Đời sống

Lời cha dặn con gái trong ngày cưới gây xúc động: '24 năm qua, bố đã làm tất cả cho con, kể cả bằng tính mạng của mình'

"Bố mẹ giàu thì con có, bố mẹ khó thì con không. 24 năm, bố mẹ sinh các con ra, bằng tất cả những gì nếu bố làm được, bằng cả tính mạng của mình, bố cũng sẽ làm để nuôi con" - lời dặn dò của người cha khiến nhiều người rơi lệ.

Ngày cưới được xem là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất trong đời của người con gái, nhưng có lẽ cũng là ngày những người làm cha, làm mẹ cảm thấy buồn và hụt hẫng nhất khi tiễn con đi lấy chồng. Chẳng khó để bắt gặp những giọt nước mắt của mẹ, nhưng những người cha thường mạnh mẽ hơn, giấu đi những giọt nước mắt để giao con gái mình cho một người đàn ông khác. Một người đàn ông ấy sẽ thay bố yêu thương con gái, đem lại hạnh phúc và cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình. 

Nguồn clip: Facebook

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người bố đã cố kìm nén cảm xúc của mình để dặn dò con gái những lời từ đáy lòng trước khi con lên xe hoa theo chồng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Đứng trên sân khấu được trang trí tỉ mỉ, người bố tỉ mỉ dặn dò, "Bố mẹ giàu thì con có, bố mẹ khó thì con không. 24 năm, bố mẹ sinh các con ra, bằng tất cả những gì nếu bố làm được, bằng cả tính mạng của mình, bố cũng sẽ làm để nuôi con".

Bên cạnh đó, người bố không quên nhắc nhở con gái về trách nhiệm của phận làm dâu là con khi về nhà chồng, khi không chỉ san sẻ tình cảm mà còn thêm một phần trách nhiệm với các bậc sinh thành và những đưa em thơ cần được bảo ban, chăm sóc như thời của mẹ cách đây hơn 20 năm.

"Nhưng hạnh phúc của con, đến giờ này bố chỉ làm được có thế. Để chúc mừng cho con lên xe hoa về nhà chồng, đây là bổn phận rất lớn của người phụ nữ như mẹ con cách đây 28 năm.

Bố không mong mỏi gì hơn trước khi con trưởng thành. Bố chỉ mong rằng dù bất cứ ở nơi nào, con sẽ gánh một phần trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Đó là nơi tổ ấm hết cuộc đời của con. Nơi này chỉ là nơi sinh ra chốn gửi thân những buổi ban đầu con trưởng thành". 

Sau khi nghe những lời dặn dò của bố, cô con gái đã không thể kìm được xúc động, vừa năm chặt tay chú rể, vừa nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Có lẽ suốt hơn 20 năm sinh con và nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên bố thể hiện tình yêu thương, sự lo lắng dành cho con gái bằng lời nói chứ chẳng phải là những hành động âm thầm như mọi khi nữa. 

Sau bao nhiêu năm nắm tay con gái, cùng con vượt qua bao trông gai, sóng gió, đã đến lúc bố trao con cho người chồng mà con đã chọn, những vẫn không quên dặn dò và gửi gắm hi vọng. "Khi con trở về với gia đình, bố chỉ mong con dành tặng cho bố, mẹ một nụ cười thật tươi. Đấy là điều khiến bố mẹ cảm thấy mãn nguyện". 

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều xúc động, và nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người, đặc biệt là những cô gái sắp rời xa cha mẹ lên xe hoa về nhà chồng. 

Theo KA (Helino)