Đời sống

Đầu năm khoe mâm cỗ toàn thịt, mẹ trẻ khiến chị em xôn xao nhưng sự thật thì ra lại đơn giản thế này

Bên cạnh mâm cỗ cúng tất niên thì mâm cỗ cúng năm mới cũng được hội chị em dành rất nhiều sự quan tâm.

Tết nhất với hội chị em không chỉ là sắm sửa và dọn dẹp nhà cửa mà còn cần lo lắng đủ các loại mâm cỗ. Trong đó,bên cạnh mâm cỗ tất niên thì mâm cỗ đầu năm cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy mà những chia sẻ của các bà nội trợ về mâm cỗ cúng những ngày này luôn nhận được sự chú ý cực lớn của hội chị em.

Mới đây, trong một nhóm kín chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, chị N.H đã không ngần ngại chia sẻ mâm cỗ cúng đầu năm nhà mình. Theo đó, bà mẹ trẻ viết khá đơn giản: "Mâm cỗ cúng đầu năm của nhà em đây ạ. Mọi người chia sẻ mâm cỗ của nhà mình cho em học hỏi cho năm sau với".

Đầu năm khoe mâm cỗ toàn thịt, mẹ trẻ khiến chị em xôn xao nhưng sự thật thì ra lại đơn giản thế này

Có thể thấy ngay mâm cỗ cúng nhà chị N.H có rất nhiều món ăn phổ biến trong dịp Tết như nem rán, giò lụa, giò xào, thịt đông, dưa hành... Ngoài ta còn có một số món ăn khác như chả xiên, khoai tây chiên hay giò bê, nhìn chung các món ăn đều khá bắt mắt. 

Những dịp Tết nhất thế này, mâm cỗ cúng là một vấn đề quan trọng nhất của các nàng dâu, các bà nội trợ. Vì vậy bức ảnh của chị N.H nhanh chóng thu hút sự chú ý của hội chị em. Và ngay lập tức họ phát hiện ra điều chưa đúng trên mâm cỗ này đó là quá nhiều thịt mà không thấy món rau nào:

- Sao toàn thịt thế này?

- Thêm món rau nữa cho ông bà đỡ ngán nhé!

- Nhiều giò quá. Nên bớt 1 đĩa giò đi để thêm 1 đĩa rau xào vào.

Bên cạnh đó, một vài người cũng đóng góp thêm ý kiến của mình:

- Nhà em cũng nhiều thịt như thế này nhưng giò bê cắt mỏng thì ngon hơn, giò xào cũng nên mỏng hơn nhé mẹ nó. 

- Thiếu món xào và gà luộc. Nhìn khô khan quá!

Trả lời những bình luận này của các thành viên trong nhóm đăng tải, chị N.H cho biết: "Ôi. Em quên nói rõ hơn. Không phải toàn thịt đâu mà còn canh rau nữa mà mâm đầy quá nên em để ngoài. Đến khi chụp thì em cũng quên luôn đấy ạ! Còn chuyện nhiều giò thì không phải em chủ ý mua nhiều loại giò đâu mà nhà em được cho nên đến bữa cỗ lại mang ra thôi.".

Theo Miss Đảm (Helino)