Đời sống

Được sếp tự tay làm mái che chỗ để xe cho, nhân viên lên mạng hớn hở khoe nhưng bất ngờ nhất vẫn là phản ứng của cộng đồng mạng...

Hình ảnh người sếp tự bắc thang, chăng bạt làm chỗ che mưa, che nắng cho nhân viên để xe sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người khen ngơi.

Mặc dù ở nhiều nơi, người ta đề cao tính hòa đồng giữa cấp trên và nhân viên để tăng tính gần gũi, tạo môi trường làm việc thân thiện và tăng cao hiệu suất nhưng thực chất thì khoảng cách giữa sếp với nhân viên không phải nói gần là gần được. Tuy nhiên, trong câu chuyện được chia sẻ dưới đây của một nhân viên thì lại hoàn toàn khác: 

"Mình làm cho công ty tư nhân, công ty của mình cũng ít nhân viên nên để xe ngay trước cửa văn phòng. Sợ xe bọn mình bị hư do nắng, gió, sếp mình đã tự tay làm cái mái che kia. 

Sếp bảo: "Chúng mày đi làm lương được mấy đồng đâu, để xe ngoài trời thế này nó hỏng rồi lại không bõ tiền sửa xe". Chỉ vậy thôi mà mình cảm động quá. Các bạn kể về sếp của các bạn đi".

Được sếp tự tay làm mái che chỗ để xe cho, nhân viên lên mạng hớn hở khoe nhưng bất ngờ nhất vẫn là phản ứng của cộng đồng mạng...

Được sếp tự tay làm mái che chỗ để xe cho, nhân viên lên mạng hớn hở khoe nhưng bất ngờ nhất vẫn là phản ứng của cộng đồng mạng... - 1

Câu chuyện đã được hưởng ứng nhiệt tình, cư dân mạng cũng thi nhau vào 'góp chuyện' về sếp của mình:

"Đúng là sếp của năm đây rồi, sếp tâm lý thế này thì công việc có bận mải bao nhiêu cũng muốn đi làm nhỉ?".

"Ôi, mong ước của mình chỉ là một người sếp ít lạnh lùng, không cần tâm lý thế kia đâu nhưng bớt lạnh lùng và hay cười một xíu cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhìn sếp cứ hằm hằm mà đáng sợ quá!".

"Sếp tâm lý thật, với lại công ty nhỏ nên mọi thành viên cũng như anh em trong nhà ấy, thích nhỉ? Mình cũng mong đi làm gặp được những người sếp tốt như thế".

"Đứa nào đi vệ sinh giẫm chân lên bồn cầu, mình với sếp in giấy dán các phòng vệ sinh để cho bọn nó ý thức hơn. Trước thấy sếp trên báo, tivi,... mình cứ nghĩ sếp đẳng cấp khác, không nghĩ đáng yêu như này".

"Sếp xinh đẹp của mình lên cơn điên thì chửi rất đáng sợ, cơ mà mỗi tháng đều dẫn bọn mình đi ăn 1 lần và thường tự tay gắp thức ăn cho mình. Chưa hết, thỉnh thoảng lại tặng bọn gái thỏi son hoặc underwear, nhắc nhở bọn mình chăm sóc bản thân các kiểu".

Dung (SHTT)