Đời sống

"Chị bán rau thời trang nhất Lào Cai" nổi tiếng trên mạng xã hội

Người phụ nữ diện chiếc váy sặc sỡ cùng đôi giày cao gót lúc nào cũng tươi cười bên đôi quang gánh chất đầy rau.

chi-ban-rau-thoi-trang-nhat-lao-cai-noi-tieng-tren-mang-xa-hoi

Khi hình ảnh của chị được lan truyền trên các trang mạng, không ít người liên tưởng ngay đến câu nói “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp” và tỏ ra rất ủng hộ với chị: “Bán rau hay bán cái gì đi nữa người ta vẫn có quyền làm đẹp mặc những bộ quần áo mà họ thích. Miễn sao không làm mất mỹ quan đường phố là được”, Phuong My cho biết. Hay như Facebooker Chi Tran cũng chia sẻ: “Mặc đẹp cũng là một cách tôn trọng người mua, nhưng mà hơi nể cô này về cái vụ đi cao gót mà quẩy thúng nha”. Tài khoản Thắng Trần cũng đồng tình: “Ai cũng có quyền được làm đẹp bất kể ngành nghề gì, họ không ăn mặc phản cảm và không làm ảnh hưởng tới người khác là được mà”.

chi-ban-rau-thoi-trang-nhat-lao-cai-noi-tieng-tren-mang-xa-hoi-1

Facebooker Thu Hà còn cho biết: “Cô bán rau này thích mặc váy lắm, lần nào bán rau về cũng qua các shop ngắm ma nơ canh một hồi, sờ nắn hỏi giá để dành tiền mua”.

Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến cho rằng: “Theo mình thì nên ăn mặc phù hợp trong từng hoàn cảnh thì đúng hơn, chứ không phải đi đâu cũng mặc được”, “Mặc vậy không sao cơ mà cô phải ăn vận sao cho hợp hoàn cảnh chứ, vận như thế thì ai dám mua”, Mi Tép và Mai Nhật Phát chia sẻ quan điểm cá nhân. 

Việc khen chê là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Thực tế, trong cuộc sống không phải ai cũng dám làm điều mình thích hay được làm điều mình muốn, chính nụ cười và thái độ sống lạc quan của “chị bán rau thời trang nhất Lào Cai” này đã khiến nhiều người yêu quý chị. “Ngưỡng mộ cô, mỗi người một cách sống, tuy không giàu có về vật chất nhưng tinh thần, sự yêu đời, lạc quan của cô có dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được”, Nguyễn Dung bình luận
 

Theo Maruko Chan (Ngoisao.net)