Đời sống

Choáng với lời thú tội của người chồng lương 7 triệu vẫn nhịn ăn, nhịn mặc, bòn rút của vợ để nuôi người yêu cũ

Đáng nói, anh này còn nhịn ăn nhịn mặc, ăn khoai lang cho qua bữa trưa để dành tiền nuôi bồ.

Ngoại tình xưa nay vốn là một trong những chuyện thường xuyên bị xã hội lên án nhất. Ai cũng đã quá quen với hình ảnh người vợ cay đắng, khóc lóc tố cáo người thứ 3 trơ trẽn cướp chồng khiến cả xã hội vừa thương xót vừa phẫn nộ. Thế nhưng, nói đi cũng phải xét lại, đàn ông mà nghiêm túc, đứng đắn, chủ động giữ mình thì chẳng có ai đủ bản lĩnh khiến anh ta phản bội bạn đời, thậm chí là đánh đập vợ con như vậy. 

Câu chuyện gây xôn xao cộng đồng mạng qua đây chính là đại diện tiêu biểu nhất. Qua lời kể của chính người đi ngoại tình, anh chồng đã có một người vợ hiền lành, đảm đang; có một đứa con ngoan ngoãn nhưng vẫn lén lút với người yêu cũ và thậm chí còn nhịn ăn nhịn mặc nuôi bồ. 

Choáng với lời thú tội của người chồng lương 7 triệu vẫn nhịn ăn, nhịn mặc, bòn rút của vợ để nuôi người yêu cũ

Choáng với lời thú tội của người chồng lương 7 triệu vẫn nhịn ăn, nhịn mặc, bòn rút của vợ để nuôi người yêu cũ - 1

"Có ai đang ở tình cảnh như mình không? Bên tình bên nghĩa không biết giải quyết như thế nào? Mình lấy vợ được 2 năm rồi, trước đó có yêu một em sinh viên năm nhất của một trường đại học gần nhà.

Yêu nhau mãi cuối cùng bố mẹ em nó không đồng ý cho mình cưới em ấy vì còn phải đi học, mà mình thì đang bị giục… không cưới không được. Cuối cùng đành chia tay nhau trong nước mắt, còn mình lấy người mà em họ giới thiệu. Vợ hiện tại của mình xinh đẹp, đảm đang trong mọi chuyện từ gia đình đến xã hội. Cô ấy rất yêu mình và hai đứa vừa mới có con, cháu cũng rất ngoan. Gia đình hạnh phúc là vậy, nhưng bản thân mình vẫn yêu người yêu cũ.

Mình vẫn lén lút gặp cô ấy, cả hai chấp nhận ở bên nhau như vậy hơn 1 năm nay. Mình làm văn phòng lương được 7 triệu thì phần lớn đưa vợ để lo việc nhà cửa con cái, phần nhỏ tiết kiệm lại để gửi cho người yêu lo chuyện học hành. Cô ấy bảo sau này ra trường sẽ không lấy ai, chỉ xin mình một đứa con rồi làm mẹ đơn thân…

Mình không biết có thể kéo dài bao lâu nữa, đến cơm trưa mình cũng chẳng dám ăn, toàn mua khoai của mấy bà bán rong gần đó. Đồng nghiệp nhiều lần thắc mắc thì mình cũng bảo thích thì ăn thôi. Dạo này mình gầy đi trông thấy khiến vợ cũng lo lắng, cô ấy thường xuyên nhắn tin quan tâm làm mình cảm thấy ân hận.

Giờ mình phải làm gì đây?".

Choáng với lời thú tội của người chồng lương 7 triệu vẫn nhịn ăn, nhịn mặc, bòn rút của vợ để nuôi người yêu cũ - 2

Choáng với lời thú tội của người chồng lương 7 triệu vẫn nhịn ăn, nhịn mặc, bòn rút của vợ để nuôi người yêu cũ - 3

Qua những hình ảnh chụp lại tin nhắn với 2 người phụ nữ mà anh chàng này chụp lại, hiển nhiên ai cũng có thể nhìn rõ sự khác biệt. Trong khi vợ ân cần hỏi han, quan tâm đến sức khỏe, ăn uống của chồng, thì cô bồ nhí chỉ loanh quanh đưa ra yêu cầu rồi bòn rút tiền bạc, ấy thế mà người đàn ông này vẫn không chịu tỉnh ngộ để quay đầu. Điều này càng khiến cư dân mạng cảm thấy tiếc nuối và phẫn uất thay cho người vợ của anh ta:

- Đúng là ngược đời, có của quý là vợ đảm con khôn mà không biết giữ còn đi lăng nhăng bồ bịch, đến khi quay lại thì trắng tay, lúc đó mới hối không kịp.

- Ai đó hãy nói cho tôi biết đây là câu chuyện có thật đi, nghe cứ như chuyện bịa vậy. Bạn tự cắn lưỡi chết đi đừng lên đây hỏi nữa. Nếu không yêu thì ngay từ đầu đừng lấy vợ, ở thế mà nuôi bồ thì đỡ khổ cho cô vợ rồi.

- Sống lỗi vậy mà chịu được? Còn bồ bịch thì còn dễ xử, lấy vợ có con rồi còn vậy. Vợ anh thua con bé đấy chỗ nào trong khi cô ấy còn chăm lo, tâm lý với anh, sinh con cho anh nữa? Con bé đấy đáng để anh bỏ cả gia đình à. Anh có bao giờ nghĩ nó chỉ đào mỏ anh thôi không? Còn nghĩ sao mà nó đòi làm mẹ đơn thân, âu cũng là lừa bịp nhau cả. Tội chị vợ.

- Không một ai có thể đồng tình với hành động lừa dối vợ của bạn đâu. Theo mình bây giờ quay đầu là bờ, đừng phá nát 1 gia đình chỉ vì 1 thứ tình cảm mới lạ mà chẳng đi đến đâu, lại còn chỉ thiệt thân mình. Lúc phát hiện ra nuôi con tu hú thì... cắn lưỡi tự tử vì uất đấy.

Hôn nhân là cần lòng trung thành thì mới có thể đi được đến cuối. Qua những lời tâm sự, có thể thấy anh chồng này dù lăng nhăng nhưng cũng chẳng phải không có tình cảm với vợ con. Mong rằng sau những lời "tổng xỉ vả" của cư dân mạng, anh có thể tỉnh ngộ để nhận ra đâu mới là người xứng đáng để mình yêu thương và bù đắp suốt cuộc đời. 

Dung (SHTT)