Đời sống

Góc nghiệp quật tức thì: Trộm xe vừa đổ xăng đầy bình thì bị tóm 'không trượt phát nào'

Đang trên đường tháo chạy, thanh niên trộm xe thật không ngờ chiếc xe dở chứng... hết xăng, thế là phải dừng lại đổ.

Trong cái thời buổi "1m² 4 thằng trộm" như hiện tại, ngay cả ra đường người ta cũng phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi là số tiền bạn dành dụm nhiều ngày tháng sẽ "bốc hơi" trong vòng vài nốt nhạc. Tất nhiên, người làm thì trời nhìn, rồi bằng cách này hay cách khác, những kẻ không thích lao động mà muốn hưởng thụ như vậy sẽ bị trừng phạt thích đáng. Câu chuyện về tên trộm cần cù nhưng "số nhọ" được chia sẻ mới đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc "nghiệp quật tức thì" khiến cư dân mạng vô cùng hả hê. 

Chẳng là mới sáng giữ tuần, tên trộm này tranh thủ thời tiết mát mẻ để ra ngoài sớm "hành nghề". Sau khi "tăm tia"được một chiếc xe máy, hắn nhanh chóng rồ ga chạy trốn, lòng hớn hở vì sáng ngày ra đã trót lọt. Ai ngờ, vừa chạy 1 đoạn chiếc xe đã báo hết xăng, tên trộm đành phải tấp vào một trạm xăng để đổ. 

Góc nghiệp quật tức thì: Trộm xe vừa đổ xăng đầy bình thì bị tóm 'không trượt phát nào'

Xăng vừa đầy bình cũng là lúc các chiến sĩ công an bao gồm cả chủ xe ập vào bắt hắn. Chẳng những đòi lại được xe còn lãi bình xăng, chủ xe khá hài lòng nhưng tên trộm có lẽ hơi "đắng lòng" vì "ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo". 

Góc nghiệp quật tức thì: Trộm xe vừa đổ xăng đầy bình thì bị tóm 'không trượt phát nào' - 1

Góc nghiệp quật tức thì: Trộm xe vừa đổ xăng đầy bình thì bị tóm 'không trượt phát nào' - 2

Câu chuyện ngay khi vừa chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng có thêm một chuyện giải trí đầu ngày. Đa số đều cho rằng chủ xe ăn may, còn tên trộm thì vô cùng đáng đời. Nhiều người vì thế mà liên tưởng tới chuyện không đổ xăng để khỏi lo bị trộm. 

- Lười đổ xăng không phải tật xấu nữa nhé, nó là cách bảo vệ xe của mình đấy, hãy lười đổ xăng nào.

- Coi chừng đăng thế này lần sau mấy tên ăn trộm lại mang theo xăng khi ăn cắp xe thì khổ.

- Mát giời, nằm nhà mà nghỉ ngơi chứ ra đường làm chi cho khổ?

- Đúng hay không bằng hên, quá xui cho tên trộm, chia buồn người anh em.

- Thấy xe hết xăng dẫn xe đi đổ dùm cũng bị bắt xã hội này bất công với anh quá.

- Mình cứ ước mơ mãi ra cây xăng hô đầy bình cho oai mà đọc xong lần sau có khi chỉ đổ 10.000 thôi.

Dung (SHTT)