Đời sống

Dọa mách bố mẹ khi chồng hăm hở đưa vợ người khác đi đẻ, vợ trẻ bị hăm dọa ngược khiến cư dân mạng phẫn nộ

Người thì cho rằng, anh chồng này có vấn đề, người thì chỉ trích vợ chồng anh hàng xóm kia mặt dày không biết ngại, người lại tỏ ra nghi ngờ mối quan hệ tay 3 giữa cô vợ bầu và 2 người đàn ông trong câu chuyện trên.

Sự thật là chẳng có tình yêu nào trên đời này mà không có ghen tuông. Nhất là đối với phụ nữ khi đã kết hôn thì tính sở hữu dành cho đối phương lại càng tăng lên. Tất nhiên việc ghen nhiều ghen ít, nổi nóng hay im lặng còn tùy thuộc vào tính cách của mỗi người. 

Cũng không thể phủ nhận một điều là cách hành xử của các chị em cũng còn phụ thuộc phần lớn vào chồng của họ. Nếu cứ như ông chồng "trời đánh" trong câu chuyện được cộng đồng mạng xôn xao gần đây thì đến thánh cũng nhịn không nổi:

Dọa mách bố mẹ khi chồng hăm hở đưa vợ người khác đi đẻ, vợ trẻ bị hăm dọa ngược khiến cư dân mạng phẫn nộ

''Các mẹ nghĩ sao khi chồng các mẹ hứng lên nhận trách nhiệm đưa vợ bạn không thân đi đẻ trong 1 lần người ta rủ nhậu. Bạn không thân kia sống cùng xóm trọ, nhiều năm không qua lại xã giao, toàn đóng kín cửa, khi vợ của anh này có bầu gần sinh thì mới bắt đầu làm quen, mượn tiền nhà các mẹ rồi nhờ chồng các mẹ giúp vợ anh ta đi viện sinh đẻ, vì anh ta phải đi làm, trong khi chồng mình cũng đi làm. Và còn bảo: ''Anh là chồng, vợ đi đẻ mà chồng đi theo thì khó đẻ''. 
Chẳng lẽ vì sợ khó đẻ mà bắt chồng người ta đi canh đẻ cho vợ mình à? Trong khi gia đình, anh chị 2 bên vẫn còn sống sờ ra đó, bảo hiểm cũng có, thai sản cũng có và cũng không phải chỗ anh em, bạn bè thân thiết gì? Các mom nghĩ sao về 2 gã đàn ông này?''.

Quá đáng hơn, lúc vợ chồng xảy ra tranh cãi vì chuyện này, chị vợ dọa kể chuyện cho bố mẹ chồng nghe thì còn nhận được lời thách thức: ''Cứ gọi về xui đi, tao ngủ với nó có bầu đó''.

Dọa mách bố mẹ khi chồng hăm hở đưa vợ người khác đi đẻ, vợ trẻ bị hăm dọa ngược khiến cư dân mạng phẫn nộ - 1

Đa số cánh chị em khi đọc xong câu chuyện thì đều ''mắt chữ A, miệng chữ O'' vì quá đỗi ngạc nhiên trước anh chồng"có vấn đề này": 

''Chuyện kể mà cứ như bịa nhỉ? Trần đời còn có cả chuyện này nữa sao? Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra, đưa vợ mình đi đẻ còn khó huống hồ đưa vợ hàng xóm đi đẻ, lại chả thân thiết nhiều. Thế thì chịu rồi''.

''Chồng bạn thuộc loại điên hả? Đành rằng gã hàng xóm mặt dày nhưng chồng bạn cũng có vấn đề''.

''Cả 2 vợ chồng bạn đều điên hết. Bạn là người vợ vừa dại vừa nhu nhược đó, vậy mà không làm cho rõ còn để chuyện ấy xảy ra''.

'Thật tình là không hiểu chồng bạn nghĩ gì nữa, nhưng nói thật nha, mình đọc xong nghĩ có bao giờ chồng bạn làm gì có lỗi với nhỏ đó không rồi bây giờ 2 ông chồng không muốn lớn chuyện nên giữ bí mật này nọ, qua mặt bạn để bắt chồng bạn chịu trách nhiệm không? Mình chỉ là đọc rồi tự dưng nghĩ vậy thôi nhé, chứ nếu là mình thì mình qua bên đó nói chuyện với 2 vợ chồng nhà kia, rồi có khi quậy banh nóc nhà lên chứ không hiền như bạn đâu''.

"Coi chừng câu chồng mẹ nó nói không phải là đùa mà là thật, đứa con trong bụng kia là của chồng mẹ nó thật đó. Nên hỏi cho rõ ràng đi, chứ không để như vậy được đâu!".

Dung (SHTT)