Đời sống

Đòi bỏ chồng bất tài vì không mua được xe máy 40 triệu cho mình, vợ bị nhắc khéo: 'Có không giữ, mất đừng tìm!'

Chẳng những chê chồng bất tài vô dụng, chị vợ này còn đòi bỏ người chồng hay lam hay làm vì thấy chạnh lòng khi nghĩ tới “chồng người ta”…

Trong đời sống gia đình chắc chắn sẽ có những thời điểm mà người vợ hoặc người chồng cảm thấy không hài lòng với đối phương của mình. Nhưng dù sao cũng đã nên duyên vợ chồng, điều quan trọng là biết làm thế nào để có thể tháo gỡ những điều phiền muộn, cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc về lâu về dài.

Tuy nhiên, có nhiều người lại hay thích đem chồng hoặc vợ mình ra so sánh với "chồng/vợ nhà người ta" khi cứ ra rả điệp khúc nhà người ta thế này thế nọ, còn nhà mình chẳng được cái nước non gì. Trong khi những câu nói vô tình đó chẳng những không giúp cho gia đình hạnh phúc hơn mà ngược lại, còn có thể trở nên tồi tệ đi.

Mới đây, trên nhóm kín của xuất hiện một bài đăng của người vợ nói xấu chồng mà dù muốn lắm thì chị em cũng không thể đứng về phe chị vợ để bênh vực được. Nội dung của bài đăng như sau:

Đòi bỏ chồng bất tài vì không mua được xe máy 40 triệu cho mình, vợ bị nhắc khéo: 'Có không giữ, mất đừng tìm!'
Chị vợ phàn nàn về việc chồng bất tài vô dụng khi không mua được cho mình cái xe máy 40 triệu đồng.

Theo như bài đăng này có thể thấy chị vợ đang tỏ ra chán nản cùng cực với chồng mình. Lý do được chị liệt kê như sau: Do tính chất công việc nên chồng đi làm từ 12h trưa đến 22h mới về, không chạy dỗ được con cái. Lương chồng tầm 9 triệu/tháng, lo tiền điện nước, tiền học cho con, tiền sữa, tiền tiêu vặt và tiền ăn cho ông bà mà "chả tháng nào đưa vợ lương cả".

Thêm nữa, điều khiến chị cảm thấy không hài lòng với chồng mình là vì anh không thể tiết kiệm để mua được cho vợ cái xe máy 40 triệu, trong khi chồng người ta đã mua được nhà lâu xe hơi các thứ. Để chốt hạ lại những dòng tâm trạng bức bối của mình, chị vợ hỏi 500 chị em xem có nên bỏ chồng hay không.

Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng của chị vợ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chị em. Nhưng trái với mong đợi của chị, mọi người đều đứng lên bênh vực anh chồng và cho rằng chị đã sai quá sai rồi.

Đòi bỏ chồng bất tài vì không mua được xe máy 40 triệu cho mình, vợ bị nhắc khéo: 'Có không giữ, mất đừng tìm!' - 1
Nhiều chị em chỉ ra rằng điều tối kỵ nhất trong hôn nhân chính là so sánh chồng mình với chồng nhà người ta.

Các chị em cho rằng anh chồng trong câu chuyện này thuộc dạng "hàng hiếm" chứ chẳng vừa. Vì qua lời kể của chị vợ thì anh cũng thuộc dạng chịu khó, hay lam hay làm. Mặc dù tính chất công việc bận rộn không dạy dỗ được con cái, nhưng bù lại anh cũng tranh thủ thời gian đưa đón các con đi học. Ngoài ra, tiền lương không đưa cho vợ cầm nhưng cũng dùng để chi tiêu đủ thứ trong nhà chứ không giữ làm của riêng hay tệ hơn là gái gú bồ bịch.

Tóm lại, chị em cho rằng chị vợ đã may mắn lấy được anh chồng tốt mà còn không biết trân trọng, chỉ đi đòi hỏi những thứ phù du. Đành rằng ai cũng mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn, ai cũng thích được chồng tặng cho những món quà đắt tiền, nhưng với điều kiện là trong khả năng của chồng mình.

Đòi bỏ chồng bất tài vì không mua được xe máy 40 triệu cho mình, vợ bị nhắc khéo: 'Có không giữ, mất đừng tìm!' - 2
Chị em khuyên người vợ nên suy nghĩ lại, kẻo đến lúc mất chồng lại phải hối hận thì đã muộn màng. (Ảnh minh họa)

Nhiều người đặt ra câu hỏi, những người vợ hôm nay được hưởng nhà lâu, xe hơi từ chồng họ hẳn trước kia họ cũng phải cùng chồng bươn chải chứ đâu phải ngẫu nhiên mà được? Nếu chị vợ trong câu chuyện này không bên cạnh và cùng chồng cố gắng lúc khó khăn, thì đừng bao giờ ngồi đó mà mơ mộng được hưởng quả ngọt về sau.

Cuối cùng, một số người nhắc khéo chị vợ nên biết giữ người chồng này tốt hơn một chút, bởi nếu không trân trọng mà bỏ đi, đến lúc hối hận cũng đã muộn màng. Còn trong trường hợp chị vợ vẫn ôm mộng nhà lâu xe hơi thì xin mời chị giải thoát cho anh chồng để anh tìm được người phụ nữ tốt hơn, còn chị cứ việc đi tim đại gia nào đó để thỏa mãn giấc mộng giàu sang của mình.

Theo Bôm Bốp NF (Helino)