Đời sống

Lấy chồng sau 7 tháng hẹn hò, nàng dâu trẻ khoe được mẹ chồng cưng chiều, lo cho từ A - Z, thường xuyên cho tiền ăn quà

Không chỉ may mắn có được người mẹ chồng tâm lý, cưng chiều con dâu như con gái, mà "người mẹ thứ 2" ấy còn chăm lo cho gia đình nhỏ của con trai từ A đến Z chẳng thiếu thốn thứ gì, còn thường xuyên tâm sự, cho con dâu tiền đi ăn quà vặt khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mẹ chồng chăm lo cho con dâu từ A - Z, thường xuyên cho tiền ăn quà vặt

Chẳng phải tự nhiên có câu, "Được chồng yêu chẳng bằng được mẹ chồng chiều". Quả thật như thế, các nàng dâu khi về nhà chồng chẳng mong gì hơn khi có được một bà mẹ chồng tâm lí, cưng chiều. 

Đã từng thấy nhiều chị em khoe có mẹ chồng tâm lý tốt bụng, chiều con dâu như con đẻ, nhưng đến khi chính bản thân gặp được mẹ chồng trong mơ thì T.L mới thực sự cảm thấy bản thân mình may mắn. 

Mới đây, T.L đã tranh thủ lên mạng khoe người "mẹ chồng điểm 10" chăm lo cho con dâu từ A- Z chẳng thiếu thứ gì khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. 

Lấy chồng sau 7 tháng hẹn hò, nàng dâu trẻ khoe được mẹ chồng cưng chiều, lo cho từ A - Z, thường xuyên cho tiền ăn quà
Đoạn chia sẻ về người "mẹ chồng điểm 10" khiến nhiều người xôn xao

"Chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Em lấy chồng cách nhà 3 km, bố chồng em mất rồi, mẹ chồng làm lò mổ lợn, gia đình chồng cũng được gọi là có điều kiện. Em cưới tháng 9 năm ngoái, sau khi chia tay mối tình 6 năm đợi chờ thì em gặp chồng em bây giờ. 

Yêu nhau hơn 7 tháng, xong từ tháng 2 âm đến tháng 9 âm thì cưới. Chồng em chơi bời nhưng gặp em yêu em thì thay đổi, em là người đầu tiên và duy nhất chồng em dẫn về nhà. Em có bầu trước, không dám nói với mẹ đẻ nên là mẹ chồng em nói giúp. Trước lúc cưới mẹ mua cho nhà riêng, 2 tầng, cách nhà mẹ 100m. Sơn nhà mẹ cho em chọn màu, đi mua tủ, giường, chăn ga, bàn trang điểm và bàn ghế phòng khách mẹ cho em chọn hết. Mẹ chỉ đi trả tiền thôi còn không cho chồng em theo. Đâu cũng tầm 80 triệu vì bàn ghế với kệ tivi mất gần 40 triệu rồi. 

Cưới xong nói là ở riêng, tiền điện nước mẹ cho, hết ga hết gạo mẹ mua, ốm mẹ đưa đi khám. 2 tháng cuối cho về nhà mẹ đẻ ở, nay em đẻ được hơn 1 tháng rồi. 

Em ốm dặt dẹo mấy hôm nay nói không ra tiếng, con gái mới 1 tháng 5 ngày. Hôm nay con bé ốm, em gọi cho mẹ mẹ bảo mai 1h mẹ dậy làm hàng cho người ta rồi nên không xuống được. Mai mẹ xuống, tự dưng mẹ bảo mẹ nói thật mẹ rất thương con, con cố gắng nhé. Nghe xong em khóc luôn các chị ạ.

À mẹ em rất hay cho em tiền nhé, 10k, 20k, 50k vì em không xin nhiều mà xin tiền ăn quà thôi. Mua cả lúa rồi đi xát gạo mang xuống ngoại cho em nữa. Hoa quả, đồ ăn thích ăn gì nói mẹ ra chợ mua. Còn nhiều lắm ý nhưng em ngại kể. Mẹ chồng em còn bảo em là như con nít. Em gái chồng thì lấy chồng cũng gần nhà, hơn em 2 tuổi và thật tính. Đúng thật là được chồng yêu không bằng được mẹ chồng thương các chị ạ. Các chị mừng cho em nhé, vì em cũng thật lòng thương mẹ chồng em giống mẹ đẻ".

Mẹ chồng T.L buôn bán thịt lợn ở chợ nên thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc con cái. Nhưng bù lại, bà lại lo toàn kinh tế cho gia đình con trai, cưng chiều cố gắng chăm sóc con dâu mỗi khi có thời gian. 

Dù ở riêng nhà, nhưng từ tiền điện nước đến ăn uống vợ chồng T.L vẫn được mẹ chồng lo cho từ A - Z. Thậm chí cho tiền con dâu đi ăn quà vặt, xem như con gái trong nhà chứ chẳng còn khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu nữa. 

Luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ, tranh thủ quan tâm mẹ mọi lúc

Lấy chồng khi còn trẻ, nhiều cái lo lắng nhưng T.L cũng thở phào vì "rơi" trúng vào nhà chồng vẹn tròn đủ thứ như thế. Chia sẻ thêm với chúng tôi, nàng dâu trẻ T.L cho biết, "Mình đi làm dâu mới được hơn 1 năm, cuộc sống cũng chẳng tránh được va chạm nhưng mình may mắn khi có được một bà mẹ chồng tâm lí, chiều con dâu. Kể cả mỗi lần hai vợ chồng xích mích, cãi nhau. Tính mình bướng lắm, mình đúng thì mình làm cho ra nhẽ bất kể là ở đâu ý. Những lúc thế mẹ chồng lại bảo với mình là hai đứa mày không thương mẹ à?".

Bên cạnh đó, T.L cũng cho biết cô luôn coi mẹ chồng như mẹ để của mình để đối xử chứ không hề có sự phân biệt.

 "Mình thì có cái gì ngon mình cũng để phần mẹ. Thỉnh thoảng mình mua thêm hoa quả. Bởi cũng chẳng nhiều tiền nhưng lâu lâu cũng dành mua áo, mua váy, mua giày cho mẹ. Tuy là chẳng đáng mấy so với tiền mẹ kiếm ra nhưng mình chỉ mong mẹ biết bọn em quan tâm mẹ thôi. Chứ so với mẹ, em cũng đã làm được gì cho nhà chồng với cho mẹ đâu".

Lấy chồng sau 7 tháng hẹn hò, nàng dâu trẻ khoe được mẹ chồng cưng chiều, lo cho từ A - Z, thường xuyên cho tiền ăn quà - 1
Nàng dâu trẻ được mẹ chồng cưng chiều, coi như con gái

 Nàng dâu trẻ cũng tâm sự, dù không ở gần nhà nhưng cũng cố gắng quan tâm mẹ nhiều hơn. "Mẹ chồng mình bận lắm, cứ 1 - 2 giờ sáng dậy làm hàng rồi nên mua nhà riêng cho bọn em ở cả bà nội với em trai chồng học lớp 4 nữa để đỡ bị thức giấc. Mẹ chồng mình vất vả nhiều, mưa nắng, lạnh nóng gì mẹ em vẫn phải làm nhiều. Rồi sợ con cái vất vả, mọi việc mẹ chồng mình đều thuê người dọn, chẳng bắt con làm. Mẹ chồng mình nói chỉ cần lúc nào rảnh xuống dưới nhà nói chuyện với mẹ là được rồi mà cách nhau có 100m thôi. Chính vì những vất vả ấy mà mình càng thương và quý trọng mẹ hơn". 

Ngay sau khi những dòng tâm sự của nàng dâu trẻ được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Ai cũng xuýt xoa khi nàng dâu trẻ may mắn có được một người mẹ chồng tâm lý, chiều chuộng con dâu. 

"Đời người phụ nữ cũng chỉ mong được vậy là hạnh phúc rồi. Mom may mắn quá, cố gắng giữ gìn tình cảm tốt đẹp ấy nhé. Đúng là duyên số do mình ăn ở nữa thôi, nhớ ngày xưa mẹ chồng mình cũng không thích mình vì xa xôi, Nghệ An - Quảng Ngãi... Thế mà bây giờ lại thương mình hết nấc, gạo, dầu ăn, hành, tỏi.... cái gì cũng con, nhớ hôm về quê hai mẹ con nằm ngủ mẹ ôm mình nói, đây là con gái tôi chứ không phải con dâu", tài khoản A.T. bình luận. 

Nhiều chị em cũng bày tỏ đồng cảm khi có mẹ chồng tốt tính. "Đúng là chẳng phải lúc nào mẹ chồng cũng soi mói, để ý con dâu. Cứ sống thật tâm, coi mẹ chồng như mẹ đẻ mà cư xử và quan tâm là được các mẹ ạ. Chẳng mẹ nào mà không thương con cả". chị T.A chia sẻ. 

Theo KA (Helino)