Đời sống

Khoe mâm cơm nhà lên mạng, cộng đồng mạng xúm vào chê quá nhiều nhưng thái độ của người vợ mới đáng chú ý...

Mâm cơm nhà chị này thì dường như chẳng có gì để chê từ trình bày đến sự đa dạng nhưng có một điểm quan trọng mà bà nội trợ nào cũng nên chú ý.

Trong thời buổi bận rộn ai ai cũng phải tích cực lao động kiếm tiền như ngày nay, chuyện mải làm quá không kịp ăn uống hay cảnh cơm hàng cháo chợ đối với nhiều người là quá đương nhiên. Bởi lẽ đó mà mỗi mâm cơm nhà lại là cơ hội để người ta có một bữa ăn ấm lòng bên gia đình người thân. 

Chẳng biết từ bao giờ mà trào lưu khoe mâm cơm gia đình bỗng trở nên rất hot. Từ cháu khoe bà làm, con khoe mẹ làm, vợ khoe chồng làm rồi các chị quay qua tự khoe với nhau, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để cải thiện bữa ăn cho gia đình càng thêm đa dạng, đặc sắc hơn. 

Thế nhưng, chẳng phải bà nội trợ nào cũng có thể tiếp thu ý kiến góp ý của người khác. Ai biết điều thì cảm ơn hoặc lờ đi, sau đó sửa hay không là việc của mình, còn kẻ chẳng nể nang thì sẵn sàng đốp chát lại ngay như trường hợp của chị H.N dưới đây.

Khoe mâm cơm nhà lên mạng, cộng đồng mạng xúm vào chê quá nhiều nhưng thái độ của người vợ mới đáng chú ý...

Đăng tải mâm cơm mới nấu cùng dòng chia sẻ: "Mời cả nhà ăn cơm. Bữa cơm 2 người ăn của nhà mình."

Có thể nói là mâm cơm của chị vợ này dù không phải cao lương mỹ vị nhưng cũng thừa đầy đặn với các món: cá rán, móng giò luộc, canh thịt bò dứa, đậu phụ sốt cà chua và măng luộc. Nhiều chị em chứng kiến thì khen lấy khen để mâm cơm: "Nhìn ngon quá!", "Đơn giản nhưng ngon", "Ngon quá chị ơi, đúng sở thích của em",...

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng mâm cơm dành cho 2 người này hơi nhiều quá:

- Nhiều quá! Hai người mà ăn thế này thì tiền đâu ra cho lại?

- Ơ. Nhà chị không ăn rau xanh à? Rau xanh chứ không phải măng với dứa đâu ấy. Em mà không có rau là em không ăn được đâu.

- Phí phạm quá! Chỗ này đủ 4, 5 người ăn đấy!

- Không biết ăn thế nào nhưng nhìn ngấy quá!

Những tưởng chị vợ sẽ tiếp thu nhưng không, chị đáp lại các ý kiến này một cách khá gay gắt: "Các mẹ buồn cười nhỉ? Cứ bảo lãng phí với phí phạm này nọ nhưng nhà em ăn xong còn dư vẫn để đến chiều mà. Hơn nữa lâu lâu em mới khoe 1 bữa chứ có phải bữa nào cũng ăn thế này đâu mà có người bảo người ăn núi lở. Với cả các cụ bảo làm ăn chứ không bảo làm cất. Đến lúc chết rồi cũng có đem đi được đâu hả các mẹ? Còn ai bảo nhà em không ăn rau xanh thì cũng phải có bữa này bữa kia chứ."

Dung (SHTT)