Đời sống

Câu chuyện của anh chồng vẫn lau nhà nấu cơm khi tuyển U23 VN đá tứ kết khiến dân mạng chia làm 2 phe

Con đang ngủ, ông bố 'cắn răng' ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trong im lặng

"Anh có bao giờ xem bóng đá đâu, anh chỉ xem em là đủ rồi", một câu nói khiến người vợ hạnh phúc vô bờ bến.

Tối 20/1, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn vào bán kết giải U23 châu Á 2018. Người hâm mộ trên khắp cả nước đều vỡ òa, xuống đường chung vui với chiến tích lịch sử của những chàng trai.

Câu chuyện của anh chồng vẫn lau nhà nấu cơm khi tuyển U23 VN đá tứ kết khiến dân mạng chia làm 2 phe
Mọi người cùng tập trung hò reo mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo.

Thế nhưng lại có một người dường như không mấy quan tâm đến sự kiện đặc biệt này.

Câu chuyện của anh chồng vẫn lau nhà nấu cơm khi tuyển U23 VN đá tứ kết khiến dân mạng chia làm 2 phe - 1
Hạnh phúc vì chồng không xem bóng đá.

Vợ là thứ quan trọng nhất. Bóng đá có hay không, không quan trọng

Sau khi tan làm, anh về nhà dọn dẹp nhà cửa ăn cơm tối cùng gia đình như những ngày khác, đến tối hai vợ chồng ôm nhau tâm sự rồi ngủ một cách ngon lành dù ngoài kia cả hàng ngàn cổ động viên có như thế nào đi chăng nữa. Cho đến khi sáng dậy, cô còn tỏ ý mắng khéo chồng: "anh mở điện thoại ra xem đi ngập tràn bóng đá" thì chỉ nhận được một câu xanh rờn của anh:"anh có bao giờ xem bóng đá đâu, anh chỉ xem em là đủ rồi".

Câu nói tưởng đơn giản thôi lại khiến cô vợ hạnh phúc vô bờ bến: "Vợ là tất cả các bạn ạ. Chắc nên cho ông này vào bảo tàng thật quá".

Câu chuyện của anh chồng vẫn lau nhà nấu cơm khi tuyển U23 VN đá tứ kết khiến dân mạng chia làm 2 phe - 2
(Ảnh minh họa)

Chỉ trong thời gian ngắn dòng tâm sự được chia sẻ, rất nhiều dân mạng ngay lập tức để lại bình luận.

"Hôm qua có clip ông xem bóng đá trong phòng khi con đang ngủ. Lúc Việt Nam thắng, ông cắn khăn ư ử xong lắc mông nhưng không hét. Ông sợ con thức giấc. Đấy mới là đáng tự hào chứ như này cũng chẳng có gì", tài khoản Trần Duyên bình luận.

"Hay ho chỗ nào? Tốt đẹp chỗ nào? Tớ không thích đàn ông không biết thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua. Tối qua mà không xem trận bóng thì mất mát quá nhiều còn bày đặt tự hào", tài khoản Hoài Lan thẳng thắn đưa quan điểm.

"Có nhiều người không mê bóng đá cũng chẳng thích xem, nhưng khi cả nước hân hoan đón mừng chiến thắng thì người ta vẫn cố lướt qua một chút và sẽ vui lây... ", tài khoản Trọng Giang bình luận.

"Mình mà có ông chồng không xem bóng đá thì thà không lấy chồng còn hơn", tài khoản Trang Nấm đưa quan điểm.

"Khả năng hôm qua anh này làm việc gì có lỗi với vợ là rất cao. Được cái vợ cũng ưa nịnh nên dễ qua ải", tài khoản Thúc Định phân tích.

"Chồng tôi chỉ quan tâm và quanh quẩn với vợ. Vợ lên Facebook bảo chồng ơi Vệt Nam thắng rồi. Chồng hỏi thi gì đấy", tài khoản Diệu Ánh chia sẻ.

"Chúc mừng chị, vì đa phần phụ nữ ngoài kia trong đó có em sẽ không thích chồng chị, đỡ lo ổng bị ai dụ dỗ", tài khoản Nguyen Kim bình luận vui.

"Ghen tỵ với anh chị ghê, cơ mà cả 2 vợ chồng cùng xem bóng đá sẽ có niềm vui khác... Chúc anh chị luôn hạnh phúc", tài khoản Hồng Quyên bình luận.

Ở một diễn biến khác, cậu bạn sẵn sàng chia tay vì đang xem trận U23 Việt Nam tối qua bị người yêu gọi cháy máy

Câu chuyện của anh chồng vẫn lau nhà nấu cơm khi tuyển U23 VN đá tứ kết khiến dân mạng chia làm 2 phe - 3
Xem đá bóng bỏ người yêu

Cuối dòng tâm sự, anh chàng vẫn chắc nịch khẳng định: "Tôi không biết, tôi làm đúng thế hay sai nhưng tôi làm theo con tim mách bảo. Việt Nam đến giờ càng vào vòng trong, càng vui mọi người nhỉ, yêu đương gì giờ này. Không yêu đứa này thì yêu đứa khác, gì thì gì 10 năm chả tán lại được 1 em.

Những dòng tâm sự của anh chàng ngay lập tức nhận nhiều tán thành của dân mạng.

Theo Hồng Đăng (Helino)