Đời sống

Đã nhậu nhẹt đêm hôm còn liên tục 'gọi huệ', vợ trẻ ân cần trải chăn gối vào nhà vệ sinh cho chồng ngủ khiến cư dân mạng sốc nặng

Ông bà ta nói quả không sai, "vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn". Đối với những anh chồng "lầy lội" như thế này, các chị vợ cũng cần có những cao chiêu tương xứng để trị.

Đàn ông nhậu nhẹt gần như đã trở thành chuyện được mặc định trong nhận thức mặc dù cánh chị em vẫn ghét cay ghét đắng. Người nào có ý thức tự chủ thì thôi, chứ kiểu người mê mẩn chè chén tới mức đi đêm về hôm, say xỉn cả ngày thì vợ con chỉ còn biết than trời. 

Sẵn bực bội vì phải chờ chồng về muộn mà vẫn phải chăm sóc gối chăn, rồi hầu hạ, dọn dẹp "bãi chiến trường", có hiền mấy rồi cũng sớm biến thành "sư tử hà đông". Chẳng thế mà hội chị em lại truyền tay nhau những biện pháp "xử lý" chồng khi say. Đến lúc tỉnh lại thì các ông cũng phải "hết hồn", mong rằng lần sau sẽ rút được kinh nghiệm nhớ đời. 

Đã nhậu nhẹt đêm hôm còn liên tục 'gọi huệ', vợ trẻ ân cần trải chăn gối vào nhà vệ sinh cho chồng ngủ khiến cư dân mạng sốc nặng

Tiêu biểu như phương pháp của vợ trẻ P.N được chị em chia sẻ rầm rộ gần đây. Cụ thể là sau khi chồng quá chén và không còn tỉnh táo cộng thêm dấu hiện nôn oẹ liên tục, cô vợ đã ngay lập tức cho chồng vào nhà vệ sinh.

Đã nhậu nhẹt đêm hôm còn liên tục 'gọi huệ', vợ trẻ ân cần trải chăn gối vào nhà vệ sinh cho chồng ngủ khiến cư dân mạng sốc nặng - 1

Đã nhậu nhẹt đêm hôm còn liên tục 'gọi huệ', vợ trẻ ân cần trải chăn gối vào nhà vệ sinh cho chồng ngủ khiến cư dân mạng sốc nặng - 2

Nhận thấy chồng mình còn lâu mới tỉnh và ngừng nôn, để đỡ mất công hốt dọn đống "chiến trường" nếu chẳng may chồng nôn ra nhà, cô mang chăn gối trải sẵn trong nhà vệ sinh để chồng nằm nghỉ, sẵn tiện nôn luôn nếu có nhu cầu.

Rất nhiều ý kiến bình luận đồng cảm đồng thời bày tỏ sự nể phục đối với cách của cô vợ:

"Vợ chu đáo quá, trải cả chăn, gối ra sẵn. Trong nhà vệ sinh thì chắc là mát rồi nhỉ. Chỉ thiếu mỗi cái màn nữa là đủ combo làm giấc đến sáng. Các anh nhìn vào đấy mà học hỏi. Sau đừng có mà rượu chè bê tha".

"Ngày trước mình bầu bé thứ 1, bụng to đùng. Chồng đi nhậu về say, ôm bụng mình cứng ngắc, cứ hướng mồm vào bụng mình mà ngáy, chắc để con nghe giọng ngáy du dương của ba nó. Mình mỏi, mình nhích đến đâu chồng mình cũng trườn đến đó ôm bụng vợ không buông. Không nhịn được cười với mấy ông say này".

"Vợ mang chăn chiếu vào cho là phúc bảy mươi đời rồi còn đòi hỏi gì nữa. À mà mấy thằng bạn nhậu tình thương mến thương của chồng đang ở đâu khi chồng đang nhầy nhụa trong toilet thế?".

Dung (SHTT)