Đời sống

Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng

Hai cô gái ở hai nơi khác nhau, mua 2 sản phẩm online khác nhau, nhưng đều cùng chung một cái kết đắng khi nhận hàng.

Kể từ khi hình thức mua - bán hàng online trở nên phổ biến, chị em chắc đã quá quen với những câu chuyện dở khóc, dở cười của cả người bán và người mua. Người bán thì hay gặp khách "vui tính", còn người mua thì hay nhận được hàng mà không hiểu có tí gì giống với ảnh trên mạng. Những câu chuyện về ngành hàng online này chắc kể đến ngày mai không hết và chưa bao giờ hết "hot".

Mới đây, lịch sử ngành mua - bán online lại tiếp tục ghi nhận thêm tận hai trường hợp hai khách hàng online "xấu số": Người mua ốp điện thoại, người mua bánh tiramisu, hai sản phẩm tưởng chẳng liên quan gì đến nhau, thế mà cuối cùng lại phải cùng khóc chung một nỗi niềm khi hàng về tay.

Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng
Người mua bánh Tiramisu qua mạng...
Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng - 1
Người thì đặt ốp điện thoại online, nhưng chỉ mới hôm qua thôi cả hai lại cùng phải đăng đàn kể chung một nỗi khổ khi nhận hàng.

Và sau đây, xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng đi sâu hơn vào câu chuyện của hai khách hàng bất đắc dĩ.

Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng - 2
Cô gái thứ nhất đói bụng và thấy quảng cáo trên mạng bánh Tiramisu ngon mắt, giá lại quá rẻ nên đã không suy nghĩ nhiều và đặt hàng ngay.
Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng - 3
Nhưng khi thực tế nhận hàng về, hộp bánh không những trông thật lem nhem, "kém sang" và không hề long lanh như tưởng tượng...
Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng - 4
Lại còn mỏng dính chỉ 1cm nhỏ xinh thế này.
Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng - 5
Cô gái thứ hai thì đặt ốp điện thoại tai thỏ qua mạng...
Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng - 6
Ốp về vỏ vẫn ghi đúng như order của cô nàng.
Hai khách hàng online một số phận: Người mua ốp điện thoại, người mua bánh Tiramisu cùng chung một cái kết đắng - 7
Nhưng mở ra thì "Ôi thật bất ngờ!", ốp tai thỏ đâu mất rồi???

Không biết phải diễn tả sao cho hết nỗi niềm "thốn đến tận rốn" của mình, hai nàng chỉ biết đăng đàn kể khổ với chị em. Nhận về là vô số sự đồng cảm kiểu: "Đen thôi đỏ quên đi, mua hàng qua mạng thì phải tập làm quen với rủi ro nhé", "Không phải chi riêng bạn bị lừa đâu", "Thôi rút kinh nghiệm lần sau kiểm hàng rồi mới trả tiền nha"... Tuy nhiên thì chị em cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi, chứ chẳng biết làm sao.

Than ôi! Thật sự quan ngại cho cái sự nghiệp mua hàng và bán hàng online của chị em nhà ta. Biết đến bao giờ mới chấm dứt cái cảnh n khách hàng một số phận: Mua gì thì mua, cứ nhận hàng là ngã ngửa thế này đây?

Theo MEOW (Helino)