Đời sống

Chị em tức nổ mắt với anh chồng cả gan công khai 'bán' vợ 170 triệu, nhưng mục đích cuối cùng mới gây sốc

Đa phần, chỉ phụ nữ là đồng cảm với nhau. Nhưng ai dè, mục đích chính của bài đăng kia lại khác. Anh chồng nhấn mạnh...

Vẫn biết khi bước vào hôn nhân thì tình yêu chẳng còn màu hồng như thời trước, có những cô vợ vỡ mộng về chồng, có những ông chồng lại bàng hoàng với sự "biến hình" của vợ. Chính vì vậy mà đôi khi, gặp stress, cãi nhau hay xung đột nhiều quá, các cặp vợ chồng lôi nhau lên facebook chia sẻ, lên các diễn đàn mà trải lòng mình. Những câu chuyện rất bình thường trong cuộc sống, có vui, có buồn, thậm chí là khiến người ta cười nghiêng ngả nhưng liệu vấn đề cá nhân này có đáng được hoan nghênh khi họ biến đối phương trở thành trò đùa cho thiên hạ?

Những post nói xấu chồng, nói xấu vợ trên các diễn đàn đã chẳng còn xa lạ. Đa số là những nội dung rất gần gũi dưới góc nhìn hài hước của các ông chồng, những bức bối khó giải tỏa của các bà vợ. Nhưng đến mức muốn "thanh lý vợ" như anh chồng này thì quả thật khiến hội chị em đứng ngồi không yên.

Anh N. N. Q chia sẻ trên 1 nhóm: "Tình hình là em đang có 1 con vợ, anh em nào hứng thú thì em pass lại cho ạ. Trọn gói nhà em làm ăn hỏi và cưới cộng thêm tiền nuôi em nó đến bây giờ là rơi vào ngót nghét 300 triệu. Nay không có nhu cầu sử dụng, em để lại cho bác nào thực đủ khả năng và có đam mê với việc lấy vợ. Giá em đưa ra là 170 triệu.

Vợ em thì công dụng nó cũng lìu tìu lắm, được cái là máy móc tiêu hóa ổn, ăn khỏe, cơm no ngày 3 bữa. Nhưng cái chính lấy nó về thì người nấu cơm không phải nó đâu mà là các bác, chưa kể đến đấy là chuyện dọn dẹp, lau chùi. Nói chung là để nuôi được cái dòng máy u2x thì chuyện tốn nhiên liệu các thứ là việc không tránh khỏi".

Chị em tức nổ mắt với anh chồng cả gan công khai 'bán' vợ 170 triệu, nhưng mục đích cuối cùng mới gây sốc
Bài đăng của anh chồng trên 1 diễn đàn.

Phản ứng ban đầu của các chị em là cứ phải cười đã, vì rõ ràng nội dung rất hài hước, ai cũng thấy mình trong đó. Nhưng sau tiếng cười ấy lại có chút gì đó chạnh lòng. Rồi có khi các chị em lại tự hỏi, liệu chồng mình có bao giờ "rao bán" mình như thế không? Để mấy gã đàn ông cùng cảnh thi nhau bình luận, cợt nhả, hả hê nói xấu sau lưng vợ.

Những "tâm sự" như trên không còn xa lạ trên mạng xã hội, dù mục đích của các anh chỉ là vui chút thôi chứ chẳng có ai là muôn bán vợ thật. Như 1 cách được dịp xả stress, hoặc có khi đơn giản chỉ là mang vợ ra câu like nhưng phụ nữ chúng tôi thật sự không thích điều đấy.

Đa phần, chỉ phụ nữ là đồng cảm với nhau, ai dè, mục đích chính của bài đăng kia lại khác. Anh chồng nhấn mạnh: "Ngoài ra, vợ em hiện tại còn sở hữu 1 con Liberty nhập. Bác nào mua con vợ em kiểu gì cũng được dùng con xe này. Nếu như các bác không có nhu cầu mua vợ mà có nhu cầu mua xe thì em cũng sẽ xé ra bán lẻ. Giá xe em đưa ra là 29 triệu đồng cho bác nào ưng ý. Hình ảnh xe các bác inbox em gửi nhé".

Đến lúc đọc hết, người ta mới thở phào, thì ra anh ta bán xe nhưng mang vợ ra làm công cụ để quảng cáo khiến người mua chú ý. Nhưng dù là với bất cứ lý do gì, việc làm tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ vẫn khiến chị em phải suy nghĩ.

Các anh ạ, đã gọi nhau 2 tiếng vợ chồng thì hãy trân trọng nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Kể cả mục đích việc các anh làm là trong sáng, nhưng các anh sẽ vô tình để vợ mình trở thành đề tài cho cánh đàn ông bình phẩm. Liệu tất cả họ có suy nghĩ vô tư như các anh, hay mượn cớ để đùa cợt, buông những lời thái quá, thậm chí là xúc phạm. Và đến khi, cô vợ đó đọc được, thông cảm cho chồng không sao, vì vài lời bình luận từ những người xa lạ cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn gia đình. Thế nên, đàn ông ạ, vui thôi, đừng vui quá!

Theo Lạc (Helino)