Đời sống

Đôi vợ chồng từ bỏ cặp song sinh để cứu em bé còn lại

Hai vợ chồng Scotland đã rất đau đớn khi phải đánh đổi cặp song sinh để giữ mạng sống cho em bé còn lại.

Hai vợ chồng Scotland đã rất đau đớn khi phải đánh đổi cặp song sinh để giữ mạng sống cho em bé còn lại.

doi-vo-chong-tu-bo-cap-song-sinh-de-cuu-em-be-con-lai

Cậu bé Thomas sinh ra khi mới 32 tuần tuổi. Ảnh: The Sun.

Tuy nhiên các bác sĩ cho biết họ không chắc cả 3 bé có thể sống sót sau 9 tháng mang thai. Jamma buộc phải lựa chọn, một là mất đi cả ba, hai là mất đi cặp song sinh. Cuối cùng, bà mẹ đành đau đớn tạm biệt hai em bé.

"Tôi không muốn hai con song sinh phải chịu đau khổ. Chúng tôi cũng biết rằng việc này mang lại rủi ro sẩy thai khá cao, nhưng khi đó ai cũng hy vọng và cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp", Jamma nói.

Ở tuần thứ 32, Jamma nhập viện sau khi vỡ túi ối và sinh bé Thomas. Cậu bé chào đời với cân nặng 2 kg. Bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong suốt 3 tuần trước khi được về nhà.

doi-vo-chong-tu-bo-cap-song-sinh-de-cuu-em-be-con-lai-1

Đôi vợ chồng Scotland tham gia chiến dịch từ thiện sau khi sinh bé Thomas (bên trái). Ảnh: The Sun.

Sau khi sinh con, đôi vợ chồng đã quyết định tham gia một chiến dịch từ thiện, gây quỹ ủng hộ những cha mẹ có hoàn cảnh giống như họ.

Theo M.Miên (VnExpress.net)