Đời sống

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì anh chàng lương 10 triệu gửi về nhà 8, đi ăn chơi toàn bắt bạn gái bao

Trên đời vẫn có thể loại đàn ông ky bo, đào mỏ thế này ư chị em?

Trên đời vẫn có thể loại đàn ông ky bo, đào mỏ thế này ư chị em?

Giống như mơ phải không? Mấy bà chị bỉm sữa ở văn phòng cứ hay chép miệng bảo tôi, mày sướng thật, sống một mình có thời giờ chăm chút bản thân, ăn diện xinh đẹp, tự do đi đây đi đó, và nhất là tiền bạc chẳng ai quản, tùy ý quyết định. Nên đừng lấy chồng em nhé! Tôi gật đầu như bổ củi, nhưng lòng thì khóc thầm, các chị cứ thử cô đơn như em xem có phải lúc nào cũng sướng không…

Hôm nay lọ mọ đi làm, diện một chiếc váy xinh xinh, ôm bó hoa vừa mua tung tẩy đến cơ quan, tôi lại nghe điệp khúc "sướng" ấy lần nữa. Tôi liền vặn vẹo lại: "Sao các chị cứ ước như em nhỉ, có chồng con thì hạnh phúc theo kiểu khác, em ngày nào cũng lủi thủi buồn chết đi được. Giá mà có bạn trai để được chở đi ăn đi chơi, lễ tết sinh nhật có hoa nọ quà kia…". Chưa nói hết câu, bà chị ngồi cạnh đã la lên: "Úi giời ơi, tưởng có bạn giai là ăn được của nó à, đây xem cái này đi".

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì anh chàng lương 10 triệu gửi về nhà 8, đi ăn chơi toàn bắt bạn gái bao - Ảnh 1.

Câu chuyện đang khiến chị em tranh luận dữ dội. (Ảnh chụp màn hình)

Mọi người xúm vào dòm cái màn hình máy tính bé tẹo, bàn tán náo nhiệt. Kết quả, tôi được tráng miệng bữa sáng bằng mẩu chuyện nhỏ nhưng trị giá hẳn mấy nghìn like thế này, do một cô gái sống ở Sài Gòn chia sẻ:"Bạn trai em lương tháng hơn 10 triệu mà lúc nào cũng kêu hết tiền. Tháng nào cũng gửi về cho bố mẹ 8 triệu, chỉ để 3 triệu tiêu xài. Muốn đi chơi mà toàn để bạn gái trả tiền. Người yêu hay chồng các mẹ ngày xưa có vậy không?".

Tôi thì làm gì có bồ để mà được bao ăn chơi, nhưng thiết nghĩ đàn ông có mấy ai trơ tráo đến nỗi không bao giờ muốn bỏ tiền ra mời bạn gái nhỉ? Đọc bình luận thấy các chị các mẹ kinh nghiệm đầy mình ghê. Ai cũng mắng cô gái trẻ kia là ngốc, dại, gặp phải thằng ki bo rành rành ra mà vẫn cố yêu, tốn tiền tốn thời gian tốn cả nhan sắc.

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì anh chàng lương 10 triệu gửi về nhà 8, đi ăn chơi toàn bắt bạn gái bao - Ảnh 2.

"Em ơi em khờ bẩm sinh hay khờ do luyện tập vậy? Mới yêu nhau đã tính toán như thế, không muốn bỏ ra xu nào, cưới về cạp đất mà ăn à?"; "Hỏi tí chứ thằng đó họ Đào, học khai thác mỏ hả em?"; "Bỏ nó ngay và luôn đi, mình làm gương nè, cố nhắm mắt cho qua để giờ muốn ly hôn không được, chồng mình lương tháng 8 chữ số mà không hở cho vợ 1 cắc, keo kiệt ăn vào máu rồi" v.v…

Một số ý kiến từ phe mày râu lại có quan điểm ngược, cho rằng chàng trai kia biết suy nghĩ cho tương lai: "Nó không cờ bạc rượu chè lăng nhăng là tốt rồi, có thể nó cố gắng vì gia đình thôi"; "Con trai mà biết tiết kiệm vậy là hiếm lắm đó, biết đâu nó gửi tiền về cho bố mẹ giữ hộ, cưới nhau xong lại có cái biệt thự để ở cũng nên". Hoặc cũng có anh hùng dám đứng lên phát biểu rất mạnh mẽ: "Ở đâu ra quy định cứ đi chơi là đàn ông phải trả tiền? Con gái bây giờ đầy đứa thực dụng, tôi ủng hộ cách làm của anh kia"; "Bố mẹ người ta mới là quan trọng, đã là vợ đâu mà đòi tiêu tiền lương? Cô này ích kỷ quá".

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì anh chàng lương 10 triệu gửi về nhà 8, đi ăn chơi toàn bắt bạn gái bao - Ảnh 3.

Tuyên ngôn của phái mày râu.

Lập tức, không ít gạch đá phản bác từ phía chị em được quăng ra, vùi dập sự bao biện vô lý trên: "Ôi anh nào lý sự bảo cậu trai ấy tiết kiệm, thì đúng là có tư tưởng ăn bám phụ nữ rồi. Thời buổi hiện đại, đầy đứa con gái còn sòng phẳng chia đôi tiền ăn chơi cơ, bảo bạn gái bao 1 - 2 lần còn được, đây từ lúc yêu đã bòn mót tiền con nhà người ta, không biết xấu hổ". 

Rõ ràng là chẳng có lý do gì để thanh minh cho chuyện lương tháng 10 triệu, không thể bỏ ra 100 nghìn để đưa bạn gái đi ăn một bữa cơm, hay mua cho cô ấy 1 chiếc váy. Anh chàng ấy đâu có nợ nần gì ai? Gia cảnh cũng chẳng nghèo tươm xơ mướp đến nỗi lúc nào cũng cháy túi. Cô gái trong câu chuyện trên không hề đòi hỏi gì ở bạn trai, thậm chí vẫn cắn răng bỏ tiền ra bao từ A - Z, chỉ đến khi bức xúc quá mới phải đem lên mạng hỏi ý kiến, gây nên cuộc tranh cãi kịch liệt giữa chị em phụ nữ với cánh mày râu.

Này chị em, chọn anh lương tháng 10 triệu nhưng đi chơi toàn bắt bạn gái trả tiền hay chọn anh nghèo nhưng thoáng tính? - Ảnh 3.

Và lời đáp trả vô cùng "khẩu khí" của phái đẹp dành tặng các anh!

Cuộc tranh cãi đi đến cao trào khi vô số thành viên nữ chia sẻ câu chuyện thật của chính mình, họ đều yêu bạn trai hoặc chồng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đều được chăm lo vật chất chu đáo, không phải chịu cảnh ki bo "vắt cổ chày ra nước" như chàng trai lương tháng 10 triệu kia. Một mẹ bỉm ở Hà Nội tâm sự: "Chồng mình ngày xưa, lúc yêu nhau lương anh có 3 triệu/ tháng thì tiền thuê phòng đã hết 700 nghìn, anh gửi về cho mẹ 2 triệu, còn 300 nghìn để sinh hoạt. Kết hôn rồi, giờ lương anh 7 triệu, tiền phòng vẫn thế, nhưng tháng nào cũng đút 6 triệu còn lại vào thẻ của vợ".

Đúng là người chồng lý tưởng hiếm có trên đời! Vừa thương vợ vừa chăm chỉ làm ăn, không tính toán giấu diếm gì, khiến bao cô vợ khác phải xuýt xoa ngưỡng mộ. So với chàng trai trẻ lương 10 triệu không muốn hở 1 xu mời bạn gái ăn kem, quả là khác nhau 1 trời 1 vực. Tất cả phụ thuộc vào tấm lòng của người đàn ông với bạn gái/vợ mình mà thôi.

Chỉ là lời thở than trong lúc buồn phiền nhưng không ngờ lại thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ, trở thành chủ đề bàn tán, chủ nhân mẩu chuyện "châm ngòi" tranh cãi - cô nàng N.K ở Sài Gòn cảm thấy khá bất ngờ. Trước luồng ý kiến chỉ trích, cho rằng cô ích kỷ, tiếc tiền, nói xấu bạn trai... thì N.K cũng chia sẻ khá thẳng thắn:

"Bạn trai em ở Đồng Nai, cách chỗ em ở khoảng 50 km. Nói thật em cần nghe lời khuyên nên mới viết ra đây, chứ không phải lên mạng để bóc mẽ người yêu, câu like gì cả. Mới tháng rồi, anh lãnh lương ngày 10, ngày 12 nhắn tin kêu gặp em. Em nghĩ đến thói quen kẹt xỉ của ảnh, nhưng vẫn ok vì nó mới lãnh lương nên gặp cũng chả sao, nhỡ lần này ảnh bao em, dù chỉ 1 bữa.

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì anh chàng lương 10 triệu gửi về nhà 8, đi ăn chơi toàn bắt bạn gái bao - Ảnh 5.

Có vẻ hơi ngôn tình ảo ảnh nhưng có lẽ đây là câu trả lời của 90% chị em cho câu hỏi đầu bài rồi. Nghèo vẫn phải cho mẹ con cu Tèo no đủ.

Ai ngờ nhắn xong ảnh hỏi em: 'Em còn tiền không?'. Em ngạc nhiên hỏi lại: 'Anh mới lãnh lương mà hỏi vậy làm chi?'. Ảnh bảo đưa thẻ cho thằng bạn nhờ rút dùm mà nó chưa rút, hôm nay ảnh không đi làm nên chịu. Em nói: 'Anh mượn đỡ ai đi, rút tiền ra thì trả'. Ảnh đáp không thích đi mượn, rồi giận lẫy, kiểu em không có tiền thì thôi khỏi gặp.

Em tức lên cũng mặc kệ, vì lần nào em cũng phải chi hết. Hồi sau ảnh nhắn kêu em xuống chơi, ảnh mượn được 100k rồi. Em xuống chỗ ảnh, đi ăn xong em kêu đưa tiền để trả, thiếu bao nhiêu em bù cho. Chị em biết ảnh làm gì không? Ảnh tự động móc túi em lấy tiền ra thanh toán! Lúc đó em không nói gì vì ở chỗ đông người. Về mới nói thì ảnh đáp tỉnh bơ: 'Em có rồi thì thôi, anh đem tiền về trả cho bạn'.

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì anh chàng lương 10 triệu gửi về nhà 8, đi ăn chơi toàn bắt bạn gái bao - Ảnh 6.

Tin nhắn N.K còn giữ khiến 500 chị em đồng loạt bỏ phiếu "đá nó đi em!" (ảnh: NVCC).

Sau hôm đó em ức mà không nói được gì. Mấy hôm sau là sinh nhật em. Ảnh nhắn tin chúc mừng thôi chứ cũng không mua cho em được 1 bông hoa nhé, cón bảo anh chẳng còn tiền để mua quà cho em, trong khi mới lãnh lương trước đó mấy ngày…

Em tủi thân ghê gớm. May có đứa em mua bánh rồi làm sinh nhật, dẫn em đi hát hò đến khoảng 11h đêm. Người yêu liên lạc với em không được, sau nhắn tin chửi em xối xả. Phải các mẹ, các mẹ chịu nổi không?".

Hội chị em tranh cãi dữ dội vì anh chàng lương 10 triệu gửi về nhà 8, đi ăn chơi toàn bắt bạn gái bao - Ảnh 7.

Mạnh mẽ lên chị em! Đâu phải cứ bạn trai bỏ tiền ra là mình đào mỏ đâu, đấy là thể hiện bản lĩnh, phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông mà thôi.

Đọc lời giãi bày của N.K, phe mày râu đứng ra bênh vực cậu bạn trai cũng phải… câm nín. Cô nàng còn đưa ra bằng chứng là đoạn tin nhắn than nghèo kể khổ của người yêu, khiến 500 chị em được thể càng lên án dữ dội hơn. N.K đã rất bình tĩnh xem xét lại chuyện của mình, cô cũng tự nhận mình mủi lòng quá, dẫn đến sai lầm khi kéo dài tình cảm với chàng trai hà tiện kia.

"Em không nói đến vấn đề anh ta đưa tiền cho bố mẹ. Vì em đã là gì đâu mà đòi hỏi. Ý em nói là 3 triệu nó để lại xài kìa. Đấy, các chị có chồng rồi đi làm lương chỉ bằng 1 nửa mà còn chăm lo mua sắm cho vợ con hết cái nọ cái kia. Ảnh chẳng vướng bận gì, 1 tháng gặp nhau cũng chỉ vài lần, mà từ lúc yêu đến giờ chưa bỏ ra đồng nào hết. Thôi, em dẹp luôn!".

Theo Lynk (Trí Thức Trẻ)