Đời sống

Lương chồng 30 triệu chỉ đưa 3 triệu/tháng nuôi con, còn định cắt bớt, vợ bầu phản ứng thì bị đuổi đánh

"Chồng em kiếm được mỗi tháng hơn 30 triệu, chi trong gia đình 3 triệu, còn lại anh ý mua đất và gửi cho bố mẹ chồng ở quê. Đất đai này anh ý nói là của anh ý, em không có phần nào và em cũng đồng ý, thế nhưng...".

Cận Tết, vấn đề chi tiêu tiền bạc trong gia đình luôn là chủ đề được các hội nhóm chị em quan tâm hàng đầu, thế nên có lẽ câu chuyện bi kịch liên quan đến tiền dưới đây cũng được mọi người đặc biệt chú ý. Câu chuyện kể về mẹ bầu bị chồng đuổi đánh giữa đêm, thoạt nghe thì thương cảm nhưng sau khi đọc hết, tin chắc rằng không ai là không khỏi phẫn nộ với người chồng vũ phu nhân vật chính.

Toàn bộ câu chuyện được mẹ bầu "nạn nhân" đăng đàn kể trong một hội nhóm phụ nữ có rất đông thành viên trên mạng xã hội như sau:

Lương chồng 30 triệu chỉ đưa 3 triệu/tháng nuôi con, còn định cắt bớt, vợ bầu phản ứng thì bị đuổi đánh
(Ảnh minh họa)

"Em vừa bị chồng đánh và đuổi ra khỏi đường. Em mệt mỏi quá. Vợ chồng em cãi nhau về tiền nong. Nói qua cho mọi người hiểu là từ trước vợ chồng em đã lục đục nhiều lần rồi và giờ là sống vì con thôi và tiền ai người đấy tiêu.

Chồng em kiếm được mỗi tháng hơn 30 triệu, em thì được tầm 7 triệu thôi. Chồng em mỗi tháng chi trong gia đình tiền nhà, tiền điện, mạng vào tầm 1,5 triệu và tiền học con em là 1,5 triệu. Tổng 3 triệu. Còn lại anh ý mua đất và gửi cho bố mẹ chồng ở quê. Đất đai này anh ý nói là của anh ý, em không có phần nào và em cũng đồng ý nên em không quan tâm đến chuyện này nữa.

Còn em thì chi tiền sinh hoạt gia đình. 1 đứa con 2 tuổi và đang bầu bí nên nói chung cũng tiêu kha khá. Tầm 4 - 5 triệu/tháng, nhiều khi hơn. Hôm nay chồng em đi làm 12 giờ đêm về, rồi bắt từ giờ em phải đóng tiền nhà. Em không đồng ý vì nếu em phải ôm thêm tiền nhà nữa thì tiền dư em còn rất ít, chưa kể nhiều khi con em ốm đi viện là tháng đó em lại thiếu tiền. Em thấy chồng em khôn quá.

Lương chồng 30 triệu chỉ đưa 3 triệu/tháng nuôi con, còn định cắt bớt, vợ bầu phản ứng thì bị đuổi đánh - 1
(Ảnh minh họa)

Chồng em thấy em không đồng ý thì chửi mắng em giấu giếm tiền nong, rồi bắt nghỉ việc về quê ở với bố mẹ chồng. Thế là xông vào đánh em. Đánh xong lôi xềnh xệch em ra khỏi cửa đuổi em đi. Hồi trước cũng đánh và đuổi em nhiều lần, nhưng 2 bên gia đình đã giải quyết và em cũng nghĩ cho 2 đứa con nên em lại chấp nhận sống tiếp. Lần này liên quan đến tiền nên lôi đuổi em bằng được ra khỏi nhà. Em lại cố quay vào nhà lấy ít quần áo, đồ đạc cá nhân rồi đi.

Nửa đêm nửa hôm không lo không có chỗ đi, vì em cũng chẳng ngại ngủ nhà nghỉ. Nhưng vướng đồ đạc lại phải về nhà bố mẹ em. Giờ nằm giường nghe tiếng thở dài của bố mẹ mà em thấy mình nhục quá. 29, 30 tuổi đầu rồi chẳng làm được gì để bố mẹ yên tâm".

Quả thật, tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm, nó có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ và nhiều gia đình chỉ với vài lần lời qua tiếng lại. Thế nhưng, câu chuyện này dù đúng thật cũng là bi kịch xoay quanh tiền nong nhưng lại quá hy hữu. Hy hữu vì sức chịu đựng của mẹ bầu thật sự to lớn và người đàn ông mà cô ấy gọi là chồng thì lại hết sức quá quắt, vừa vũ phu lại vừa ép người quá đáng.

Lương chồng 30 triệu chỉ đưa 3 triệu/tháng nuôi con, còn định cắt bớt, vợ bầu phản ứng thì bị đuổi đánh - 2
(Ảnh minh họa)

Chính vì tính chất đó, nên câu chuyện sau khi đăng đàn được ít lâu đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm đăng tải. Tất nhiên, ai ai đọc xong cũng không tránh khỏi sôi máu với người chồng kia, cũng như là "bái phục" trước khả năng nhẫn nhục đầy cay đắng mà mẹ bầu nhân vật chính phải gánh chịu.

"Chồng thế nay bỏ quách cho xong, độc ác nhẫn tâm thế là cùng. Làm tháng 30 triệu mà chỉ chi có 3 triệu, còn lại gửi về quê mua đất, nay còn bắt cả vợ đóng tiền nhà, vô lý, quá vô lý".

"Em cũng nể chị thật, thế này mà chị còn nhẫn nhịn bao năm để cho mang bầu thêm đứa nữa vẫn còn nhịn à? Giờ khổ cả mẹ lẫn con. Chồng chị không đáng mặt đàn ông đã đành, em bó tay rồi, nhưng sao chị lại cam chịu như thế nhỉ?".

"Đọc mà tức phát điên đi được, chồng thế này thà không có, chứ có làm gì mà ôm khổ về mình. Tết đến nơi mà thế này sao mà sống nổi, ly dị đi, ra tòa bắt hắn trợ cấp hàng tháng có khi còn sống khỏe hơn".

Đó là những bình luận với nhiều sắc thái tiêu cực của chị em dành cho câu chuyện trên. Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ mối quan ngại trước tình hình của mẹ bầu trên, mọi người cho rằng, chẳng biết đây có còn là một gia đình đúng nghĩa không nữa. Vốn dĩ tới mức thế này thì có lẽ nó đã tan nát từ lâu, tình nghĩa cạn hết rồi. Thế thì giữ làm gì một căn nhà không còn hạnh phúc, không còn đầm ấm, không còn yên vui? Câu hỏi chị em đặt ra, quả thật day dứt vô cùng.

Theo Min (Helino)