Đời sống

Lấy được anh chồng 'lên được phòng khách, xuống được phòng bếp' vẫn kêu khổ, hội chị em ao ước mình cũng được như thể

Mỗi lần có người vợ nào hào hứng lên khoe mâm cơm chồng nấu dù ngon, dù dở đến mấy thì hội chị em vẫn xuýt xoa. Âu cũng là một sự cố gắng giúp đỡ vợ của các ông chồng rồi.

Phụ nữ ai kết hôn chẳng mong có một người chồng đứng đắn, thương vợ, thương con. Đặc biệt người đàn ông nào mà còn có thể xuống được bếp thì càng khiến nội chị em truy đuổi. Bởi lẽ quan niệm từ xưa đến nay người ta cho rằng bếp núc là việc của phụ nữ nên việc một chàng trai biết nội trợ sẽ có thể chia sẻ bớt phần nào gánh nặng cho các chị các em. 

Mới đây, cô vợ H.T cũng hài hước khoe ông chồng mình rất thích vào bếp phụ vợ cơm nước. "Chồng em các chị ơi, ha ha. Em ém lâu lắm rồi nay phải khoe ra mới được. Chồng người không thích nấu cơm, rửa bát chứ chồng em lại cực khoái mấy việc này. Thậm chí ổng còn chủ động xin nấu cơm giúp vợ. Nhưng mỗi lần nhìn mâm cơm xong lại thở dài thườn thượt, buồn mất nửa ngày. Ha ha, em cũng khổ tâm lắm, an ủi mãi bảo thôi cố lần sau. Đây, thành quả của ông chồng "đảm đang" nhà em đây."

Lấy được anh chồng 'lên được phòng khách, xuống được phòng bếp' vẫn kêu khổ, hội chị em ao ước mình cũng được như thể

Kèm theo dòng caption là hình ảnh bữa ăn do anh chồng nấu. Đáng nói là ngay sau khi nhìn vào đĩa dường như là thịt chiên thì hội chị em không nhịn được cười. 

"Khi đam mê không đi liền với khả năng đây mà, ha ha."

"Đúng là buồn thật, ha ha. 1 lần lầm lỡ còn có thể chấp nhận chứ dăm bảy lần chắc em stress quá luôn."

"Chị đúng là người vợ can đảm nhất luôn khi dám ăn và tiếp tục cho chồng nấu nướng, ha ha."

"Hu hu, có đam mê mà không có tài, khổ chủ thớt quá."

Lấy được anh chồng 'lên được phòng khách, xuống được phòng bếp' vẫn kêu khổ, hội chị em ao ước mình cũng được như thể - 1

Tất nhiên, anh chàng cũng chận được không thiếu lời khen:

"Nghe chủ thớt kể thì vẫn dạt dào hạnh phúc và tự hào luôn. Cứ cố gắng thêm 1 chút rồi sẽ thành thục thôi mà, đâu ai giỏi sẵn đâu mà qua rèn luyện mới thành."

"Thế này là là hạnh phúc lắm rồi. Có phải ông chồng nào cũng chịu vào bếp phụ giúp vợ đâu. Không biết còn có thể học chứ không thích và không thèm giúp vợ thì có đầu thai kiếp khác mới đổi tính, đổi nết được."

"Chúc mừng em, dù hiện giờ hơi khổ sở ăn những món này chút nhưng rồi sớm hưởng thành quả thôi. Người đàn ông không ngại vào bếp giúp vợ là nhất rồi."

"Vẫn ăn được, cắt bỏ chỗ cháy là ăn bình thường. Quan trọng chồng chị chịu khó nấu nướng giúp vợ là tuyệt rồi."

Dung (SHTT)