Đời sống

Lên than trời vì chi tiêu một tháng không mất tiền ăn cũng lên đến 8 triệu, mẹ bầu được hội chị em mách nước cách tiết kiệm

Dù các chị em đưa ra nhiều gợi ý, mẹ bầu nọ vẫn đang miệt mài đi giải thích từng khoản chi, kể khổ cố lắm vẫn không thể tiết kiệm được.

Số tiền tiêu pha lúc độc thân với kết hôn nó chẳng phải đơn giản là 1+1 bằng 2, vậy nên mới có chuyện các chị thi nhau lên than thở về chi tiêu hàng ngày. Mới đây, một mẹ bầu có nick N.V mới lên than thở chi phí không kể phát sinh mỗi tháng của 2 vợ chồng với 1 bé lên đến 8 triệu một tháng trong khi đã chẳng mất tiền ăn vì ăn ké ông bà nội. 

Lên than trời vì chi tiêu một tháng không mất tiền ăn cũng lên đến 8 triệu, mẹ bầu được hội chị em mách nước cách tiết kiệm

Cụ thể lời chia sẻ mẹ này viết: "Em gói ghém hết chi phí thì vẫn còn gần 8 triệu/tháng chưa tính phát sinh. Cơm là ăn ké nội ngoại luôn rồi. Em đang bầu đứa thứ 2, vẫn đang cày cuốc và tháng nào cũng âm nợ. Các mẹ có bỏ được khoản nào thì bày em với em sắp điên đến nơi rồi hu hu."

Cùng với đó là hình ảnh liệt kê khoản chi hàng tháng: 

"Ăn sáng: 1,5 triệu,

Lộc đi làm: 1,5 triệu,

Coca đi học: 1,5 triệu,

Ăn nhậu, tiệc tùng: 1 triệu,

Điện nước, xà bông: 500k,

Khám thai và thuốc: 500k,

Sữa Coca và mẹ: 500k,

Đi chơi và đồ chơi Coca: 500k."

Lên than trời vì chi tiêu một tháng không mất tiền ăn cũng lên đến 8 triệu, mẹ bầu được hội chị em mách nước cách tiết kiệm - 1

Theo đó thì những khoản chi của gia đình này hoàn toàn không có tiền ăn sáng, tối, không phải biếu nội ngoại, không có tiền phát sinh hoảng xe, ốm đau, hiếu hỉ,.. Nhiều chị em đã nhanh chóng soi ra những điểm bất hợp lí rồi lên tiếng: 

"Tiết kiệm khoản ăn sáng ý bạn. Nếu có thể thì chỉ no cho con còn 2 vợ chồng thì mua mì về nấu hoặc chiên cơm, thỉnh thoảng mới ăn ngoài thôi."

"Sao đã tốn tiền ăn sáng cả nhà 1,5 triệu rồi còn cho chồng tiền đi làm gì 1,5 triệu nữa vậy?"

"Ăn nhậu ít thôi, nếu có thể thì rủ bạn bè lâu lâu tụ tập, thay vì ăn nhà hàng thì tự tổ chức nấu nướng gọi là gặp mặt, hàn huyên ấy. Hoặc là lựa chọn thay vì đi ăn hết, mỗi tháng định mức chỉ được đi ăn mấy hội thôi chứ 1 triệu ăn nhậu tốn quá mom ơi."

"Mình cũng bầu mà đâu có ăn sáng tốn như thế. Mom không mất tiền ăn trưa tối nên mới sinh lười, ngại nấu và tiêu hoang như này đấy. Dậy sớm 15 phút là xong bữa sáng cho chồng và con rồi, tiền thì tiết kiệm được 1 nửa luôn đấy."

"Đã có ăn sáng thì tiền đi làm cần gì 50k/ngày. Bé đi học cũng 50k/ngày à? Ăn nhậu tiệc tùng thì chịu. Đồ chơi cho con không nhất thiết tháng nào cũng phải mua đâu. Phung phí vậy."

"Tiền chồng đi làm là tiền gì? Cứ cho là tiền phòng thân nhưng có phải khi nào cũng dùng tới đâu. Tiền ăn sáng bớt đi. Tiền nhậu nhẹt cũng vậy. 3 cái đó là cần bớt đầu tiên, sẽ giảm được khoảng 1,5 – 2 triệu rồi đó."

"Ôi thế mà không có ông bà đỡ chắc vợ chồng chị tiêu nhiều lắm nhỉ. Mà sao ăn với ông bà không gửi ông bà tiền?"

"Tiêu hoang đâu đâu ấy, cái cần thì không tiêu. Gửi tiền ông bà nữa chứ nhỉ."

Lên than trời vì chi tiêu một tháng không mất tiền ăn cũng lên đến 8 triệu, mẹ bầu được hội chị em mách nước cách tiết kiệm - 2

Cũng chẳng thiếu những người lên tiếng đồng tình cô gái nọ: 

"Viết là viết thế trên thực tế sẽ phát sinh ra cả trăm nghìn khoản khác mà mình chưa biết trước được. Ví dụ như trở lạnh cái lại mua cho con vài bộ đồ, lâu ngày hỏng cái này hỏng cái kia, nay đi làm lại sinh nhật chị đồng nghiệp, mai lại nhận thiệp mời cái đám cưới… Nói chung khổ lắm, em cũng đau đầu vì chi tiêu."

"Chả hiểu sao mọi người chê trách nữa, còn đang bầu nữa mà."

"Ôi, vợ chồng em 20 triệu/tháng vẫn không đủ, chán lắm."

"Trước con gái chẳng lo nghĩ gì, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu giờ mới thấy khổ quá. Em nhịn ăn, nhịn mặc chỉ lo cho con thôi vẫn chẳng đủ các mom ơi."

Vẫn biết cuộc sống gia đình có quá nhiều khoản cần chi tiêu, nhưng dù sao là người tay hòm chìa khóa, chị em cũng nên học cách phân chia tài chính hợp lý sao cho hợp với khoản thu nhập của mình để tránh cuộc sống túng thiếu, xo xíu lại gây ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. 

Dung (SHTT)