Đời sống

Chuyện nàng dâu ở cữ phàn nàn về mẹ chồng: Mẹ chồng chứ không phải ô sin

“Đừng nghĩ rằng một mình bạn là phụ nữ, một mình bạn biết đẻ rồi có quyền sai khiến người khác”, là lời chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng (Hà Nội), khi đọc câu chuyện “mẹ chồng chăm con dâu ở cữ sướng như tiên”.

Sau khi đọc được bài viết Mẹ chồng lên phố chăm con ở cữ mà "sướng như tiên"đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin,  rất nhiều người đưa ra quan điểm của mình. Anh Nguyễn Hoàng (Hà Nội) đã đưa ra những quan điểm cho rằng con dâu lên mạng than trách mẹ chồng như vậy không hợp lý. Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi trích nguyên văn bài chia sẻ này:

"Mấy ngày qua, tình cờ đọc được chuyện cô con dâu lên mạng phàn nàn mẹ chồng ở quê lên chăm mình mà như đi nghỉ dưỡng, thấy câu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện cách đây 5 năm vợ chồng tôi cũng từng gặp phải.

Thời điểm đó, vợ chồng tôi cũng làm việc ở thành phố, ông bà nội ngoại đều ở quê nên khi sinh con đầu lòng tôi như bị stress nặng.

Buổi tối thức cùng vợ trông con, ban ngày đi làm, trưa tranh thủ chạy về lo cơm nước cho vợ. Có nhiều lúc cực muốn nhờ bố mẹ ở quê lên trông vợ con giúp nhưng khi đó vợ tôi nói: "Thôi chồng ạ, khó khăn vất vả em chịu được, mẹ chăm anh và các con của mẹ lớn khôn đã đủ vất vả rồi. Giờ là lúc để bố mẹ được nghỉ ngơi, chứ còn chăm cháu nữa thì sức đâu?".

Khi nghe câu nói của vợ, và những ngày tất bật cùng vợ chăm con tôi mới hiểu rằng mẹ của tôi đã trải qua quãng thời gian chăm con khó khăn như thế nào.

Chuyện nàng dâu ở cữ phàn nàn về mẹ chồng: Mẹ chồng chứ không phải ô sin
Thức chăm con cùng vợ, tôi mới biết mẹ của mình đã từng vất vả nuôi mình khôn lớn (Ảnh minh họa).

Người xưa có câu "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ" quả không sai. Từ ngày có thiên thần nhỏ, tôi và vợ thay phiên nhau chăm sóc, có đôi lúc mẹ tôi nói muốn lên phố trông cháu giúp hai vợ chồng tôi. Nhưng phần vì vợ đã nói để mẹ nghỉ ngơi, cũng một phần vì tôi biết tính mẹ không thích ở thành phố nên từ chối và nói "tụi con xoay xở được".

Thế rồi, mọi khó khăn cũng qua đi, vợ tôi chăm con ngày một khéo hơn. Mà trước đó, khi lấy tôi cô ấy rất vụng về. Nếu như có mẹ lên chăm thì biết đâu cô ấy sẽ ỉ lại và không biết làm bất cứ việc gì.

Từ câu chuyện của gia đình tôi, khi đọc câu chuyện của bà mẹ trẻ mới sinh con. Tôi hiểu phụ nữ mới sinh rất nhạy cảm, nhưng bạn nên hiểu rằng mẹ chồng bạn sinh và nuôi chồng của bạn khôn lớn đã vất vả nhường nào. Bà lên phố không biết sử dụng tiện nghi là điều dễ hiểu, làm sao mới lên có thể học nhanh được tất cả.

Còn việc chăm sóc cháu, tôi không biết mẹ chồng bạn đã lớn tuổi hay chưa. Nhưng các cụ cũng cần được nghỉ ngơi, được các con chăm sóc rồi. Mẹ chồng chứ không phải ô sin mà bạn muốn mẹ làm hết tất cả cho mình nhàn hạ.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Khi chia sẻ câu chuyện của bản thân, tôi chỉ mong muốn các nàng dâu hãy ngừng phàn nàn về mẹ chồng của mình. Thay vào đó, hãy thử đặt mình vào vị trí của các mẹ một lần thì bạn sẽ hiểu được mẹ làm vậy là đúng hay sai".

Theo Thanh Lam (Nguoiduatin.vn)