Đời sống

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn

Nếu bạn là dân gốc Sài Gòn hay đã sinh sống ở Sài Gòn rất lâu rồi thì chắc có lẽ bạn sẽ chẳng còn xa lạ với những điều này nữa đâu. Nhưng đối với khách du lịch nước ngoài khi ghé thăm Sài Gòn thì chắc chắn họ sẽ phải trầm trồ, kinh ngạc.

Sài Gòn - một thành phố năng động, nhộn nhịp với vô vàn điều thú vị mà bất cứ ai ghé qua cũng trót nhung nhớ Sài Gòn. Một thành phố đa dạng loại hình vui chơi, đa dạng về con người và văn hóa cũng như phong cách sống. Có thể trong suy nghĩ của người Sài Gòn có rất nhiều điều tạo nên đặc trưng của vùng đất này. Đối với những người con Sài Gòn hay đã từng sống ở Sài Gòn trong rất nhiều năm sẽ thấy những điều dưới đây vô cùng thân quen và bình thường như đó là đặc điểm nhận dạng Sài Gòn. Thế nhưng đối với những du khách nước ngoài lần đầu ghé thăm Sài Gòn thì họ vẫn bị choáng ngợp và trầm trồ trước những điều này. Cùng xem qua để biết Sài Gòn có gì mà người nước ngoài có thể bất ngờ nhé. 

1. Cảm thấy hơi ngộp vì lưu lượng xe máy

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn

Người nước ngoài dù đã từng nghe phong phanh về sự đông đúc xe cộ ở Sài Gòn thì đến khi tận mắt chứng kiến vẫn không tránh khỏi cảm giác bất ngờ và phải ồ lên trước hình ảnh ùn tắc giao thông lúc tan tầm. Sẽ chẳng ai có thể hình dung ra được những chiếc xe máy nối đuôi nhau đông nghẹt giữa những con đường, không khí trở nên ngột ngạt giữa khói bụi. Thậm chí họ cũng chẳng thể tin nổi lại có một nơi xe máy nhiều đến mức chật kín cả đường đi. Những lúc xe cộ phải nhích từng centimet trên những con đường ở khu trung tâm như quận 1, quận 3,...thì khá nhiều người nước ngoài chụp ảnh và ghi lại những cảnh đó.

2. Phong phú những món ăn như hột vịt lộn, đuông dừa,…

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn - 1

Có thể nói Sài Gòn là nơi tập trung đầy đủ tất cả những món ăn đến từ các vùng miền và những món ăn đặc sắc trên thế giới. Thật không điêu ngoa khi nói Sài Gòn chính là thiên đường ẩm thực mà khám phá mãi cũng chẳng thể hết. Thế nhưng có những món ăn thật đậm chất Sài Gòn mà có lẽ người nước ngoài nào nghe đến cũng phải "rùng mình" hay trầm trồ trước chúng. Chắc chắn họ chỉ có thể nhìn những cái trứng vịt lộn thơm phức, những con đuông dừa ngọ nguậy hay những phần thịt chó, những món mắm tươi mà không tài nào ăn được chúng. Đối với người nước ngoài mùi vị và hình thức của những món ăn đó khiến họ không thể ăn nổi. 

3. Rất nhiều những quán ăn ven đường 

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn - 2

Chắc hẳn chẳng có thành phố nào lại đông đúc những quán ăn ven đường nhiều như Sài Gòn. Cứ chạy dọc theo các con đường, bất kể là ở đâu trong thành phố cũng dễ dàng bắt gặp các xe hàng rong gần như chỉ cách vài mét. Thậm chí những quán ăn ven đường luôn đông đúc, nằm san sát nhau và bán đa dạng những món ăn từ ăn vặt cho đến ăn no cũng có. Đây có thể được xem là đặc trưng của Sài Gòn mà bất kì người nước ngoài nào cũng nên thử trải nghiệm. Nếu đã đến Sài Gòn, nhất định phải trải qua cảm giác ăn ở những quán cóc lề đường vì không khí thoáng đãng, vừa có thể nhâm nhi đồ ăn, vừa có thể nhìn ngắm Sài Gòn với dòng người qua lại vội vã. 

4. Không thể băng qua đường vì cảm thấy nguy hiểm

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn - 3

Ở nước ngoài, hầu hết rất ít xe hoặc có những khu vực hoàn toàn dành cho người đi bộ, thậm chí vạch cho người đi bộ cũng luôn được dùng đúng mục đích cho người đi bộ băng qua đường. Còn ở Sài Gòn thì mọi thứ sẽ khác, vạch đi bộ luôn bị những người điều khiển xe máy đứng chật kín khi đèn đỏ. Thậm chí đường Sài Gòn luôn có những đoạn kẹt xe liên tục suốt ngày, khiến người nước ngoài chẳng thể băng qua đường được. Hầu hết những du khách nước ngoài luôn có cảm giác bất an mỗi khi đi sang đường vì họ không biết được liệu xe máy có đụng trúng mình hay không. Cũng khá nhiều người nước ngoài cho rằng họ cảm giác xe máy ở đây luôn không nhường họ kể cả họ đang đi đúng luật.

5. Người Sài Gòn luôn trùm kín dẫu trời nóng

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn - 4

Đối với người Sài Gòn thì việc ra đường mà không che chắn cẩn thận thì quả là một thảm họa. Có thể nói người Sài Gòn chịu nóng rất giỏi vì giữa cái nắng gền 40 độ C vẫn có thể mặc áo khoác, bao tay, khẩu trang đầy đủ. Thật ra người Sài Gòn ngại da mình sẽ sạm màu và nóng rát mà thôi. Thế nhưng đối với người nước ngoài thì hình ảnh đó khiến họ phải trầm trồ. Có lẽ khi họ đã sinh sống trên một đất nước thời tiết vốn lạnh hơn nhiều so với Sài Gòn và họ cũng chẳng sợ làn da nâu như người dân Sài Gòn. Thế nên hầu hết người nước ngoài khi dạo phố ở Sài Gòn rất ít khi thấy họ che chắn như người dân ở đây. 

6. Có thể chở thật nhiều đồ cồng kềnh trên xe máy mà vẫn chạy được

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn - 5

Phương tiện chính ở Sài Gòn tất nhiên là xe máy rồi. Dù giàu hay nghèo, mỗi gia đình luôn có ít nhất một chiếc xe máy để tiện cho việc đi lại. Chính vì thế mà đôi khi nguời ta muốn vận chuyển đồ đạc một cách nhanh lẹ nhất thì dân Sài Gòn cũng chất hên lên con xe máy rồi chở đi. Thậm chí không ít những người còn cố gắng buộc hàng hóa vào xe dẫu nó đã cồng kềnh ra khỏi xe rất nhiều. Đến mức nhìn vào chỉ thấy hàng hóa, chẳng thấy chiếc xe đâu nhưng dân Sài Gòn vẫn có thể ngồi trên xe và "lướt" êm ái như chẳng hề đeo mang thứ gì. Hình ảnh đó có lẽ quá thường đối với dân Sài Gòn, nhưng trong mắt của những du khách nước ngoài thì đây vẫn là việc làm quá sức "phi thường", đủ để "trầm trồ" rồi.

7. Những “tiệm” cắt tóc ở vỉa hè

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn - 6

Vốn dĩ những "tiệm" cắt tóc vỉa hè đã có từ những thập niên cũ và trở thành một nét đẹp của Sài Gòn cho đến tận bây giờ. Giữa những con hẻm của Sài Gòn, đôi khi vẫn có những "tiệm" cắt tóc "cộp mác Sài Gòn" khiến những du khách nước ngoài phải trầm trồ trước nét đẹp xưa cũ này. Tuy bây giờ những "tiệm" cắt tóc vỉa hè nay đã ít đi dần, nhưng chính vì ít nên khi bắt gặp được hình ảnh anh thợ nằm vắt vẻo trên ghế cắt tóc chờ khách rất nhiều người cảm thấy thích thú và muốn thử một lần "cắt tóc vỉa hè". Rất nhiều người gốc Sài Gòn vẫn muốn có thể giữ được nét đẹp này như một nét đẹp văn hóa. 

8. Thời tiết mưa, nắng thất thường

Đây chính là những điều mà 'ông Tây' nào cũng cảm thấy khi lần đầu bước chân đến Sài Gòn - 7

Người ta thường hay nói "thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh như một cô gái trẻ" vì sớm nắng nhưng chiều đã mưa. Dân Sài Gòn vốn đã quen với chuyện nắng mưa thất thường. Thậm chí có những ngày mưa chẳng báo trước, phút trước còn nắng nhưng phút sau đã có thể mưa ngay rồi. Thế nhưng những du khách nước ngoài lần đầu qua đây chắc chắn sẽ cảm thấy bất ngờ với thời tiết thất thường. Rất nhiều người nước ngoài nói họ không thể thăm thú mọi nơi theo đúng lịch trịnh đã dự tính vì trời mưa bất chợt. Nhưng cũng khá nhiều du khách nước ngoài rất thích không khí trời mưa ở Sài Gòn vì mát mẻ và dễ chịu vô cùng.

Dù là gì thì họ vẫn rất yêu Việt Nam vì những trải nghiệm có 1-0-2

Dù tốt hay xấu thì những điều đó vẫn luôn lạ lẫm trong mắt người nước ngoài, bởi chẳng đâu có được những đặc trưng của Sài Gòn như thế. Dù những du khách trầm trồ nhưng không phải ai cũng khó chịu với những điều này đâu nhé. Rất nhiều người nước ngoài nói họ vẫn yêu Sài Gòn lắm và rất muốn được sinh sống tại thành phố tuyệt vời này bởi chính những trải nghiệm có 1-0-2 kia.

Theo Vân Du (Thethaovanhoa.vn)