Dư âm của trận thắng U23 Việt Nam hôm qua vẫn kéo dài đến tận hôm nay, khiến cho nhiều ông bố bà mẹ "bẽn lẽn" kể lại những sự cố nhớ đời, quên đón con một loạt chỉ vì trái bóng tròn và dàn trai đẹp 6 múi!
Trong khi nhiều ông chồng mạnh mồm tuyên bố rằng cảm xúc chiều hôm qua vẫn còn đang dữ dội, "tim thắt lại" hơn cả hồi tán đổ vợ mình, thì các mẹ bỉm cũng "hoành tráng" không kém với những màn thú tội sau trận đấu U23 khiến dân tình cười lăn cười bò. Chưa bao giờ có một sự kiện nào lại khiến toàn dân xin nghỉ ốm và... nhiều phụ huynh quên con ở trường như trận cầu nghẹt thở ngày 23/1 lịch sử.
Dạo quanh facebook, 100% status đều liên quan đến U23, riêng tên của Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Thanh được nhắc đến nhiều như sao trời, hội chị em thì đua nhau "nhận vơ" các cầu thủ làm chồng, "tấn công" cả Facebook của cô gái nào "lỡ" có ảnh chụp chung với các chàng chưa vợ, các mẹ bầu thì hí hửng khoe kiểu gì cũng đặt tên con theo 2 chàng trai quốc dân Tiến Dũng - Quang Hải.
Nhưng "bi kịch" xảy ra nhiều hơn cả, đó chính là việc phụ huynh mải xem bóng đá nên quên luôn cả việc đón con, rồi các mẹ bắt chồng đón con để họ tập trung xem trai đẹp thi đấu.
Theo Lynk (Helino)