Đời sống

Chồng không về ăn cơm, vợ nổi giận đập hết bát đĩa - hình ảnh khiến hội chị em tranh cãi gay gắt

Dưới bức ảnh kèm dòng tâm sự bức xúc của người vợ trẻ sau khi đập hết bát đĩa vì giận chồng không về ăn cơm là hàng loạt những bình luận trái chiều của hội chị em.

Các cụ nhà ta thường có câu không ai nắm tay được từ sáng đến tối là để lý giải quan hệ tình cảm giữa con người với con người, đặc biệt là trong mối quan hệ vợ chồng. Bởi lẽ, trong đời sống của bất kỳ đôi vợ chồng nào cũng vậy, chuyện tranh cãi là điều không thể nào tránh khỏi.

Tuy nhiên, cái quan trọng nhất chính là cách xử lý khi cãi nhau của hai vợ chồng, nếu khéo léo, mềm mỏng nó có thể khiến vợ chồng nhanh chóng làm hòa, còn không thì cuộc "khẩu chiến" ắt hẳn sẽ diễn ra và kéo dài khiến đôi bên cùng mệt mỏi.

Bởi trong khi tức giận, người ta thường không kiểm soát được câu nói và hành động của mình vì thế tốt nhất trong những lúc như vậy thì nên giữ bình tĩnh để không làm tổn thương người khác. Chẳng thế mà người xưa thường có câu "cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê", ý nói sự nhún nhường giữa các cặp đôi trong đời sống vợ chồng.

Mới đây, cũng xoay quanh chủ đề này, có một mẹ trẻ đã đăng đàn than thở trong một hội nhóm chị em về câu chuyện tranh cãi của hai vợ chồng, cùng hành động đập phá đồ đạc như sau: "Đây là hậu quả của việc không về nhà ăn cơm đây. Tất cả vào thùng rác và đĩa chén thành như vậy! Xả xong nhẹ cả người các mẹ ạ!"

Chồng không về ăn cơm, vợ nổi giận đập hết bát đĩa - hình ảnh khiến hội chị em tranh cãi gay gắt
Bài viết của người mẹ trẻ đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng chỉ sau vài giờ đăng tải. (Ảnh chụp màn hình)

Qua vài dòng ngắn gọn này, nhiều chị em có thể dễ dàng hình dung ra nguồn cơn xảy ra vụ việc. Người vợ trẻ nấu cơm chờ chồng về ăn, nhưng chồng không về, vì quá tức giận, người vợ này đã đập bỏ tất cả bát đũa và đồ ăn cho vào thùng rác để xả giận đồng thời "dằn mặt" chồng.

Câu chuyện này vừa được đăng đàn không bao lâu đã thu hút được hàng ngàn sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm đăng tải. Dưới bình luận là rất nhiều ý kiến trái chiều chia làm hai phe rất rõ ràng. Một bên thì cho rằng người vợ hành động đúng, phải làm cho "ra ngô ra khoai" mới mong chồng nể sợ. Một bên lại cho rằng, việc đập vỡ bát đũa là hành động bốc đồng, không những không khiến đối phương sợ mà còn làm cho mọi chuyện đi xa hơn và cuối cùng chính bản thân mình lại là người phải thu dọn, mua lại đồ đạc.

Chồng không về ăn cơm, vợ nổi giận đập hết bát đĩa - hình ảnh khiến hội chị em tranh cãi gay gắt - 1
Bãi chiến trường tan hoang sau cơn "thịnh nộ" của người vợ trẻ.

Nickname C.L chia sẻ: "Mình hiểu cảm xúc của chủ top, chắc đây không phải lần đầu đợi chồng về ăn cơm mà chồng không về trong khi tâm lý háo hức, chuẩn bị đầy đủ mà bị như vậy thì ức chế lắm. Mình từng bị như vậy, cảm giác chồng không yêu thương, không tôn trọng mình, sức chịu đựng không có nổi".

"Chắc phải tức lắm chị mới hành động như vậy, nín nhịn cũng đủ rồi. Phải cho các công ấy thấy không phải chỉ các ông ấy mới có quyền để người khác phải đợi. Dằn mặt một lần cho rút kinh nghiệm, muốn nhà yên cửa ấm thì phải biết tôn trọng vợ. Ai đời háo hức chuẩn bị bao nhiêu đồ ngon cho chồng rồi chồng buông một câu không về thì ai chả tức", tài khoản Tr.H bình luận.

Tuy nhiên, cũng có một luồng ý kiến cho rằng: "Đập làm gì cho uổng phí vậy em ơi. Kệ anh ta đi, là chị, chị chẳng đập, cuối cùng mình vẫn phải là người thu dọn, mua mới lại còn gì, làm thế này thiệt hại kinh tế lắm, tiền chứ có phải lá me đâu mà mỗi lần cãi nhau lại đập phá đồ đạc. Nó lại là tiền lệ không tốt nữa. Thôi, mình nhịn đi em ạ. Em cứ nhường đi rồi lúc bình tĩnh lại nói chuyện phải trái, lúc ấy mới đi vào lòng người được", H.N đưa ra lời khuyên.

Một chị bạn khác có tên M.A thuộc phe này cũng nhanh tay chia sẻ: "Kiềm chế, hết sức kiềm chế mẹ nó ơi, dù bực tức chuyện gì tôn chỉ cũng không nên đập đồ mẹ nó ạ. Nhất là sau này khi con cái cũng ở đó, chứng kiến, nó sẽ là ký ức rất xấu xí. Lúc này mình nghĩ mẹ nó nên im lặng, ra ngoài đi cà phê cà pháo, ăn mặc sang chảnh tự thư giãn bản thân, còn những việc khác nói sau. Còn giận quá đập hết đồ thì mệt thân mình thôi. Thậm chí nhiều ông chồng cục cằn thấy vợ đập đồ còn giận lâu hơn ý. Mình cứ điềm nhiên nói chuyện nhẹ nhàng rồi muốn gì sẽ được nấy ngay thôi".

Mặc dù mỗi chị em đều đưa ra lời khuyên với lý lẽ riêng của mình, nhưng hồi kết của câu chuyện này quả thật khiến nhiều người bất ngờ. Dưới bình luận của các chị em, người mẹ trẻ vui mừng thông báo "mọi chuyện đã kết thúc vui vẻ, người dọn đồ chắc chắn không phải mình rồi", vậy có nghĩa là, sau vụ rùm beng này, anh chồng đã lên tiếng xin lỗi vợ và dọn "bãi chiến trường" sau cơn thịnh nộ của vợ.

Quả thật, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", có anh chồng tâm lý thì hiểu, thông cảm với vợ nhưng chẳng may lấy phải anh chồng cục cằn, thô lỗ mà rơi vào tình huống trên thì các chị em cũng rất mệt mỏi đấy. Vậy nên, chẳng ai cho ai được lời khuyên chính xác, cứ "liệu cơm gắp mắm" thôi chị em ạ, miễn sao gia đình yên ấm, tâm lý an yên là mừng rồi!

Theo Minh Khôi (Helino)