Đời sống

Đừng vội chê đàn ông Việt ham hình thức, hãy chỉ cho tôi một cô gái Việt xấu xí xem nào!

Thứ tôi thấy là đàn ông Việt yêu phụ nữ Việt rất nhiều. Yêu nên thấy họ xinh. Và tick ngay vào lựa chọn rằng thích gái xinh.

Khảo sát của YouGov tại 20 quốc gia cho ra kết quả: Nam giới Việt coi trọng hình thức ở nữ giới nhất, hơn cả tính cách. Là một nam giới không tham gia khảo sát, tôi không tin mấy vào kết quả này dù có một sự thật ở đây, rằng nam giới Việt quả là có nhiều người coi trọng hình thức của đối phương. Tôi không tin rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất trong 20 nước tham gia khảo sát lại coi trọng hình thức hơn tính cách. Không tin rằng có nhiều người như thế. Vì chúng tôi vẫn được dạy rằng "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", rằng "Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn", rằng "Cái nết đánh chết cái đẹp"…

Đừng vội chê đàn ông Việt ham hình thức, hãy chỉ cho tôi một cô gái Việt xấu xí xem nào!

Tôi thuộc lớp "zai cổ", tức là tin vào những gì ông cha đã dạy. Hồi trẻ trâu vẫn chỉ thích những bạn gái dịu dàng, tóc dài tha thướt, học giỏi, khéo léo. Nhan sắc thì tính sau. Cô ấy cứ phải thế mới thích. Thế nên tôi đã từng tan giấc mộng với cô bạn bàn dưới khi nàng cắt ngoém một cái từ tóc dài thành tóc tém. Cơ mà từ từ đã, hình như cô ấy có lúm đồng tiền rất xinh. Ờ đúng, trong một vạn tám ngàn cô gái tôi đã thầm yêu trộm nhớ, đã từng gọi là "nàng thơ", từng xuất hiện trong một vạn tám ngàn bài thơ tôi đăng trên báo, hình như cô nào cũng đều xinh từng phần và xinh toàn phần. Hình như những rung động của tôi đều phát xuất từ việc cô ấy xinh rồi thì sau đó tôi mới phát triển ra những tính cách tốt của cô ấy.

Tới hồi đi làm rồi kể cả về sau tuyển dụng nhân viên thì dường như cô nào tính cách bất ổn toàn rơi vào những cô gái có ngoại hình tầm tầm hoặc dưới trung bình. Còn mấy cô đồng nghiệp của tôi đều có những nét xinh. Vậy là thế quái nào? Chả có nhẽ khảo sát đó là đúng?

Đừng vội chê đàn ông Việt ham hình thức, hãy chỉ cho tôi một cô gái Việt xấu xí xem nào! - 1

Gượm đã! Xem nào, trong danh bạ điện thoại, trong friends list trên Facebook và cả đám bạn nữ ngoài đời nữa. Ôi, sao cũng toàn những cô gái có nhan sắc là sao? Đến cả những bà chị trẻ nhất năm nay cũng hơn 40 tuổi hay già nhất là 50 - 55 tuổi cũng đều xinh ngất ngây trên Facebook nhờ những trình chụp ảnh ảo diệu đấy thôi. Tôi tra đỏ mắt không thấy phụ nữ nào xấu hết là sao?

Này những cô gái đang muốn rời bỏ khỏi Việt Nam sau khi xem khảo sát này! Nếu cô chưa đi, xin gặp tôi ngay để tôi được một lần biết thế nào là gái… xấu. Chứ với tôi, gái xấu toàn những thể loại chanh chua, đanh đá, vô lễ, năng lực tầm thường, ăn bám đàn ông, gian dối… Thật là thế! Tôi thấy gái ấy xấu đau xấu đớn í! Mà không phải mình tôi nhé! Tôi thử các đấng nam nhi quanh tôi rồi! 100% đều toàn quen gái xinh. Đến cả ông bạn hồi trung học của tôi, cái ông Chí Phèo ở làng Vũ Đại ấy, cũng quen "hot girl làng Vũ Đại": Thị Nở. Ổng ca tụng Thị Nở hết lời. Yêu mà!

Đừng vội chê đàn ông Việt ham hình thức, hãy chỉ cho tôi một cô gái Việt xấu xí xem nào! - 2

Tôi biết! Tôi có hai cô con gái lận! Ám ảnh lớn nhất của tụi nhỏ là bị chê xấu. Đặc biệt là cô chị, năm nay lớp 6, lúc nào cũng mất tự tin vì da mình đen. Cô ấy cho rằng da đen là xấu gái. Hình như chuyện xấu đẹp vốn là chuyện phụ nữ mới phân biệt được, chứ đàn ông như chúng tôi thì nếu yêu quý đều thấy xinh tuốt. Không xinh sao yêu quý? Chỉ là phụ nữ tự nhận mình xấu rồi tự từ chối những món quà vì "Phụ nữ xấu thì không có quà" vậy.

Không! Không có phụ nữ nào xấu cả. Hãy nhìn xem những nàng hoa hậu Việt - người phụ nữ đã vượt qua hàng ngàn phụ nữ khác để đăng quang người đẹp nhất ấy - có bao nhiêu % đồng ý rằng cô ấy đẹp? Đấy! Đến cái đẹp cân đong đo đếm thi thố các kiểu ấy cũng còn bị tranh cãi nảy lửa. Rồi hãy thử xem những cô gái đi phẫu thuật thẩm mỹ dao kéo các kiểu đi, bao nhiêu đàn ông khen họ xinh? Cái miệng cái lưỡi người đời là vậy!

Quay trở lại với khảo sát, thứ tôi thấy không phải đàn ông Việt thật thà nhất trong đám đàn ông 20 nước kia. Thứ tôi thấy cũng không phải là nguy cơ xảy ra cuộc di dân cỡ lớn của những cô gái xấu. Và tuyệt đối không phải lũ trẻ trâu hí hí cười công nhận phụ nữ quan trọng nhất là hình thức. Thứ tôi thấy là đàn ông Việt yêu phụ nữ Việt rất nhiều. Yêu nên thấy họ xinh. Và tick ngay vào lựa chọn rằng thích gái xinh. Những gã đàn ông đang F.A cũng vậy - là bởi chưa tìm thấy người yêu thôi chứ nếu thấy chắc chắn cũng tick vào hình thức. Tin tôi đi!

Đừng vội chê đàn ông Việt ham hình thức, hãy chỉ cho tôi một cô gái Việt xấu xí xem nào! - 3

Nhưng. Nhưng cũng rất nghiêm túc mà nói rằng, nếu như ai đó coi trọng hình thức hơn tính cách, chấp nhận vì một lúm đồng tiền mà cưới nguyên một bà vợ thì hãy xét lại đi. Rằng các anh cưới về một bình hoa để khoe mẽ trước đám bạn ư? Rằng anh cần phụ nữ làm đồ trang sức thể hiện năng lực chiến đấu của anh ư? Hay anh chỉ coi vợ và người yêu là thứ phông màn? Và cả những gã đàn ông cưới vợ về rồi cứ hay chê vợ xấu, vợ ỏng rồi chạy ra ngoài à ơi gái đẹp hơn, trẻ hơn vợ anh, thậm chí đem vợ lên bàn nhậu chê bai… Phụ nữ vốn chẳng cần những gã đàn ông như thế cho chật mắt - rác lòng. Tôi thật! Nếu có chị em nào còn rầu lòng vì đàn ông kiểu đó thì chị em ấy cũng thật là vô dụng. Bởi giá trị của một người phụ nữ đừng bao giờ phụ thuộc vào đánh giá của đàn ông. Đừng cho bất cứ ai gắn tag giá lên mình!

Khảo sát là vui thôi! Đừng lấy thế làm thước đo cho quan điểm xã hội. Đừng nhìn số người chết vì tai nạn giao thông rồi ru rú trong nhà. Đừng bình phẩm chê bai bất cứ một phụ nữ nào dù chính bạn cũng là phụ nữ. Bởi việc bình phẩm nhan sắc phụ nữ luôn đi cùng với nó là một câu hỏi trong đầu người nghe: Thế nhan sắc của em loại mấy? Nên nhớ, đến cả hoa hậu còn bị nói là xấu thì nhan sắc của bạn - người bình phẩm phụ nữ khác, chắc chắn là tệ, rất tệ rồi!

Theo Hoàng Anh Tú (Trí Thức Trẻ)