Đời sống

Đối với các mẹ, em bé khát sữa nào cũng là con, cũng đều có thể được ấp ôm cho bú...

Cảm ơn cuộc đời vì có những người mẹ, với bản năng mẫu tử vĩ đại, luôn dang đôi tay đón nhận mọi đứa trẻ vào lòng, sẵn sàng đưa cho chúng bầu sữa quý giá, để rồi khi dòng sữa của mình chảy trong chúng, mẹ nào cũng thấy ấm áp hạnh phúc xiết bao…

Cảm ơn cuộc đời vì có những người mẹ, với bản năng mẫu tử vĩ đại, luôn dang đôi tay đón nhận mọi đứa trẻ vào lòng, sẵn sàng đưa cho chúng bầu sữa quý giá, để rồi khi dòng sữa của mình chảy trong chúng, mẹ nào cũng thấy ấm áp hạnh phúc xiết bao…

Gần đây, dư luận xôn xao trước những thông tin về bé Thào Thị Yến Nhi (14 tháng tuổi, ở Sa Pa, Lào Cai) bị mẹ bỏ rơi khi mới 4 tháng. Ai cũng ám ảnh, xót thương và không cầm được nước mắt khi trông thấy hình ảnh bé Nhi gầy còm yếu ớt, da bọc xương, nặng có 3,5 kg, mái tóc xơ cứng, đôi mắt vô hồn, 2 má hóp lại.

em bé bú chực
Yến Nhi khi mới nhập viện khiến ai cũng giật mình xót xa vì chỉ còn da bọc xương, suy dinh dưỡng, thiếu chất.
 
 
em bé bú chực
Bé ngậm chặt bầu sữa của những bà mẹ tốt bụng đến thăm, dù không phải mẹ đẻ nhưng sự chân thành ấm áp đã khiến bé đón nhận dòng sữa ngọt ngào.
 

Đáng thương nhất là bé Nhi không phải mắc bệnh bẩm sinh, bé suy dinh dưỡng vì từ lúc mẹ bỏ đi đến nay đã tròn 10 tháng, anh Lư vụng về không biết chăm sóc con, bé khát sữa mà không có ai cho bú, dẫn đến kém phát triển.

Khi báo chí vào cuộc đưa tin rầm rộ, nhiều mẹ bỉm sữa ở khắp các tỉnh thành biết hoàn cảnh bố con Nhi nên đã không quản ngại mưa nắng, tranh thủ nghỉ làm để tới bệnh viện cho bé Nhi bú. Những người đến thăm và chứng kiến cảnh Nhi nằm im bú nhờ đều không nén nổi xúc động. Đôi môi bé bỏng ấy ngậm chặt bầu sữa mỗi khi có người bế lên áp ngực vào miệng, có lẽ bé đã khát thèm hương vị sữa mẹ thơm lành suốt 10 tháng trời đằng đẵng. Ai làm mẹ cũng hiểu được cảm giác ấy, trẻ thơ sinh ra làm sao thiếu được hơi ấm và bầu sữa của mẹ? Chẳng biết lý do vì sao mẹ Yến Nhi nỡ bỏ con gái ra đi, để bé phải chịu đau đớn thiệt thòi nhiều đến thế. Nhiều chị em phụ nữ đang nuôi con nhỏ khi nhìn thấy Yến Nhi trên báo, bản năng làm mẹ liền trỗi dậy, thôi thúc họ tìm đến nơi Nhi đang nằm, chỉ với một ước muốn là cho bé được bú thật no. Thật may mắn, sau vài ngày được bác sĩ và các mẹ hảo tâm chăm sóc, Yến Nhi đã hồng hào khoẻ mạnh hơn, tăng được 1 kg và biết khua tay múa chân, chép miệng đòi bú. Bế bé trên tay mà cảm giác nhẹ bỗng, mẹ nào cũng xót xa biết bao. Chỉ vì thiếu sữa mẹ nên Nhi mới gầy còm tội nghiệp như thế…

em bé bú chực

Được tiếp thêm nhiều dinh dưỡng nên Yến Nhi đã khoẻ mạnh hơn, biết cử động khi được các mẹ sữa ôm ấp vỗ về.

Đó là thiên chức mà trời phú cho người phụ nữ, những đứa trẻ dù không phải con mình dứt ruột đẻ ra, nhưng chỉ cần thấy chúng đói, khóc, thèm sữa, thiếu vòng tay bảo bọc chăm sóc, họ sẵn sàng đem bầu sữa mát lành của mình tới cho chúng, để trông thấy khuôn mặt thoả mãn đầy trẻ thơ khi chúng uống no dòng sữa ngọt lành ấm áp. Những người mẹ cho Yến Nhi bú nhờ cũng vậy, làm sao không cười vui hạnh phúc khi thấy bé bú no mà đôi môi vẫn mím chặt thành tiếng như còn được ngậm ti? Đó không phải là một hành động ban ơn, đó là bản năng của người làm mẹ, là tình mẫu tử thiêng liêng luôn tồn tại trong cuộc đời này. Chắc là con thèm sữa lắm, giờ con theo bố về lại quê nhà rồi, chẳng có nhiều người tới cho con bú nhờ nữa, những ngày tháng sau này con sẽ ra sao?...

Mọi người vẫn chưa quên 3 tháng trước đây, còn có hoàn cảnh tội nghiệp đáng thương không khác bé Yến Nhi. Đó là câu chuyện về 3 chị em mồ côi chỉ trong một ngày vì bố mẹ bị tai nạn ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, trong đó bé út mới được 5 tháng tuổi. Nhà thì nghèo, ông bà già yếu, các bé vừa mất đi chỗ dựa, vừa mất đi tương lai hạnh phúc đủ đầy bên cha mẹ.

em bé bú chực
Cùng cảnh ngộ như Yến Nhi, bé Thuỳ Dung mới có 5 tháng tuổi đã mồ côi mẹ, thiếu sữa khóc ngằn ngặt, nên ai cũng rơi nước mắt khi thấy bé vồ vập bú sữa khi có các mẹ tới thăm.
 
em bé bú chực
3 đứa trẻ đáng thương vô tội, bỗng chốc mất đi vòng tay yêu thương của cha mẹ.
 
Sau đám tang đầy nước mắt ấy, nhiều người còn nhớ cảnh bé Nguyễn Thị Dung (5 tháng tuổi) luôn vồ vập khi có bà mẹ nào đó tới cho bú. Chị Nguyễn Thị Nhung ( Yên Phong, Bắc Giang) vừa khóc vừa nói rằng: “Thương con quá, mới tý tuổi đầu đã côi cút thế này. Tôi đang nuôi con nhỏ, tranh thủ chạy xuống đây thăm và cho cháu bú để cháu đỡ nhớ mẹ”. Còn chị Lê Thị Thùy Trang (xóm Dinh, xã Lạc Vệ) cũng có con 5 tháng tuổi, gần nhà bé Dung nên ngày nào chị cũng sang cho bé Dung bú nhờ.
 
em bé bú chực

Khi không có người tới cho bú chực, bé Dung khát sữa khóc đến khản tiếng, bà mẹ nào mà chẳng xót xa...

Với các bà mẹ, ngay cả khi bản thân bị căng tức ngực vì nhiều sữa, họ cũng không phàn nàn kêu ca, bởi họ biết đó là nguồn sống, là dinh dưỡng tốt nhất cho con mình. Các bé sơ sinh cho đến tuổi cai cũng luôn cần sữa mẹ, nếu thiếu sữa chúng sẽ chậm phát triển, thiệt thòi hơn các em bé khác. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, những em bé mồ côi, cha mẹ bỏ rơi… như bé Nhi và bé Dung. Tất cả chúng đều cần sự giúp đỡ nuôi nấng, cần hơi ấm bảo bọc của bất kỳ người mẹ nào.

Cảm ơn cuộc đời vì có những người mẹ, với bản năng mẫu tử vĩ đại, luôn dang đôi tay đón nhận mọi đứa trẻ vào lòng, sẵn sàng đưa cho chúng bầu sữa quý giá, để rồi khi dòng sữa của mình chảy trong chúng, mẹ nào cũng thấy ấm áp hạnh phúc xiết bao…
 

Theoi Lynk (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)