Đời sống

Chị em sốc với bồ nhí giật chồng còn gửi ảnh trêu tức vợ nhân tình, tự đắc vì sinh được con trai?

Trách cô bồ 1 phần thì trách ông bố lớn tuổi 9 phần, chỉ vì suốt 20 năm chung sống, không có trai đinh nối dõi nên mới nghe lời bồ về từ bỏ vợ con. Có số điện thoại, Facebook sẵn, hội chị em xắn tay vào nhắn tin mắng nhiếc cô bồ một trận ra trò.

Nối tiếp những câu chuyện phòng nhì lấn át cả chính cung, câu chuyện đầy những tình tiết éo lo được H.H.T (Hà Nội) chia sẻ trên một hội nhóm có hàng trăm nghìn chị em tham gia đã khiến ai nấy ngạc nhiên quá đỗi. Đã từng đọc vô số vụ đánh ghen, ngoại tình trên mạng, nhưng T. không ngờ lại có ngày cảnh trái ngang đó lại xảy ra trong chính gia đình mình. Thậm chí, mẹ con T. còn đau khổ đến mức bất lực, vì người bố mà cô từng yêu quý hết mực lại cặp kè với cô bồ trẻ chỉ hơn T. vài tuổi, nghe lời xúi giục của "phòng nhì" mà từ bỏ vợ con đang êm ấm suốt mấy chục năm.

Từ lúc sinh con trai với bố T., cô bồ nhí cũng thường xuyên nhắn tin khiêu khích mẹ con T., đắc ý vì lấy lòng được cả mẹ của người tình - chính là bà nội T. "Giật chồng" thành công rồi, nhưng có vẻ dì ghẻ của T. không "an phận" cho lắm, còn bày trò rêu rao ngược là mẹ T. đi cặp kè nên mới bị chồng bỏ rơi. Đọc những lời tâm sự cay đắng của T., hội chị em ai cũng thấy bức xúc.

"CÁC CHỊ EM Ở ĐÂY ĐÃ CÓ AI VÌ KHÔNG ĐẺ ĐƯỢC CON TRAI NÊN BỊ BỒ CỦA CHỒNG XÚI GIỤC VỀ BỎ VỢ BỎ CON CHƯA Ạ ?

Chuyện nhà em, em biết là đem lên mạng sẽ không hay nhưng vì mẹ em chịu quá nhiều oan ức rồi, bức xúc quá nên phải tâm sự với mọi người để được nghe ý kiến xem là ai đúng ai sai. Em năm nay 23 tuổi, bố em mới bỏ mẹ em để lấy vợ mới đẻ con trai. Vợ hai của bố em hơn em vài tuổi thôi, con riêng của bố em cũng bằng tuổi con em luôn.

Chị em sốc với bồ nhí giật chồng còn gửi ảnh trêu tức vợ nhân tình, tự đắc vì sinh được con trai?
Vợ mới của bố T., theo cô kể là từng qua 1 đời chồng, có con riêng.

Chị đấy tên thật là Bùi Thị K.H. Chị H. đã có 1 gia đình nhỏ với 3 người con, nhưng không biết vì lục đục gì nên chị chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Cùng lúc đó bố em cũng chuyển vào đó công tác. Không hiểu trong lúc ở Đà Nẵng, chị H. cố tình nói với bố em kiểu gì, rằng đàn ông đích tôn nên phải có 1 thằng con trai nối dõi, và muốn cùng bố em đi 'cấy' để đẻ con trai. Trong khi chị ta biết thừa rằng bố em hiện tại vẫn còn gia đình ở nhà. Vậy là bố em quay về để bỏ lại người vợ cùng chung sống với mình hơn 20 năm trời, cùng 2 chị em em.

Không những thế, chị H. còn ác đến nỗi đi tung tin đồn rằng mẹ ruột của em bồ bịch, nên mới bị bố em bỏ, chứ không phải là do chị là con giáp thứ 13 xen ngang vào. Trong khi mẹ em làm công chức, hiện tại đang 1 mình nuôi con. Đấy, đã đi cướp chồng còn ghen ngược với vợ của người ta như thế có yêu không cơ chứ? Giờ thì chị H. và bố em cũng đã hoàn thiện được ước mơ của mình, có 1 căn nhà tập thể nhỏ nhắn trong Đà Nẵng. Ốp gỗ trần nhà nợ người ta mấy chục triệu chưa trả, nhưng người ta đòi thì lại dọa móc mắt người ta nữa. Vì người ốp trần nhà cho họ là ông họ em, nên hiện tại đang bị cả họ nói cho không ra gì.

Từ khi quen được bố em thì chị H. thường xuyên được bố em đưa về nhà chơi. Lúc đó mẹ em vì quá uất ức nên ôm con về quê ở. Không hiểu H. nịnh nọt thế nào mà để bố em lẫn bà nội em quay ra chửi em. Liệu trên đời này có bố nào mà lại bảo con mùng 1 Tết đi ra thuê nhà nghỉ ngủ, cho bố và dì ghẻ ăn Tết cho ngon không ạ?

Chị em sốc với bồ nhí giật chồng còn gửi ảnh trêu tức vợ nhân tình, tự đắc vì sinh được con trai? - 1
Từ người thứ ba hiên ngang xen vào thành vợ, đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.

H. không có hộ khẩu ở Hà Nội nên xúi bố em về tách hộ khẩu của em ra, để mẹ con chị ta vào trong hộ khẩu của nhà! Và không có tiền nhưng lúc nào cũng đi chém gió là nhà biệt thự sông Hàn, chồng làm to, khoe vàng khoe tiền trên FB. Thật ra thì nợ 30 triệu dưới quê cò quay mãi chẳng thấy trả cho họ hàng nhà em.

Em con gái lớn nhưng không làm được gì, trách cô ta 1 thì phải trách bố mình 10 lần. Em nói thật giờ cô ta cướp được bố em rồi, nhưng em thương mẹ em nuôi con 1 mình, cô đơn tội nghiệp vậy cô ta vẫn đi nói xấu mẹ em hằng ngày, rồi cố tình gửi ảnh cô ta với bố em hôn nhau để cho em gái em nhìn thấy nữa. Em hận lắm các chị ạ.

Thật sự em biết giờ em làm thế này thì tình hình cũng không thay đổi được gì, nhưng em rất uất ức và muốn cả thiên hạ biết bộ mặt thật của cô ta. Không biết là cô ta nói gì mà trước giờ bố em hết mực yêu chiều con cái, nay nghe cô ta xui về gây sự đánh em, loạn nhà loạn cửa, bòn rút của cải".

Chị em sốc với bồ nhí giật chồng còn gửi ảnh trêu tức vợ nhân tình, tự đắc vì sinh được con trai? - 2
Có vẻ như những cô gái đi mượn hạnh phúc của người khác ngày càng không biết điểm dừng, vì ích kỷ cá nhân mà không quan tâm đến dư luận xã hội.

Vì đang mang bầu nên T. phải nín nhịn khá nhiều, tuy nhiên biến cố trong gia đình quá lớn nên cô cũng suy sụp tâm lý. Ai cũng thương cảm cho nỗi khổ mà mẹ con, bà cháu T. đang phải gánh chịu. Bà mẹ kế này hơn T. có vài tuổi, ngọt ngào gọi T. là cháu, xưng cô, thách thức trắng trợn khi nói với T. rằng "Cô không chặn cháu để cho chồng cô đọc cháu chửi"; "cô nhắc cháu rằng cái cô cần là tình yêu của bố cháu và tình thương của ông bà nội, cảm ơn cháu đã giúp cô đạt được mục đích, còn cô không phải sống vì xã hội hay miệng lưỡi thế gian, cháu càng làm thế thì cô càng được yêu thôi, cháu không biết giờ cô được bù đắp thế nào đâu"...

Dù mới chỉ là lời kể từ 1 phía, nhưng T. cũng đưa ra bằng chứng cho thấy mẹ kế của cô thừa nhận chuyện cướp chồng, còn dương dương tự đắc vì nhận được sự ủng hộ của bên nội nhà T. Hội mẹ bỉm nổi điên bức xúc, đọc câu nào ứa gan câu đó.

Chị em sốc với bồ nhí giật chồng còn gửi ảnh trêu tức vợ nhân tình, tự đắc vì sinh được con trai? - 3

Chị em sốc với bồ nhí giật chồng còn gửi ảnh trêu tức vợ nhân tình, tự đắc vì sinh được con trai? - 4
Những tin nhắn của bà mẹ kế khiến T. ức phát khóc.

Vậy cũng đủ khiến cư dân mạng dậy sóng, gạch đá bà vợ 2 ầm ầm. "Từ phòng nhì leo lên đầu chính cung bằng mọi thủ đoạn, thế mà còn trơ trẽn đi vu oan cho vợ cũ người ta"; "Cho họ đến với nhau đi em, 20 năm qua coi như lãng phí, nhưng đời còn dài lắm, mất mát bây giờ sẽ được bù đắp về sau"; "Mình cứ sống cho thật tốt em ạ, nó ác độc rồi báo ứng đến sớm thôi"; "Không thể tin trên đời lắm chuyện bồ bịch trái ngang kinh khủng thế này"...

Có vẻ như động đến vấn nạn ngoại tình là chị em lại đoàn kết vô cùng mạnh mẽ. Nhiều chị em còn manh động đến mức mò vào trang cá nhân của H. để bình luận, rồi nhắn tin đủ thứ từ ngữ ghê gớm vào số điện thoại của H. Chắc số gạch đá ở trên cũng đủ cho cô bồ của bố T. xây nhà khác to hơn. Chẳng biết người phụ nữ ấy có nhận ra sai lầm mà mình gây ra không? Chỉ vì những toan tính cá nhân mà làm tan nát cả một gia đình, khiến bao người đau khổ, còn tự đắc trên sự mất mát của người khác. Còn bố T. cũng mù quáng, con cái lớn cả rồi nhưng vẫn chạy theo người phụ nữ khác, bất chấp lời đàm tiếu.

Cũng chính vì những câu chuyện thương tâm như thế này mà chị em ngày càng mất niềm tin vào hôn nhân gia đình, chỉ yêu thôi cũng e dè, vì sợ rằng bây giờ người ta dễ chà đạp lên tình cảm của nhau quá. Tình nghĩa vợ chồng 20 năm với con cái ngoan ngoãn còn không đủ để níu giữ, thì còn gì để bám víu lòng tin đây? Hết cắm sừng lại đến bồ bịch, ghen ngược, tiểu tam trêu tức vợ con nhân tình một cách hiên ngang... cứ vài ngày cư dân mạng lại xôn xao dậy sóng, biết bao giờ mới thôi những tâm sự buồn.

Theo Lynk (Helino)