Đời sống

Hội chị em tròn mắt ngưỡng mộ với chiêu gọi chồng về ăn cơm chỉ bằng 1 dòng trạng thái cực chất của cô vợ trẻ

Nấu xong mâm cơm đẹp mắt mà chồng "bỏ bom", vợ trẻ sôi máu nhưng không hề quát mắng chồng. Cô chỉ chụp hình đăng Facebook kèm dòng caption sặc mùi "thính" kéo ngay anh về nhà

Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với một bà nội trợ chắc chắn là việc những người thân sẽ thưởng thức bữa ăn mình dồn tâm sức để nấu một cách ngon lành. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần chồng bỏ bữa khiến vợ cơm chờ canh đợi thì chị em không khỏi thất vọng, thậm chí là tức giận. 

Trước tình huống này, làm sao để xử lý? Bỏ qua lần 1, lần 2 thì không sao nhưng chẳng ai mà bỏ qua mãi nổi. Khá nhiều bà vợ không kiềm chế nổi cảm xúc đã cãi nhau với chồng, điều này chỉ khiến rạn nứt tình cảm mà chẳng được lợi lộc gì, rồi các ông sẽ lại đâu vào đấy.

Bởi lẽ đó mà trước cách làm thông minh mà cô vợ trẻ L.L chia sẻ với cộng đồng mạng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Theo đó thì cô vợ này đã dành cả buổi để nấu cơm chờ chồng mà mãi không thấy về. Thay vì tức giận, vợ trẻ bèn thản nhiên chụp ảnh đăng lên mạng xã hội: 

"Em đây, nấu nướng xong xuôi chồng nó bỏ bom không về, em vẫn dọn ra bàn ăn tử tế, chụp hình lại rồi đăng Facebook: "Hãy tận hưởng sự tự do khi còn có thể". Ít phút sau nó vào thả tim rồi gọi ngay cho em bảo: "Vợ nấu ăn ngon thế, tí chồng về với vợ nhé!"

Hội chị em tròn mắt ngưỡng mộ với chiêu gọi chồng về ăn cơm chỉ bằng 1 dòng trạng thái cực chất của cô vợ trẻ

Ha ha, tóm lại đàn ông ấy, cứ quan tâm quá rồi họ sẽ dửng dưng. Nhưng mình dửng dưng chút thì họ lại bám lấy ngay. Nên lỡ có nấu nướng lịch kịch rồi ấy, gọi nó không về đừng có tức giận làm gì nha các mom. Cứ gọi hội chị em bạn dì của mình tới chén, chụp đăng Facebook cho chồng tức chơi. Lần sau tự khắc chừa."

Hội chị em tròn mắt ngưỡng mộ với chiêu gọi chồng về ăn cơm chỉ bằng 1 dòng trạng thái cực chất của cô vợ trẻ - 1

Nhiều chị em tỏ ra thích thú và góp thêm cách xử những ông chồng hay bỏ bom mâm cơm của vợ thế này:

"Hay quá em!"

"Mâm cơm đẹp mắt thế bảo sao chồng nó chả về."

"Toàn món đơn giản mà cầu kì nhỉ."

"Ha ha, cái status sặc mùi thính thế kia chồng nó chả lo ngay ngáy. "Đeo gông vào cổ" rồi mà còn kêu tự do. Phục!"

"Lên facebook mà thả thính thế chồng tớ ghen chết. Nhưng cũng là 1 cách hay, phải cho nó thấy vợ ở nhà chẳng có tí giá trị nào nhưng lên Facebook cũng nhiều người mê phết, he he."

"Mom này khéo thế, thấy khéo từ cách nấu nướng tới cách ứng xử với chồng ấy. Cà rốt thì cắt hoa, trứng cắt miếng xếp hình đẹp mắt… Tức chồng thì cũng chỉ nhẹ nhàng xử trí, thế mà chồng nó lại tự khắc về. Nói chung là phục mom này sát đấy, chúc mom hạnh phúc nhé!"

"Các mom đừng đổ đồ ăn đi hay gì. Bởi nhé, nó đã ăn ở ngoài thì mom có đổ đi nó cũng chả quan tâm. Chi bằng cứ tận hưởng như chủ thớt đây này!"

"Mắng cho chứ, ăn hay không ăn phải nói trước 1 lời, mất công vợ nấu nướng."

"Ha ha, còn em á, bữa sau em không nấu, em ra ngoài ăn phở. Tối chồng về nó mới hỏi là cơm nước chưa, em hùng hồn bảo: "Tưởng anh ăn ngoài như hôm qua, em không nấu rồi". Nó tức mà nào nói được em, há miệng mắc quai mà, ha ha."

Dung (SHTT)