngỡ sẽ nhận được nhiều lời khuyên và đồng cảm, ai ngờ mọi người còn quay sang mắng ngược lại chủ nhân câu chuyện và chồng của cô ta vì cách cư xử chả có tí tẹo đàn ông nào: 

"Chuyện xét nghiệm ADN thời nay quá dễ dàng, mẫu tóc, mẫu móng đều có thể làm được. Cái vấn đề là chồng chị nói thật hay nói dối thôi. Chứ thằng đàn ông nào vợ bỏ hoặc bỏ vợ đều nói mình tốt. Còn chuyện chia đất đai ba mẹ chồng chị thì không thể xảy ra rồi, vì đó là tài sản riêng của ông bà chứ không phải của chồng chị, sao mà chia chác được".

"Mình thấy mấy ông, ông nào ly dị xong cũng nói xấu vợ. Loại đàn ông vô trách nhiệm thế cũng tin".

"Ôi nghe em nói về chồng em mà oan ức thế sao? Ông nào chả nói thế cho có lý do. Cả em và chồng em đều tệ thật sự. Nói em nghe này, cái loại bố mà không có trách nhiệm với con thì vợ chả là cái gì đâu em ơi".

"Được cả 2 vợ chồng bạn, cái lão chồng bạn không muốn làm tròn trách nhiệm thì nói luôn ra cho vuông lại còn bày đặt nghi không phải con mình. Rõ là trơ trẽn".

"Ly dị xong lại đi nói xấu vợ cũ. Biết được nó uống say hay là nó lừa con nhà người ta uống say. Nếu nghi ngờ thì ngay từ đầu khi ly dị nó đã phải tìm hiểu xem phải con nó hay không rồi. Bây giờ chu cấp không được lại tòi ra cái lý do vô lý này. Một thằng đàn ông không có tí trách nhiệm gì hết, lại được vợ mới chẳng rõ ngọn ngành nói năng thái độ lồi lõm về cô vợ cũ nữa".

Trước những chuyện tình ái rắc rối của người lớn, trẻ con luôn là vô tội nhất. Có lẽ chính vì vậy mà cách cư xử của anh chồng mới bị nhiều người ném gạch đá như vậy. 

Dung (SHTT)