Đời sống

Đau khổ kể chuyện chồng chưa cưới trộm nước hoa đi cho gái với hội chị em, cô nàng 30 tuổi bị phán xanh rờn: 'Vẫn còn may chán!'

Hội chị em như dậy sóng vì anh chồng chưa cưới không chỉ là kẻ bội bạc mà còn lấy trộm đồ của người yêu mình để tặng cho người khác, đồng loạt khuyên cô gái mạnh mẽ dứt bỏ, chẳng có gì là quá muộn.

Con gái càng yêu lâu lại càng sợ tan vỡ. Vì trót bỏ ra bao nhiêu thời gian tâm sức, họ tiếc thanh xuân, sợ hãi bắt đâu, đôi khi còn vì sợ cả tuổi tác quá lớn. Thế nên, khi đối mặt với sự thay lòng của đối phương, dù đau đớn nhưng họ vẫn thật khó khăn để chấm dứt.

Chuyện của T.D là một minh chứng tiêu biểu cho điều này. Đau đớn vầ mất phương hướng khi bị phản bội, cô gái lên mạng xã hội cầu cứu hội chị em: "Em thật sự suy sụp mọi người ơi. Vâng, chồng sắp cưới em đó các mẹ! Vẫn lẽn lút nhắn tin, lấy hàng của vợ tặng gái. Đây không phải lần đầu. Em nên làm gì đây? Rối quá, mối tình 5 năm, thanh xuân, tuổi trẻ cả tiền bạc của em. Em hơn 30 rồi, em sợ sự bắt đầu lắm".

Đau khổ kể chuyện chồng chưa cưới trộm nước hoa đi cho gái với hội chị em, cô nàng 30 tuổi bị phán xanh rờn: 'Vẫn còn may chán!'

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn của anh chồng chưa cưới cùng một cô gái lạ. T.D cũng chia sẻ thêm, đây không phải lần đầu tiên chồng chưa cưới hành xử như vậy, trước đây cô đã từng tha thứ nhưng không ngờ anh ta dám tái phạm. 

Tâm sự của cô gái số nhọ này đã khiến cộng đồng cư dân mạng sôi máu. Không chỉ vì chuyện ngoại tình mà còn vì đức tính hèn hạ của anh đàn ông được kể. Hội chị em xúm vào khuyên bảo T.D: 

Đau khổ kể chuyện chồng chưa cưới trộm nước hoa đi cho gái với hội chị em, cô nàng 30 tuổi bị phán xanh rờn: 'Vẫn còn may chán!' - 1
Ảnh minh họa

"Từ ban đầu thấy không an toàn thì giải tán. 30 tuổi chưa phải già. Mất mát này là học phí trong cuộc đời, lấy về sau này còn mất mát và dang dở tổn thương cả cuộc đời. Chị chia sẻ được vậy thôi, còn em là người trong cuộc em nên quyết định sáng suốt".
"Sao phải nghĩ là muộn sợ bắt đầu hả bạn. Lấy chồng đừng sợ muộn mà chỉ sợ nhầm. May cho bạn là biết được bộ mặt thật khi chưa cưới không lại mang tiếng 1 đời chồng".

"Chị ơi, bỏ anh ta đi thôi. Chị có tài có sắc. Chị tự làm chủ được kinh tế. Ngoài kia không thiếu những người đàn ông tài giỏi hơn anh ta mà còn tốt tính nữa. Mạnh mẽ dứt khoát bỏ hắn. Thói trăng hoa ăn vào máu rồi. Lấy nhau chỉ có chị là khổ thôi".

"Bạn giống mình của 4 năm về trước. Mình yêu nhưng rất quyết liệt bỏ, mặc gia đình thắc mắc không hiểu sao nó đủ tố chất tiêu chuẩn mà mình vẫn bỏ. Vì người ta bảo giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Không bao giờ nó thay đổi được cái tính đó đâu nên mình đã là người chủ động chia tay khi phát hiện ra nó có người khác. Minh không to tiếng hay gì cả mà chia tay rất nhẹ nhàng. Sau 1 năm mình gặp chồng hiện tại của mình rồi lấy. Chồng mình sống rất tình cảm và yêu thương mình. Nên nếu chọn lại mình vẫn quyết định làm như ngày xưa đã làm. Thật may là mình không lấy người cũ không thì giờ không biết mình sẽ thế nào và người ta bây giờ lấy vợ có con rồi nhưng chị vợ kia cũng khổ sở với nó vì nó có bồ mà không sao làm gì được. Nên là hãy thật sáng suốt nha bạn".

Đau khổ kể chuyện chồng chưa cưới trộm nước hoa đi cho gái với hội chị em, cô nàng 30 tuổi bị phán xanh rờn: 'Vẫn còn may chán!' - 2

Dường như sau đó, T.D cũng đã lấy được quyết tâm dứt bỏ mối tình 5 năm đầy cay đắng. Mong rằng sau này, cô có thể tìm được một người đàn ông tốt và xứng đáng với cô hơn. 

Dung (SHTT)