Đời sống

Choáng với cô khách thuê quần áo vô duyên, đã làm đồ dây chất bẩn tế nhị lại còn mắng chủ cửa hàng lắm mồm

Mặc dù không biết thực sự chất bẩn đó rốt cuộc là gì, thế nhưng chính thái độ hách dịch cùng với sự thiếu tôn trọng người khác của nữ chính trong câu chuyện trên mới chính là chủ đề khiến dân mạng bàn tán và gạch đá nhiều nhất.

Chẳng còn bao lâu nữa là kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm sẽ diễn ra, các chị em lại nô nức rủ nhau đi chụp ảnh xuân. Cũng vì vậy mà dịch vụ cho thuê quần áo, trang phục để chụp ảnh lại nhờ thế mà đắt như tôm tươi. Chỉ từ vài chục nghìn đến tối đa là 200k là chị em đã có ngay trang phục ưng ý để chụp thay vì tốn vài triệu dùng xong rồi bỏ đi. 

Để chiều lòng khách thì các cửa hàng cho thuê đồ cũng sẵn sàng hỗ trợ giặt là cho khách, chỉ cần không làm rách, hỏng trang phục là được. Tất nhiên, các "thượng đế" chẳng phải ngài nào cũng có ý thức, điển hình như câu chuyện của một tài khoản facebook có tên T.N.M được chia sẻ sau đây: ''Mình làm nghề cho thuê đồ hóa trang và hôm nay khách trả đồ thì mình nhận được cái này đây. Khách bảo ''nó là sơn ạ''. 

Choáng với cô khách thuê quần áo vô duyên, đã làm đồ dây chất bẩn tế nhị lại còn mắng chủ cửa hàng lắm mồm

Mình hỏi lại, sơn gì mà mùi tanh lại khăm khắm rồi bết bết thế chị, rồi khách ấy bảo mình là ''bẩn tính, lắm mồm, nhiệm vụ của em là giặt đồ cho chị kể cả chị có làm bẩn chứ?". Ừ, ok, rồi giờ mình biết phải làm sao?''.

Kèm theo đó là bức ảnh chụp lại vết bẩn loang lổ trên bộ trang phục chủ shop cho thuê. Dù không xác định được là vết bẩn do cái gì mang lại nhưng từ những gì chủ shop miêu tả cũng đủ khiến người xem liên tưởng đến đủ thứ kinh khủng. Chán ngán với cách cư xử của nữ chính trong truyện, cư dân mạng xúm vào ném đá cô: 

''Kinh thật sự, con gái con đứa mà ăn ở bẩn thỉu thế chứ. Anh nào sau này lấy phải làm vợ cũng thương ghê''.

 ''Đã ở bẩn rồi không được câu xin lỗi hay gì mà còn lên giọng thái độ trịch thượng, cứ làm như là có tiền thì muốn làm gì thì làm vậy. Mình chúa ghét những thể loại khinh người, coi thường người khác còn nghĩ mình như vàng ngọc vậy".

''Mình thề mình xem ảnh xong hình dung là bạn này ''đến tháng'' xong dây ra ấy, phát sợ lên được. Chủ thớt quá hiền chứ phải mình mình phạt, 1 là bắt đem về giặt mới trả lại tiền, 2 là mình trừ luôn tiền cọc cho nhớ đời. Thuê thì cũng phải biết ý biết tứ chứ, đằng này đã bẩn thỉu còn thái độ''.

''Cứ thu thêm phí giặt tẩy thôi. Hỏi khách làm gì họ cũng khó trả lời thật. Hy vọng là điều xảy ra ngoài mong muốn của họ''.

Dung (SHTT)