Đời sống

Chồng mất khi vừa kết hôn 3 tháng, 3 năm sau người vợ hạnh phúc đón con gái đầu lòng từ tinh trùng của chồng

Gần 3 năm, sau khi người chồng qua đời, cuối cùng cô cũng đã sinh được một cô công chúa đáng yêu, “kết tinh” tuyệt vời của tình yêu hai người.

Gần 3 năm, sau khi người chồng qua đời, cuối cùng cô cũng đã sinh được một cô công chúa đáng yêu, “kết tinh” tuyệt vời của tình yêu hai người.

Cách đây không lâu, người phụ nữ góa phụ tên Pei Xia Chen đã hạ sinh thành công cô con gái từ tinh trùng đông lạnh gần 3 năm của người chồng đã khuất tại Trung tâm Y tế Presbyterian Cornell, New York. Bà nội của đứa bé không kiềm được xúc động khi bế cháu trên tay và tự hào: “Con tên là Angelina, con là một thiên thần, một thiên thần giống con trai của bà”. Khi được phỏng vấn trên Daily News, bà không giấu được cảm xúc: “Tôi thật sự rất hạnh phúc”.

Chồng mất khi vừa kết hôn 3 tháng, 3 năm sau người vợ hạnh phúc đón con gái đầu lòng từ tinh trùng của chồng - Ảnh 1.

Cô Pei Xia Chen và con gái, mẹ tròn con vuông. (Ảnh: nydailynews)

Cha của đứa bé đáng yêu đó chính là anh Liu, 32 tuổi là một viên chức cao cấp nhưng không may bị bắn chết trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 20/12/2014. Trong đêm hấp hối hôm đó, vợ của anh Liu đã yêu cầu đóng băng tinh trùng của người chồng đã khuất với hy vọng sẽ dùng phương pháp thụ thai nhân tạo để sinh con. Theo như lời cảnh sát cho biết, anh Liu và cô Chen vừa kết hôn với nhau được 3 tháng trước khi anh Liu qua đời, họ luôn mong ước sẽ sinh được cô con gái đáng yêu. Không ngờ, anh Liu ra đi quá đột ngột nên họ vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ này.

Chồng mất khi vừa kết hôn 3 tháng, 3 năm sau người vợ hạnh phúc đón con gái đầu lòng từ tinh trùng của chồng - Ảnh 2.

Dù rời xa thế giới này đột ngột, nhưng anh Liu vẫn gửi một thiên thần đáng yêu đến gia đình. (Ảnh: nydailynews)

Các chuyên gia nói rằng sau khi người đàn ông qua đời, nếu lấy được tinh trùng trong vòng 24 tiếng và đông lạnh đúng cách, nó có thể tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, cô Chen cũng thực hiện việc thụ tinh trong ống nghiệm, các bác sĩ nói rằng tỷ lệ mang thai thành công của cô lên đến 70 - 80% đối với phụ nữ có khả năng sinh sản bình thường.

Chồng mất khi vừa kết hôn 3 tháng, 3 năm sau người vợ hạnh phúc đón con gái đầu lòng từ tinh trùng của chồng - Ảnh 3.

Ông bà và cháu nội. (Ảnh: nydailynews )

 

Chồng mất khi vừa kết hôn 3 tháng, 3 năm sau người vợ hạnh phúc đón con gái đầu lòng từ tinh trùng của chồng - Ảnh 4.

Bé gái đáng yêu ra đời từ tinh trùng đông lạnh của bố. (Ảnh: nydailynews )

Lần đầu tiên nhìn mặt con gái, người phụ nữ đã muốn nói rằng: “Bố con là một anh hùng”. Bà nội không giấu được cảm xúc và chia sẻ rất nhiều về niềm hạnh phúc này của gia đình khi bà cho rằng, cô bé có nét đẹp pha trộn tuyệt vời giữa bố và mẹ. “Cháu gái y hệt con dâu của tôi. Những phần như mắt, trán, thì giống con trai tôi. Phía trên khuôn mặt thì giống bố nó, phía dưới thì lại giống mẹ. Tôi có thể nhìn được hình ảnh của con trai thông qua cháu nội”. Còn ông nội của cháu bé chỉ đơn giản nhìn người vợ, con dâu và cháu gái mà thầm cười hạnh phúc.

Năm 2015, cô Chen từng xuất hiện trên CNN và nói về tình yêu cô dành cho người chồng tuyệt vời của mình: “Anh ấy là trái tim của tôi”. Trong tang lễ của anh, cô chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu mà khiến ai cũng xúc động: “Anh là anh hùng của đời em”.

Theo Jia You (Thời Đại)