Đời sống

Hì hục nấu được mâm cơm ngon canh ngọt mà chồng báo không về ăn, mẹ trẻ khiến hội chị em khen nức nở chỉ vì...

Nếu như không nói, có lẽ ai cũng nghĩ đây phải là mâm cơm cho 4 – 5 người lớn ăn. Vì cảm thấy quá lãng phí, hội chị em đã xôn xao vào thảo luận, chê trách và cả tò mò.

Trong những mâm cơm gia đình được hội chị em yêu thích, ngoài đa dạng, bổ dưỡng, ngon lành ra thì giá rẻ mới là tiêu chí được ưu ái nhất. Chỉ những ai phải tay hòm chìa khóa mới hiểu được nỗi khổ của việc trăm khoản cần tiêu mà tiền thì có hạn. Chính vì vậy, ăn uống mới được liệt vào khoản có thể co gọn thì nên thắt chặt. 

Hì hục nấu được mâm cơm ngon canh ngọt mà chồng báo không về ăn, mẹ trẻ khiến hội chị em khen nức nở chỉ vì...

Vậy mới có chuyện, một mâm cơm của mẹ trẻ mới được chia sẻ gần đây bị cộng đồng mạng dè bỉu vì ngon thì ngon thật nhưng lại quá lãng phí. Cụ thể, mẹ trẻ này chia sẻ rất ngắn gọn: "Hai mẹ con em bữa trưa nay đây!"

Kèm theo đó, là một mâm cơm hết sức thịnh soạn cỡ 4 – 5 người lớn ăn.

"Khiếp em chịu, nhà chị 2 mẹ con mà ăn những thế này có mà thân hình "phì nhiêu" lắm nhỉ."

"Con chị mấy tuổi mà ăn ghê thế? Ăn bằng 4 – 5 người lớn nhà em luôn."

Hì hục nấu được mâm cơm ngon canh ngọt mà chồng báo không về ăn, mẹ trẻ khiến hội chị em khen nức nở chỉ vì... - 1

"Sức ăn của hai mẹ con khiến ai nấy nể phục đó."

"Sao 2 mẹ con mà nấu nhiều món thế em?"

"Có nhiều quá không? Ăn vậy không tốt đâu mà còn tốt kém nữa."

"Quá lãng phí, nhà có 2 người mà ăn uống như thế này. Mâm này nhà mình 6 người, 2 ông bà, 2 vợ chồng, 2 đứa con đang học tiểu học nữa may ra mới hết. Chẳng thấy ngon đâu chỉ thấy tốn kém."

"Ăn hoang chứ có gì hay đâu mà khoe."

"Có gì đáng tự hào nhỉ? Tự hào nấu ăn ngon hay 2 mẹ con ăn khỏe hả em?"

Tuy nhiên, sự thực đằng sau lại là một câu chuyện hoàn toàn khác:

Hì hục nấu được mâm cơm ngon canh ngọt mà chồng báo không về ăn, mẹ trẻ khiến hội chị em khen nức nở chỉ vì... - 2

"Khổ, thực ra được ngày em làm mâm cơm cả nhà cơ. Nhưng chồng em chẳng báo trước mà lại đi ăn với bạn, em mới tức em chụp lại rồi đem lên facebook khoe. Em ghét chồng nên càng tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc chứ nào phải ăn hoang gì đâu. Mà kể có thừa thì em cũng để lại dành cho bữa sau mà các chị."

Hóa ra vì muốn chọc tức chồng không về ăn cơm nên mẹ trẻ mới cố tình khoe mâm cơm nhiều món ngon lên. Nghe được tâm sự này, mẹ trẻ mới nhận được nhiều sự đồng cảm của các chị em khác. 

Dung (SHTT)