Đời sống

Điều kì diệu đã đến với "cha con lấm lem trong trung tâm mua sắm”

Phép màu từ lòng người với nhau đã mang đến một Ngày của Cha ý nghĩa cho hai cha con nọ.

Phép màu từ lòng người với nhau đã mang đến một Ngày của Cha ý nghĩa cho hai cha con nọ.

Tối 19/6, trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh hai cha con nghèo khó nọ đi mua mì gói xuất hiện một bức ảnh có thể gây… ấm áp trên diện rộng: đại diện trung tâm thương mại nọ trao tặng món quà nhỏ cho cả hai cha con. Một cư dân mạng đã ghi lại được khoảnh khắc đáng nhớ ấy cùng dòng chú thích như sau:

“Hôm nay tình cờ gia đình mình đến đúng trung tâm thương mại này, may mắn bắt gặp đúng hai cha con đó đang được đại diện trung tâm thương mại tặng quà nhân Ngày của Cha. Mình cảm thấy ấm áp, vì xã hội này vẫn còn nhiều những điều tốt đẹp. Mỗi người một hoàn cảnh một số phận, dù giàu sang hay nghèo khó thì bố mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho con cái của mình và mong con được vui vẻ, hạnh phúc”.

Kết thúc dòng chú thích, người chia sẻ còn không quên cung cấp thêm rằng người đàn ông lam lũ bán tỏi ở chợ Việt Trì và hi vọng những ai có lòng hãy ghé ngang ủng hộ ông. (Ảnh: Beatvn)

Có thể nói, sức mạnh của mạng xã hội và lòng trắc ẩn từ những con người xa lạ đã góp phần tạo nên điều kì diệu này. Nếu không có mạng xã hội thì không biết dáng người lầm lũi của hai cha con nọ có bao giờ được chú ý giữa dòng người bận rộn và đông đúc? Không có mạng xã hội, liệu đến bao giờ người ta mới biết đến những mảnh đời buồn bã như vậy ngay bên cạnh họ để rồi rung cảm và cố gắng mang đến một điều gì đó cho những mảnh đời ấy? Vậy đấy, mạng xã hội đâu phải khi nào cũng đầy rẫy hiểm nguy và tiêu cực.

Ngày của Cha đã qua nhưng thật tuyệt vời biết bao khi mỗi chúng ta đều nhận được một bài học, cũng là một món quà tinh thần vô giá về tình người với nhau. Để rồi sau đó, mỗi chúng ta có dịp soi rọi bản thân và cố gắng trở thành Những người tốt với đôi tai biết lắng nghe và tâm hồn biết rung cảm trước nỗi niềm của đồng loại. 

Theo V.Trinh (Thegioitre.vn)