-->
Đời sống

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá

Chuyện gì xảy ra khi tiệc cưới tổ chức đúng giờ đá chung kết U23

Có lẽ bây giờ, tổ chức đám cưới người ta không chỉ cần xem ngày lành, tháng tốt mà còn cần tránh cả những ngày có những trận bóng được cả nước trông đợi như trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ngày hôm nay.

Từ xưa đến nay, ai cũng biết ngày cưới là ngày thiêng liêng bậc nhất của đời người. Trong ngày này, nhân vật được quan tâm nhất, nâng niu nhất chính là cô dâu, chú rể. Quan viên hai họ sẽ đến dùng bữa, cụm ly, chúc tụng những điều tốt đẹp. Người nhà, bạn bè sẽ lên góp vui bằng những bài hát, tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn.

Đấy, thông thường một đám cưới sẽ là như thế... trừ khi bạn cưới đúng ngày diễn ra ra trận bóng đá đang được cả Việt Nam trông đợi như ngày hôm nay. Còn nếu bạn muốn biết nếu cưới đúng thời điểm trận cầu máu lửa giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đang diễn ra thế nào, thì xin xem clip dưới đây. 

Trong đoạn clip 24 giây được chia sẻ, có thể thấy dù cỗ bàn đã sắp đâu ra đấy, nào gà, nào cá đề huề thì quan khách đến dự vẫn kiên quyết không động đũa mà chăm chú xem trận chung kết đang bắt đầu vào trận.

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá - 1

Có lẽ trong lịch sử các đám cưới từ xưa đến nay, hiếm có đám cưới nào tất cả quan khách đến dự sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cỗ bàn và tivi vốn để chiếu ảnh cưới, phát ca nhạc sẽ được chuyển sang để xem bóng đá như thế này.

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá - 2

Trước tình cảnh có phần ngang trái này, chủ nhân của clip đã nhận được một số động viên của cộng đồng mạng, người thực tế thì bảo "hôm nay ai mà cưới chắc ế cỗ", người lạc quan hơn thì bảo "Để dành mâm đợi kết quả là ăn mừng luôn ấy mà, đỡ phải đi thêm tăng nữa". 

Nhưng đại đa số đều thừa nhận, đây đúng là đám cưới để đời mà ít người có dịp trải nghiệm. Có người thậm chí còn khuyên "khổ chủ" nên "đóng cửa mà xem bóng đá rồi mai hãy đón dâu" và nhất định "dù đẻ con gái hay con trai cũng nên đặt tên là Quang Hải" - chàng cầu thủ vừa ghi bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 cho Việt Nam. 

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá - 3

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá - 4

Đồng cảm với câu chuyện đám cưới đúng ngày chung kết U23 Châu Á, một người dùng mạng xã hội khác cũng chia sẻ hình ảnh rạp cưới dù đã trang hoàng đâu ra đấy, cỗ bàn đã sắp nhưng vẫn vắng hoe với màn hình đã được chuyển từ chế độ chiếu albumn cưới sang màn hình bóng đá. 

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá - 5

Nhưng nỗi buồn tiệc chiêu đãi ít người chưa phải là điều buồn nhất. Buồn hơn cả có lẽ phải kể đến việc, dù đã chia sẽ nỗi niềm lên một nhóm kín có đến gần 800 ngàn thành viên đã cả tiếng đồng hồ nhưng chủ nhân của clip cũng chỉ nhận được hơn 900 lượt like, lượt comment cũng chỉ ở con số hơn 50. 

Đây là điều có thể nói là hiếm gặp với một chủ đề hot ở một nhóm kín vốn có lượng tương tác rất cao. Có lẽ cũng như quan khách đến dự đám cưới, các thành viên của nhóm hiện cũng đang đắm đuối với trái bóng tròn mất rồi. Thế nên có lẽ phải đợi ít nhất trận bóng kết thúc, chủ nhân của chia sẻ này mới nhận được thêm đồng cảm.

Đám cưới đúng ngày U23 Việt Nam đá chung kết: Cỗ dọn lên không ai ăn, loa đài dùng chiếu bóng đá - 6

Từ thực tế này, có lẽ chúng ta cũng cần rút thêm một kinh nghiệm đó là, sau này khi cưới, chẳng những cần xem ngày lành tháng tốt mà còn cần tránh ngày có những trận bóng tầm cỡ và trông đợi như trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan như bây giờ. Còn vào đúng lúc này, thì thôi, chú rể, cô dâu nào có đám cưới trong ngày hôm nay cũng hãy thư giãn mà xem đá bóng và cùng chúc cho các chàng trai của U23 Việt Nam lập nên kỳ tích đi nào!

Theo Kiu Kiu (Helino)