Đời sống

Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp'

Dù mứt dừa vẫn được xem là dễ làm và được nhiều người ưa chuộng nhất nhưng không phải lúc nào các chị em cũng thành công.

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của hội chị em. Và càng gần đến Tết, câu chuyện này lại càng được chú ý hơn bao giờ hết bởi ai cũng mong nhà mình sẽ có một cái Tết sạch và an toàn. Vì vậy mà một trong những việc được nhiều người thực hiện chính là tự làm mứt Tết.

Từ khoảng 1 tháng đến nửa tháng trước Tết Nguyên đán, nhiều bà nội trợ đã tìm tòi, xem lại công thức để bắt tay vào làm những mẻ mứt đầu tiên. Trong số đó, loại mứt phổ biến nhất chính là mứt dừa. Với ưu điểm dễ kiếm nguyên liệu, dễ làm và đẹp mắt, mứt dừa được rất nhiều chị em lựa chọn để trổ tài.

Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng có thể thành công với món ăn ngọt ngào nhưng đỏng đảnh này. Thậm chí, họ còn gặp thất bại thảm hại với món mứt dừa tưởng như đơn giản nhất. Có thể kể nhanh một vài lý do dẫn đến kết cục thê thảm này như: cho quá ít đường mứt không đủ độ kết dính, để lửa to khiến đường bị bén, sên mứt chưa đủ khô, cho quá nhiều thực phẩm tạo màu khiến mứt dừa không sên khô được…

Thế nhưng dù lý do nào đi chăng nữa thì các chị em cũng tạm gác qua một bên để "chiêm ngưỡng" những tác phẩm cười ra nước mắt dưới đây nhé!

Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp'

Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp' - 1
Mứt dừa cháy cạnh: Đáng lẽ phải có màu trắng tinh thì mứt dừa của hai chị này lại mang màu vàng nâu do bị cháy.
Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp' - 2
Bên cạnh mứt dừa trắng truyền thống thì hiện tại, các chị em cũng đã sáng tạo ra rất nhiều loại mứt dừa với mùi vị khác và một trong số đó là trà xanh. Tuy nhiên nhìn thành quả này thì ai cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua mà thôi.

Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp' - 3

Còn đây là những món mứt dừa mà cộng đồng mạng cũng không biết đặt tên gì hay nói gì ngoài lắc đầu ngao ngán:

Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp' - 4

Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp' - 5

Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em chứng minh 'có những người sinh ra không dành cho nhà bếp' - 6

Theo Miss Hóng (Helino)