Đời sống

Lương tháng 22 triệu mà tiêu hết 21,5 triệu, vợ trẻ bị hội chị em ném đá không thương tiếc vì khoản chi này

Nhìn bảng chi tiêu của gia đình này là có thể biết dường như 2 vợ chồng vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hôn nhân.

Người ta thường nói hôn nhân là cái kết hoàn hảo cho một tình yêu nhưng lại là sự bắt đầu của một cuộc sống mới quả đúng như vậy. Hai người về chung một mái nhà bao nhiêu nỗi lo cơm áo gạo tiền bỗng chốc đổ xuống nên hầu như cặp đôi nào mới kết hôn cũng cảm thấy sốc. 

Nhiều chị em than thở, dù kinh tế 2 vợ chồng làm ra không hề ít, vậy mà chẳng hề dư dật được đồng nào. Như câu chuyện của vợ trẻ sau đây: "Có mẹ nào mới lấy chồng về được ra ở riêng mà thấy chán như em không? Làm thế nào để tiết kiệm được ạ? Chứ sống riêng bao nhiêu khoản phải chi tiêu, tiền lương chưa tới túi đã trăm khoản trông vào. Trước kia sống độc thân tha hồ mua sắm mỹ phẩm, quần áo. Giờ lấy chồng rồi em vẫn mua, hạn chế hơn mà vẫn xót mọi người ơi. 1 tháng 2 vợ chồng lương 22 triệu cũng chẳng để dư ra được đồng nào."

Lương tháng 22 triệu mà tiêu hết 21,5 triệu, vợ trẻ bị hội chị em ném đá không thương tiếc vì khoản chi này

Là một trong những vấn đề nóng được nhiều người quan tâm, nên ngay khi bài viết đăng tải, cộng đồng mạng đã đổ xô vào bình luận: 

"Trời đất, lương 22 triệu tiêu hết 21 triệu 500k? Thế thì đúng là chẳng tiết kiệm được đồng nào thật? Chi tiêu cái kiểu gì vậy trời?"

"Chị nói em này, em mà là em gái chị thì bị ăn mắng te tua từ lâu rồi. Sống cái kiểu gì mà chi tiêu hoang phí, tiêu bừa tiêu bãi vậy? Ăn sáng 1 tháng 30 ngày ăn ngoài cả 30 ngày à? Thế em lấy chồng về mà không biết dậy sớm 1 chút lo cho chồng nó à? Mai này còn có con thì em tính sao? Ăn vặt, mỹ phẩm bớt được thì bớt đi."

"Vợ chồng son thì thế thôi, mai này có con á, tiền không có mà tiêu thì lại chẳng auto bỏ thói quen ăn vặt, nhậu nhẹt ngay."

"Thế gian được vợ hỏng chồng, nhưng đây lại được cả ông lẫn bà. Vợ chồng này tiêu tiền giỏi quá."

Lương tháng 22 triệu mà tiêu hết 21,5 triệu, vợ trẻ bị hội chị em ném đá không thương tiếc vì khoản chi này - 1

"Nói chung giờ tiêu cho đã thì mai này có con lại khổ. Nên học cách tiết kiệm dần đi, nuôi 1 đứa trẻ tốn kém và vất vả lắm. Trộm vía nó khỏe mạnh không sao chứ ốm đau 1 lần là đi cả tháng lương của bố mẹ đấy."

"Mỹ phẫm gì mà 2 triệu/tháng? Sao mà tính hoang thế? Mình đây dùng toàn hàng cao cấp từ kem mắt, kem dưỡng, son môi nhưng 3 - 5 tháng mới hết và thay. Tính trung bình ra cũng 500k/tháng là nhiều. Bạn xem xét lại khoản này đi, cứ làm như hoa hậu phải makeup hàng ngày vậy"

"Mẹ này lấy chồng rồi mà cứ nghĩ còn son rỗi. Cơm thì không nấu, bữa tối thì tốn kém. Mỹ phẩm thì mua nhiều định lồng lộn lên đi thả thính à? Thế mà ông chồng cũng chịu được chứ em thì bỏ quách từ lâu rồi."

"Đúng là số hưởng mà còn không biết hưởng. Thôi, dăm bữa nữa có con có cái nuôi không nổi, phải nhờ cậy bố mẹ mới thấu."

Dung (SHTT)